Real Madrid sa thải Carlo Ancelotti: Dù thế nào, ông cũng là người hùng của Madrid

26/05/2015 06:42 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Carlo Ancelotti thích xem phim 'Bố già'. Ông cũng thích những bộ phim hành động khác như 'Một thời ở nước Mỹ'. Đó là câu chuyện không mới. Nhưng trái ngược với sở thích phim ảnh dữ dội đấy, Ancelotti lành tính hơn nhiều.

Ông không cảm thấy phiền khi các cầu thủ gọi mình là Carlo, cũng thoải mái để đi ăn tối với họ. Và luôn sẵn lòng lắng nghe những tâm tư khi học trò tìm đến mình. Nguyên tắc của Ancelotti là tôn trọng các cầu thủ và tìm kiếm điều đó từ họ. Ông muốn làm một người bạn hơn là đóng vai “Bố già” ở đội bóng. Ai cũng biết điều đó, từ nước Ý, tại xứ sở sương mù, qua thủ đô Paris và giờ là Madrid. Tinh thần làm bạn đấy luôn giúp Ancelotti nhận được cảm tình của tất cả.

Đó không phải là sự nhún nhường để được lòng cầu thủ. Mà đó là nghệ thuật đắc nhân tâm. Chìa một bàn tay luôn tốt hơn việc đóng một cánh cửa trước mặt ai đó.

Khi Ancelotti đến Tây Ban Nha, Real là mớ hỗn độn không thể kiểm soát được. Sự mềm mỏng của ông đã làm dịu lại cơn giận dữ từ Iker Casillas, Ronaldo hay Sergio Ramos. Những người đã trải qua một mùa giải căng thẳng và đầy nghi kị cùng Mourinho. Đặt mọi thứ đúng chỗ luôn là cách tốt nhất để bắt đầu một mối quan hệ tốt đẹp.

Casillas trở lại khung gỗ, Ronaldo vẫn là cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng, Pepe không phải đóng vai đồ tể như thời Mourinho. Ramos được hỏi ý kiến mỗi khi Ancelotti đặt anh vào vị trí mới. Chicharito vẫn chỉ là cầu thủ dự bị như ở Manchester United. Còn Isco hiếm khi phàn nàn khi phải nhìn Bale thi đấu. Cầu thủ người xứ Wales luôn được bảo vệ ở những thời điểm tệ nhất của đội bóng. Jese Rodriguez được chơi không quá nhiều mùa này, nhưng anh không giận dỗi đòi ra đi như Morata trước đó. Tất cả đều thấy hài lòng. Họ được chơi bóng với sự thoải mái và tôn trọng tối đa. Được nhìn nhận công sức và khích lệ đúng lúc.

Ronaldo thường xuyên cau mày khó chịu với các đồng đội, hoặc thể hiện thái độ không vui với ban lãnh đạo Real. Nhưng anh rất ít khi làm việc này, ủng hộ Ancelotti trên trang cá nhân: “Một HLV vĩ đại và một người tuyệt vời. Hi vọng chúng ta vẫn cộng tác với nhau mùa tới”. Nó khác hẳn với tuyên bố lấp lửng “tôi không vui” mà anh đã từng nói cách đây vài năm để được tăng lương.

Nhưng thời điểm này, Ronaldo vẫn vui ngay cả khi đội bóng trải qua một mùa giải trắng tay và anh nhiều khả năng sẽ mất quả bóng Vàng vào tay Messi. Còn Casillas không nghi ngờ vị trí của mình mùa tới, dù có thông tin Real sẽ đưa De Gea về để thay thế anh.

Ancelotti có mùa giải không như ý, nhưng ông đã thuyết phục được các cầu thủ vì tài năng và sự chân thành của mình. Thật khó tin khi có ai đó muốn mất người bạn lý tưởng như vậy. Một người bạn lớn trong phòng thay đồ, trên sân cỏ và luôn xuất hiện trong những thời điểm khó khăn.

Một người thoải mái nói về tương lai của mình với sự nhẹ nhàng nhất: Tôi sẽ có một năm nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng.

CHỦ TỊCH PEREZ ĐỌC QUYẾT ĐỊNH SA THẢI ANCELOTTI

Trong cuộc họp báo được tổ chức rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid xác nhận rằng HLV Carlo Ancelotti đã bị sa thải.

Sau khi giúp Real Madrid giành cú đúp Champions League và Cúp nhà Vua ở mùa giải ra mắt, HLV Ancelotti đã không thể đem về một danh hiệu nào cho đội bóng áo Trắng ở mùa 2014-15 vừa kết thúc, và đó là lý do ông bị sa thải.

“Cuộc nói chuyện của tôi sẽ rất ngắn thôi, nhưng tôi muốn nói rằng ngày hôm nay, BLĐ đã quyết định sa thải HLV Carlo Ancelotti. Đó là một quyết định rất khó khăn của BLĐ Real. Chúng tôi không ở đây để đưa ra một quyết định vu vơ, mà nó là tốt nhất cho thể chế của Real Madrid”, Chủ tịch Perez nói trong cuộc họp báo vừa diễn ra.


T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm