Real sẽ không mua Courtois vì món nợ với Navas

30/12/2016 06:10 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Báo chí TBN đang rộ lên tin đồn cho rằng Real Madrid sẽ chiêu mộ thủ thành Thibaut Courtois của Chelsea để đảm bảo rằng khung thành của họ sẽ được canh giữ chắc chắn trong cả thập kỷ tới.

Thương vụ này nghe có vẻ rất logic. Courtois sẽ chẳng đời nào lại không muốn bắt cho một đội bóng như Real Madrid, nhất là khi anh đã có kinh nghiệm ở Liga sau 3 mùa bắt cho Atletico theo dạng cho mượn. Madrid đã như là nhà của Courtois và ở tuổi 24, anh có thể là thủ thành số một của Real trong cả chục năm nữa.

Tại sao Courtois khó trở lại Madrid?

Thế nhưng, có vài lý do khiến thương vụ này khó xảy ra. Một trong số đó là phí chuyển nhượng của thủ thành người Bỉ. Các thủ môn thường không có phí chuyển nhượng lớn và cho tới nay, 40 triệu euro mà Juventus bỏ ra cho Gianluigi Buffon năm 2001 vẫn là kỷ lục.

Real Madrid ruồng bỏ Pepe: Bao giờ đến lượt Ramos và Ronaldo?

Real Madrid ruồng bỏ Pepe: Bao giờ đến lượt Ramos và Ronaldo?

Một năm rưỡi sau Iker Casillas, đến lượt Pepe đang bị Real Madrid ruồng bỏ như món đồ thừa. Câu hỏi đặt ra là bao giờ đến lượt Sergio Ramos và Cristiano Ronaldo gặp cảnh tương tự?

Nhưng vấn đề là Chelsea sẽ không chịu để Real ép giá, và nếu đội bóng áo Trắng thực sự nghiêm túc với thương vụ này, nhiều khả năng họ sẽ phải phá kỷ lục của Juve với Buffon, cho dù Courtois chỉ còn 1 năm hợp đồng với sân Stamford Bridge. Tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề với Chelsea và họ sẽ làm mọi thứ để ngăn cản Florentino Perez, cho dù đội bóng áo Xanh có thể mất trắng Courtois khi hợp đồng giữa hai bên đáo hạn.

Vấn đề thứ hai, phức tạp hơn, là Real sẽ làm gì với Keylor Navas khi đã có Courtois? Thủ thành người Costa Rica đang ngày càng chiếm được cảm tình ở Bernabeu và đã có màn đổi ngôi ngoạn mục tại đây. Ngày 31/8 năm ngoái, Navas đã đưa cả 2 chân khỏi Bernabeu, thậm chí là đã đóng gói xong xuôi hành lý để tới Man United, còn David de Gea tới Real theo chiều ngược lại, thế nhưng vụ đổi chác này cuối cùng đã đổ vỡ vì vấn đề giấy tờ.

Navas bị Real Madrid đem ra trao đổi như một món hàng mà không cần biết anh có thích hay không. Thủ thành người Costa Rica giống như người thừa với Real lúc đó, nhưng cho tới lúc này, mọi thứ đã thay đổi một cách chóng mặt, chủ yếu là từ phía đội bóng áo Trắng và Chủ tịch Florentino Perez, như Navas tiết lộ: “Những gì tôi biết là Real Madrid đã có hành động rất tử tế với tôi. Khi tôi dính chấn thương đầu gối, CLB đã gửi fax chúc tôi mau bình phục”.

Đó là một sự lạ, bởi Real không có thói quen gửi fax tới từng cầu thủ để chúc họ mau bình phục như vậy, nhất là khi họ đã có kế hoạch thay Navas bằng một thủ môn khác, nếu không phải De Gea thì sẽ là Courtois. Cùng vào thời điểm đó, Perez đã vội vàng soạn thảo một hợp đồng mới hấp dẫn hơn để giữ chân Navas, người chỉ để thủng lưới 3 bàn trên hành trình giành Undecima của Real.

Real Madrid 4-2 Kashima Antlers


Real và món nợ với Navas

Perez đã thể hiện sự tàn nhẫn khi giải quyết vụ Iker Casillas nhưng ông sẽ mất điểm rất nhiều nếu làm điều tương tự với Navas, người đã không có bất cứ lời phàn nàn nào sau khi bị đem ra trao đổi đồng thời chơi ngày càng hay. Bóng đá hiện đại không có chỗ cho tình cảm, nhưng chẳng có lý do gì để Real ruồng rẫy anh, và đó là lý do tại sao họ dường như đang muốn bù đắp cho thủ thành này. Các đồng đội ở Bernabeu ủng hộ Navas và quan trọng hơn cả, Navas đã chứng tỏ rằng anh là sự thay thế xứng đáng cho Casillas từ đầu mùa giải trước.

Navas chưa đạt phong độ cao nhất so với năm ngoái nhưng nên nhớ rằng anh đã phải trải qua ca phẫu thuật ở gót chân hồi tháng Sáu và mới trở lại cách đây 3 tháng. Dù chỉ có 2 lần giữ sạch lưới từ khi trở lại nhưng Navas cũng đã đem về nhiều điểm số cho Real với những pha cứu thua ngoạn mục, và ở tuổi 30, anh đang đỉnh cao sự nghiệp với một thủ môn. Và cũng phải nói rằng Navas đã phải bắt phía sau một hàng thủ liên tục thay đổi vì chấn thương.

Ở Chelsea, Courtois đã có 11 trận giữ sạch lưới tại Premier League nhưng chủ yếu nhờ hệ thống phòng ngự tuyệt hảo mà Antonio Conte gây dựng. Nhưng dù có điều gì xảy ra trong mùa Hè tới đi chăng nữa, Navas cũng nên được tự quyết định tương lai của anh, chứ không phải cái cách anh bị đem ra trao đổi hồi tháng 8 năm ngoái. Real giờ nợ Navas quá nhiều để họ làm điều đó một lần nữa.

Sao trẻ Real đến Hà Lan thi đấu

Theo tờ Marca, tiền vệ Martin Odegaard sắp đạt thỏa thuận để chuyển tới CLB Heerenveen (Hà Lan) theo dạng cho mượn đến hết mùa giải. Cũng theo Marca, tiền vệ 18 tuổi đang ở Hà Lan để hoàn tất những chi tiết còn lại trong hợp đồng và sẽ chính thức chuyển đến thi đấu trong vài ngày tới.

Cả Odegaard và Real Madrid đều đồng ý rằng việc chuyển đến Heerenveen thi đấu trong một thời gian sẽ là cách tốt nhất để tiền vệ người Na Uy có thể phát triển tài năng của mình. Đội chủ sân Abe Lenstra phù hợp với Odegaard và đang thể hiện tham vọng giành một suất tại đấu trường Châu Âu mùa giải tới.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm