Real Madrid vào tứ kết Champions League: Mang hưng phấn vào trận derby

18/03/2011 12:00 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Jose Mourinho bảo Florentino Perez cũng như các cầu thủ của mình đừng hưng phấn quá mức sau khi giành được tấm vé vào tứ kết Champions League lần đầu tiên sau 7 năm. Kỳ thực, đấy chỉ là một cách nói gây sốc quen thuộc của “Người đặc biệt”. Trở lại Liga từ sân chơi châu Âu, rõ ràng Mourinho mong các học trò mang được sự hưng phấn ấy đến sân Vicente Calderon.

Real Madrid bước vào trận derby với Atletico Madrid với tâm trạng hưng phấn, Ảnh Getty

Hiệp 2 trận gặp Lyon, người ta thấy Mourinho lần lượt rút Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Angel Di Maria ra khỏi sân. Đấy là một động thái cho thấy ông đang hướng về trận derby với Atletico cuối tuần này. Trận ấy sẽ là 1/10 nỗ lực còn lại trong mùa giải Liga này để Real bám theo Barca, bao gồm trận "Kinh điển" sau đây 3 vòng nữa.

Marcelo, tác giả của bàn mở tỷ số cực kỳ quan trọng trước Lyon, nói: “Chúng tôi rất vui mừng với chiến thắng này. Chúng tôi có một món nợ với gia đình Madrid và ơn Chúa cuối cùng Real cũng đã vào tứ kết. Kết quả này sẽ là cú hích giúp chúng tôi đi nốt phần còn lại của mùa giải”.

Nếu như các CĐV Real mong lịch sử các lần đối đầu với Lyon xoay chiều trước trận đấu đêm thứ Tư thì họ lại mong lịch sử hãy cứ giữ nguyên dòng chảy của mình trong các trận derby. Từ tháng 10/1999 đến nay, trải dài 20 trận, cứ hễ Atletico gặp Real thì cao lắm cũng chỉ tìm được một kết quả hòa, trong đó có 5 trận thua liên tiếp gần nhất. Chủ tịch Enrique Cerezo từng thở dài khi bảo mùa nào Atletico cũng dâng cho Real 6 điểm (3 họ thua Real và 3 họ lấy từ Barca). Mùa này, Atletico không còn hạ được Barca nữa và họ cũng… không hạ được Real nốt. Chẳng những để thua ở lượt đi tại Bernabeu, Atletico còn bị Real đá văng khỏi Cúp Nhà vua. Nợ nần vì thế mà thêm phần chồng chất.

Diego Forlan nói: “Các trận derby với Real luôn là điều gì đó đặc biệt. Chúng tôi quyết tâm hơn khi vào trận, đặc biệt là khi được chơi trên sân nhà. Phong độ tồi tệ những lần đối đầu với Real sớm muộn gì cũng phải dừng lại. Real là một đội mạnh, nhưng chúng tôi không ngán họ”.

Tất nhiên là những lời nguyền – như lời nguyền Real không thắng nổi Lyon hay không vượt qua nổi vòng 1/8 Champions League – rồi cũng sẽ được hóa giải. Nhưng mọi người hoài nghi việc Atletico có thể xoay đổi được vòng xoay lịch sử cuối tuần này. Phong độ của họ tiếp tục phập phù và những tấm vé dự Cúp châu Âu vẫn tiếp tục bướng bỉnh nằm ngoài tầm tay của họ. Trong khi ấy, phong độ của Real đang lên cùng với chân sút tuổi mèo Karim Benzema. 4 trận gần nhất trên mọi mặt trận, số 9 của Real đã có 7 bàn. Những tia sáng tích cực cũng xuất hiện khi những trận gần đây Real chơi rất gắn bó với nhiều pha phối hợp bật tường đầy tốc độ với sự ăn ý cao.

Ngược lại, Atletico đang ngập chìm trong những tin đồn nơi hậu trường. Forlan làm các CĐV tức giận khi tuyên bố muốn ra đi, lại công bố chuyện cưới xin ngay khi CLB đang khốn khó. Tuần trước, Kun Aguero chỉ trích các đồng đội đã không giữ được 3 điểm dù anh đã cố ghi 2 bàn đưa đội nhà vượt lên. Rồi lại có tin Atletico đang muốn kéo Bernd Schuster, người vừa từ chức ở Besiktas, về thay Quique Flores…

Trước khi Real bước vào trận đấu của mình, rất có thể khoảng cách giữa họ và Barca đã là 8 điểm vì vòng này nhà đương kim vô địch chỉ phải tiếp Getafe, một đối thủ không còn động lực cụ thể để phấn đấu. Đây sẽ là nơi các thành viên Barca bày tỏ sự ủng hộ dành cho Eric Abidal, người phải lên bàn mổ để lấy khối u trong gan và đã nói lời chia tay với mùa bóng này. Sự vắng mặt của Abidal, cầu thủ có phong độ ổn định nhất nơi hàng thủ Barca, sẽ là một mất mát không nhỏ khi họ bước vào giai đoạn nước rút. Ngoài Abidal, Pep Guardiola cũng sẽ ngóng chờ tình hình sức khỏe của những Maxwell, Pedro và Lionel Messi.

Trận đấu đáng chú ý nhất vòng 29, cũng là trận đấu muộn nhất sẽ diễn ra giữa 2 đội bóng lớn đang sa sút là Valencia và Sevilla. Trước đó là trận đấu cũng rất đáng chờ đợi giữa Bilbao và Villarreal.

Lịch thi đấu

Chủ nhật, ngày 20/3/2011 00h00 Mallorca - Zaragoza (2-3) 02h00 Barcelona - Getafe (3-1) 04h00 Atletico - Real Madrid (0-2) 23h00 Sporting - Almeria (1-1) Hercules - Osasuna (0-3) Racing- Sociedad (0-1) Malaga - Espanyol (0-1) Deportivo - Levante (2-1)

Thứ Hai, ngày 21/3/2011 01h00 Bilbao - Villarreal (1-4) 03h00 Valencia - Sevilla (0-2)

* trong ngoặc là kết quả lượt đi

Thu Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm