Real Madrid sa sút: Cỗ máy khỏe nhưng thiếu phụ tùng

26/03/2015 20:46 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Xe đua mang tên Real Madrid đã phóng với vận tốc của báo đen châu Phi trong 4 tháng, để rồi xịt lốp ở cách vạch đích 10km và tay đua kinh hãi nhận ra rằng trên xe chẳng còn lốp phụ thay thế.

Lần cuối cùng Karim Benzema vắng mặt trong đội hình xuất phát của Real là ngày 18/10, khi Real đến thăm Levante. Benzema ngày hôm đó bị sốt và không thể ra sân. Nhưng kể từ đó, tiền đạo người Pháp đã không vắng mặt thêm một trận nào.

Khi Benzema cắn răng thi đấu

Benzema thậm chí còn ra sân cả khi cơ thể anh đang đau nhức, mắt cá và lưng không thoải mái. Cùng lúc đó, phong độ của Cristiano Ronaldo và Gareth Bale đi xuống. Benzema biết rằng HLV Carlo Ancelotti rất muốn anh nghỉ ngơi, nhưng ông hết sạch lựa chọn, và vì sự kính mến mà Benzema dành cho Carletto, anh đã không do dự nhận lời ông để tiếp tục vác cơ thể mệt mỏi của mình ra trận.

Nhưng giờ, cho Benzema nghỉ là việc tốt nhất mà Ancelotti có thể làm vì lợi ích lâu dài của đội bóng. Ông đã chứng kiến Benzema kiến tạo không chê vào đâu được để Ronaldo gỡ hòa 1-1 trong trận “El Clasico” tại Camp Nou, nhưng ông cũng chứng kiến Benzema nhăn nhó sau mỗi lần dắt bóng ở hiệp 2. Anh đã phải chịu đau để tạo ra ít nhất 2 cơ hội đáng kể, nhưng cả hai lần đều bị Claudio Bravo cản phá.

Tình trạng ấy đã diễn ra được một thời gian không hề ngắn nhưng Ancelotti vẫn không thể tìm ra lối thoát. Trên băng ghế dự bị, ông có Jese, Javier Hernandez là những tiền đạo để có thể tung vào sân, nhưng ông rốt cuộc không rút tiền đạo nào của mình ra khi thế trận xoay chiều cho Barca ở hiệp 2. Chiếc xe thể thao cáu cạnh bước vào nửa cuối của cuộc đua nhưng bỗng dưng xịt lốp và tay đua Ancelotti không có phụ tùng “xịn” để thay.

Thiếu hụt phương án B

Hai mùa bóng đã chứng kiến Carlo Ancelotti áp dụng một lối chơi mà Real Madrid có thể tận dụng tối đa sức mạnh của các cầu thủ đang có, một lối chơi tấn công tốc độ cao, đánh nhanh thắng nhanh ngay từ đầu và bóng đi thẳng lên cho các tay săn bàn. Chiến thuật đó đã thành công mùa trước và nửa đầu của mùa này, nhưng cơ thể nào cũng đến lúc phải gục với cường độ chơi bóng dày lẫn tốc độ chơi nhanh như thế.

Vì vậy điều tất yếu xảy ra là Real phải xoay vòng, nhưng mùa giải này họ không có nhân sự dồi dào. Nhiều người cũ đã rời đội bóng và những người mới thì hoặc là được đẩy ngay vào đội hình xuất phát (James, Kroos), hoặc là chết yểu trên ghế dự bị. Asier Illarramendi, Sami Khedira, Chicharito, Jese và Lucas Silva toàn bộ chơi ở các khu vực tuyến giữa hoặc tiền đạo, nhưng cả hàng hậu vệ cũng có Nacho và Alvaro Arbeloa, một rất non (dù 25 tuổi) và một đã già. Raphael Varane được xoay vòng nhiều nhất, 1.342 phút ra sân, chỉ hơn Xavi của Barcelona chưa đến 50 phút.

Tình trạng kiệt sức của các cầu thủ đã được nói đến nhiều, và đó cũng là một cơ sở để chỉ trích chính sách của Ancelotti. Nhưng hầu hết các dự bị mà Carletto sở hữu không phù hợp cho lối chơi mà Real thực thi. Chicharito và Asier Illarramendi là hai ví dụ rõ rệt, người đầu tiên chỉ chơi được nếu bóng được nhồi thẳng vào vòng cấm, còn người thứ hai thì rất lóng ngóng nếu không có người đá cặp đi cùng. Những cái tên khác cũng khó chơi tốt vì lý do khác nhau: Sami Khedira có cái đầu gối mỏng manh, Lucas Silva quá trẻ, còn Jese mất động lực vì bị Gareth Bale kìm hãm.

Lỗi nằm ở những người tuyển mộ quân lực cho Real, mà Ancelotti không trực tiếp đi tuyển quân. Bán đi Xabi Alonso và Angel Di Maria đến nay vẫn là một sai lầm lớn, và thậm chí bán Alvaro Morata cho Juventus cũng là một quyết định tồi. Nhưng mà từ bao giờ Real lại mua bán cầu thủ với lý do chuyên môn?

502 Hai cầu thủ dự bị Lucas Silva và Jese Rodriguez của Real Madrid mới có tổng cộng 502 phút ra sân thi đấu kể từ đầu mùa giải.

27 Benzema đang rất được Ancelotti tin tưởng, anh có 27 trận liên tiếp góp mặt trong đội hình xuất phát của Real Madrid.

11 Đúng 11 cầu thủ (vừa vặn một đội hình xuất phát) đã chơi hơn 1.500 phút cho Real Madrid trong mùa giải này.


Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm