Real Madrid: Nối máy tới Trung Quốc đi, Pepe!

27/12/2016 13:06 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Pepe đang bước chân ra khỏi Bernabeu, sau gần 10 năm gắn bó với đội bóng áo trắng, theo cách của Hierro, Raul, Guti và Casillas, những kẻ bị ruồng bỏ đáng thương ở thủ đô Madrid.

Thật ra, số phận của trung vệ người Bồ Đào Nha đã được định đoạt từ Hè năm ngoái, thời điểm mà bản hợp đồng của anh chỉ còn đúng một năm, nhưng Chủ tịch Florentino Perez thì không đoái hoài gì đến Pepe, sau những nỗ lực thuyết phục Sergio Ramos ở lại Dải thiên hà, trong sự chèo kéo từ Man United.

Không điện thoại tới Pepe

4 ngày nữa, trung vệ 33 tuổi này sẽ biết chắc rằng, anh là người thừa ở Real Madrid, theo một kết cục đau đớn về tinh thần. Và được tự do đàm phán với các câu lạc bộ mới, có thể ra đi ngay trong kì chuyển nhượng mùa Đông, hoặc ở lại thêm 6 tháng để tận hưởng nốt những vinh quang còn sót lại từ bản hợp đồng cũ, trước khi trở thành người tự do hoàn toàn.

Real Madrid: Pepe và Varane đều hay, đá cặp lại dở

Real Madrid: Pepe và Varane đều hay, đá cặp lại dở

Chấn thương của đội trưởng Real Madrid có thể sẽ khiến HLV Zinedine Zidane phải đau đầu. Dù Pepe và Varane là những trung vệ tài năng, giữa họ luôn tồn tại khoảng cách có tên gọi Sergio Ramos.

"Tôi rất bình tĩnh, tôi muốn chơi bóng ở đây, tôi yêu câu lạc bộ này, tôi hi vọng ban lãnh đạo sẽ gọi cho tôi trước để giải quyết tình hình hiện tại (thảo luận hợp đồng). Tất cả đều biết đây là nhà của tôi, mục tiêu của tôi là giải nghệ ở đây", tháng 10 vừa rồi, Pepe bày tỏ tâm trạng thấp thỏm của mình, khi những tin đồn HLV Antonio Conte muốn anh tới Chelsea xuất hiện nhan nhản trên các trang báo ở Tây Ban Nha.

Trong khoảng thời gian hai tháng, trước khi đến hạn cuối cho một sự thương lượng để Pepe có thể gia hạn hợp đồng, trung vệ người Bồ Đào Nha nhận những chấn thương trầm trọng, như là một dấu hiệu xấu cho việc kết thúc quãng thời gian hạnh phúc ở Bernabeu. Dằn vặt hơn cả, là cũng thời điểm này, Ronaldo được gia hạn hợp đồng tới năm 2021, nghĩa là CR7 sẽ chơi bóng ở Bernabeu cho đến lúc 35 tuổi. Gareth Bale kí một bản hợp đồng mới đến năm 2022, với mức phí giải phóng lớn tới 500 triệu euro.

Pepe, vừa được thăng chức đội trưởng thứ 3 sau Sergio Ramos, Marcelo, tiếp tục nhìn những người đồng đội khác như Varane, Toni Kroos, Sergio Ramos, thậm chí là thủ thành Keylor Navas được làm mới các bản hợp đồng có hạn cuối là năm 2020. Rồi những đồng đội trẻ như Asensio, Casemiro, Alvaro Morata được bay nhảy ở Bernabeu cho đến tối thiểu là năm 2021.

Nhưng Pepe , một trong những công thần lâu năm của Dải thiên hà, cũng là một trong số ít những người còn sót lại của thời kì cựu Chủ tịch Ramon Calderon như Sergio Ramos hay Marcelo, thì không được ngó ngàng đến dù chỉ một giây. Mọi thứ đang diễn ra hiện tại, đi theo đúng qui trình đẩy trung vệ 33 tuổi này ra khỏi Bernabeu, một cách tĩnh lặng và gọn gàng.


Giải pháp Trung Quốc

"Đây là câu lạc bộ có thói quen tiêu diệt các chủ tịch, hủy hoại những công thần, và sẵn sàng nghiền nát những HLV", Ramon Calderon cay đắng nhận xét về đội bóng cũ, sau khi bị Florentino Perez hất cẳng vào năm 2009, nhưng thực tế là buộc phải từ chức vì những cáo buộc gian lận phiếu xác nhận ngân quĩ câu lạc bộ.

Pepe, đang chơi mùa thứ 11 ở Bernabeu, là người góp công lớn trong tất cả những danh hiệu mà Real Madrid có được, kể từ năm 2007, chỉ còn lựa chọn duy nhất là tới Trung Quốc, để cứu vãn cho tình hình tài chính cá nhân, khi anh quyết định ở lại đội bóng cho tới hạn chót của bản hợp đồng cũ từ mùa Hè năm ngoái.

Jorge Mendes, người đại diện của Pepe đã làm việc cật lực trong suốt thời gian qua, nhằm thuyết phục ban lãnh đạo câu lạc bộ gia hạn hợp đồng với thân chủ của mình, nhưng gần như bó tay trước các kế hoạch của Zidane và các cộng sự.

HLV người Pháp có rất nhiều lựa chọn để thay thế một người đã 33 tuổi, chấn thương nhiều hơn cả số lần ra sân, như Raphael Varane hay Nacho. Zidane còn nhắm đến trung vệ trẻ Jesus Vallejo của Real Zaragoza như một sự chuẩn bị tương lai cho Real Madrid. Nếu mọi thứ đã tồi tệ đến mức như vậy, tốt nhất là Pepe hãy gọi điện cho các ông chủ thích vung tiền của Trung Quốc, hơn là chờ đợi một cuộc gọi của Chủ tịch lạnh lùng Perez.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm