Real Madrid: Kỹ năng quản trị nhân sự của Benitez có vấn đề

08/10/2015 06:54 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Một chiến thắng vang dội trước kình địch cùng thành phố có thể giúp một HLV đang chịu nhiều áp lực hồi sinh, trong khi một trận thua nhạt nhòa có thể phủ bóng đen lên một người đang chiến thắng đều đặn.

1. Trận đấu giữa Atletico và Real Madrid hôm Chủ nhật không có tầm quan trọng như thế, nhưng cũng đã cho thấy những dấu hiệu rạn nứt trong phòng thay đồ của Real Madrid, và một số nhân vật chính ở trận hòa 1-1 ảm đạm đó đã nhanh chóng lên tiếng.

Đầu tiên là người đã ghi bàn cho Real, Karim Benzema, rõ ràng không hài lòng vì một lần nữa bị thay ra trước hồi còi chung cuộc, lần thứ 6 trong 8 trận anh đã đá mùa này. Khi được hỏi tại sao Los Blancos không thể dứt điểm đối thủ với bàn thứ hai, chân sút người Pháp đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của Liga nói ngay ngày hôm sau: “Nếu cả đội chỉ đá bên phần sân nhà thì làm sao có bàn thứ hai, đó chính là những gì xảy ra với chúng tôi trong hiệp 2”.

Sau giờ nghỉ, Real tỏ ra hài lòng với khoảng cách 1-0 mong manh, điều thể hiện rõ cả trong lối chơi lẫn những quyết định thay người của HLV Rafa Benitez. Những gì Benzema nói, do đó, là đúng sự thật. Nhưng anh không dừng lại ở đó: “Tôi đã nỗ lực, làm việc chăm chỉ hơn để ông ấy không phải thay tôi ra. Hôm nay tôi bị thay ra vì đã dẫn trước, để có đông người phòng ngự hơn. Hỏi ông ấy ấy. Tôi chỉ ở đây để chơi bóng”. Benzema cũng sẽ muốn hỏi, nhất là bởi trong trận đấu vào cuối tuần, Cristiano Ronaldo chơi tệ hơn anh rất nhiều trên hàng công áo trắng.

2. Benitez cũng đã trả lời trên báo chí, qua một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Cedena SER hôm thứ Hai: “Tôi hiểu sự giận dữ của cậu ấy (Benzema), tôi cũng sẽ giận nếu HLV thay tôi ra khi tôi nghĩ mình đang chơi rất tốt”. Benitez cũng bác bỏ tin đồn nói ông không đủ gan đụng tới Cristiano: “Tôi chưa thay anh ấy vì Ronaldo gần như luôn ghi bàn mỗi trận. Giờ chúng tôi sẽ phải tìm ra cách để anh ấy lại chơi tốt nhất”.

Tiếp theo là câu hỏi về lối chơi quá tiêu cực. “Điều đó chỉ xảy ra ở TBN”, Benitez nói. “Ở Italy, người ta nói tôi quá ham tấn công. Tôi đã phá kỷ lục ghi bàn của Napoli 2 năm liên tiếp, nhưng ở đây người ta nghĩ tôi chú trọng phòng ngự, dù chúng tôi là đội dứt điểm nhiều nhất và ghi bàn nhiều nhất giải”.

Trận derby với Atletico, tuy nhiên, là một ngoại lệ. Real Madrid có 9 pha dứt điểm và chơi thứ bóng đá chán chường trong phần lớn hiệp 2, trong khi Atletico 19 lần đe dọa khung thành đối phương và kết trận với sự hối tiếc vì nghĩ chỉ cần thêm vài phút là họ có thể tung ra đòn kết liễu.

3. Đáng chú ý nhất có lẽ là những gì Benitez nói về Sergio Ramos. Khi được hỏi điều gì khiến ông tỏ ra giận dữ gần như suốt trận derby, Benitez đã công khai chỉ trích đội trưởng của ông. “Ramos đã phạm sai lầm dẫn tới quả phạt đền”, Benitez nói. “Sergio lẽ ra phải hiểu anh ta không được mất bóng như thế”.

Ramos rõ ràng có nghe đài. Thứ Ba, anh lên báo Marca và đáp lại: “Sự chỉ trích ư? Đây là Real Madrid. Rất nhiều người nói về những sai lầm của tôi, hay những quyết định thay người của HLV, dù họ có đồng ý hay không… Đây là Real Madrid và nếu ai đó không sẵn sàng với những chuyện như thế, thì người đó nên kiếm đội khác, hay đổi nghề”. Ramos thừa nhận sai lầm của anh “thật trẻ con” nhưng cũng nói “chúng tôi sẽ học hỏi từ những sai lầm, cả các cầu thủ và HLV”.

Trận derby hôm Chủ nhật sẽ mang tới nhiều gợi ý chuyên môn hữu ích cho Real. Tuy nhiên, rất có thể là Benitez không còn nhiều thời gian để rút tỉa kinh nghiệm nữa.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm