Real Madrid và thứ bóng đá của... Triều Tiên

02/09/2014 09:27 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Đã ai từng nghe đến câu “Offense wins games; Defense wins championships”? Tấn công sẽ giành chiến thắng trong các trận đấu, nhưng khi mọi thứ chấm dứt, kẻ phòng ngự giỏi nhất luôn là kẻ thắng lợi. Đó là câu nói của người Mỹ, khởi nguồn từ Tôn Tử: “Giữ thành là ưu tiên số 1 trong binh pháp”.

Đội hình của Real Madrid chẳng có ai đến từ nước Mỹ và chắc chưa ai từng đọc đến một cuốn sách cổ xuất xứ từ tận Trung Hoa, thế nên trong một buổi tối ở San Sebastian, họ trở thành trò cười của thế giới khi để Real Sociedad hạ nhục 4-2, và đấy là trong tình thế Real đã dẫn trước 2-0 ngay từ phút 11!

Vòng đấu vừa rồi của La Liga thực ra đầy tính cạnh tranh đối với 3 đội bóng hàng đầu. Atletico Madrid bị Rayo Vallecano cầm hòa, Barcelona cố gắng lắm mới vượt qua Villarreal. Real Madrid tưởng như sẽ dễ dàng hơn, khi Sergio Ramos và Gareth Bale đã ghi 2 bàn trong hơn 10 phút đầu. Mùa bóng năm ngoái, mỗi lần Real dẫn bàn (dù chỉ là 1 bàn) trong khoảng 15 phút đầu trận là họ cứ thế kết thúc trận đấu mà không để ai lội ngược dòng. Năm nay, Sociedad đã sớm phá vỡ cái quy luật ấy.

Rất khó để biện hộ cho thất bại này của Real. Nếu mọi thứ còn mới mẻ và các cầu thủ còn chưa ăn ý thì còn có thể châm chước, nhưng Real đã ghi được 2 bàn, mà thường 2 bàn thắng là đủ để bảo đảm một thế trận thoải mái trong thời gian còn lại cho kẻ dẫn trước, huống chi kẻ dẫn trước đó là Real.

Vấn đề chung quy cũng là do khả năng phòng ngự của Los Blancos. Họ không thiếu hậu vệ giỏi và đắt tiền, nhưng những người ấy khi quy vào thành một nhóm thì luôn bộc lộ ra vô số điểm yếu, từ cách chọn vị trí cho tới khả năng liên lạc bắt người kèm và thu hẹp khoảng không. Trận thua Sociedad đặc biệt cho chúng ta thấy Real mong manh thế nào khi phòng thủ cánh và chống bóng bổng: bàn rút ngắn 1-2 và ấn định 4-2 của Sociedad được ghi từ 2 quả phạt góc, còn hai bàn thắng xen giữa là hai lần cầu thủ đội chủ nhà đưa bóng từ mỗi biên vào để tiền đạo ở trong dứt điểm, cánh trái trước rồi đến cánh phải.


Dẫn trước 2-0, Real để thua sốc 2-4.

Chống bóng chết đã trở thành mặt yếu nhất trong cách phòng thủ của Real. Sergio Ramos tự ý đổi người kèm trong lúc bóng đang treo vào từ quả phạt góc và dẫn đến Inigo Martinez tự do đánh đầu cận thành trong bàn thua thứ nhất của Real, sau đó đến lượt Toni Kroos rời khỏi Carlos Vela (hay đúng ra là bị Iker Casillas dùng tay đẩy ra) và để cho Vela tự do dứt điểm trước khu 5m50 trong bàn thua cuối cùng. Chống tấn công từ hai biên cũng rất dở, thậm chí Sociedad trận này đã cố ý dồn tới 42% số đợt lên bóng vào cánh trái để tận dụng thói quen dâng cao của Dani Carvajal.

Carlo Ancelotti, với tư cách là HLV trưởng, tất nhiên sẽ phải chịu trách nhiệm. Nhưng ông cũng đồng thời tức giận và bày tỏ thái độ trong bài phỏng vấn sau trận đấu, bởi không chỉ kém về mặt phòng thủ nói chung, Real còn chơi bóng như thể họ sẽ thắng mà không cần phòng thủ. Đã dẫn tới 2-0 sau phút 11, các cầu thủ Real vẫn cứ tấn công với số đông, trong đó hai hậu vệ biên Carvajal và Marcelo dâng cao và thậm chí còn di chuyển vào vòng cấm đội bạn như Marcelo dứt điểm ở phút 25. Có cảm giác rằng các cầu thủ Real đã mất tỉnh táo và tấn công một cách mù quáng, quên đi các chỉ thị chung của Ancelotti ngoài sân.

Trong lịch sử World Cup đã từng có một trận đấu mà Bồ Đào Nha của Eusebio thắng Bắc Triều Tiên 5-3 năm 1966, cho dù đã có lúc bị dẫn 0-3 bởi các cầu thủ Triều Tiên chỉ sau 25 phút. Lý do cho màn lội ngược dòng ngoạn mục ấy? Triều Tiên vẫn tấn công tiếp sau khi đã ghi 3 bàn. Và gần 50 năm sau, Real Madrid lại vừa cho chúng ta một ví dụ khác ngây ngô không kém gì Triều Tiên (nhưng lại được đánh giá là giỏi hơn về trình độ).

Nguyễn Đỉnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm