Real Madrid đứt mạch thắng tại La Liga: Trả giá

19/03/2012 05:55 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) - Đoàn quân của HLV Jose Mourinho đáng ra đã có trận thắng thứ 12 liên tiếp tại La Liga nếu như Santi Cazorla không tỏa sáng ở phút bù giờ thứ 2. Tạo ra vô số cơ hội nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng, trận hòa tại Bernabeu sẽ là bài học cần thiết của Real Madrid cho 11 vòng đấu còn lại.



Chuỗi trận thắng tại La Liga của Real Madrid đã dừng ở con số 11 - Ảnh AP

Một trận đấu không đến nỗi nào của Malaga khi đội khách đều giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn Real Madrid trong cả 2 hiệp đấu. Dù vậy, số cơ hội nguy hiểm mà họ tạo ra về phía khung thành đối phương lại quá ít ỏi. Tuy nhiên chỉ cần một phút lóe sáng của tiền vệ sáng tạo Cazorla, Malaga đã thoát hiểm một cách ngoạn mục để rời Bernabeu với 1 điểm quý giá.

Thật khó có thể nói chiến thắng 2-0 của Barcelona trước đó 1 ngày đã khiến Real Madrid bị tâm lý. Ngược lại, một vài học trò của Mourinho đã có dấu hiệu chủ quan và chơi hời hợt đặc biệt ở những phút cuối của hiệp 2, khi ấy cách biệt chỉ là 1 bàn mong manh. "Người đặc biệt" chẳng hề coi thường Malaga khi không để những trụ cột vừa thi đấu tại Champions League hồi giữa tuần được nghỉ ngơi. Đáng tiếc các học trò của ông lại không nghĩ vậy...

Karim Benzema trong trận đá chính đầu tiên kể từ sau giai đoạn nghỉ chấn thương là người ghi bàn thắng duy nhất cho Real Madrid. Nhưng chừng đó là chưa đủ khi tiền đạo người Pháp đã bỏ lỡ ít nhất là 2 hay 3 cơ hội ngon ăn khác. Siêu sao Cristiano Ronaldo vẫn chơi xông xáo như mọi khi và càng có quyết tâm hơn khi số pha lập công của anh tại La Liga chỉ còn hơn Lionel Messi đúng 1 bàn. Nhưng sự vô duyên và cũng phải kể đến những pha cứu thua xuất thần của thủ môn Wilfredo Caballero đã khiến tiền đạo người Bồ ôm đầu nối tiếc rời đường pitch.

Bị chia điểm trên sân nhà, Real Madrid vẫn giữ vững ngôi đầu với 8 điểm hơn đội xếp thứ 2 Barcelona. La Liga chỉ còn 11 vòng đấu nữa và đội bóng xứ Catalunya vẫn rất khó để có thể san bằng khoảng cách mênh mông này, kể cả giành chiến thắng trong trận Siêu kinh điển vào tháng tới.

1 điểm kiếm được tại Bernebeu giúp "gã nhà giàu mới nổi" Malaga củng cố vị trí thứ 5, bằng điểm với đội xếp thứ 4 Levante nhưng kém hiệu số bàn thắng bại chỉ duy nhất 1 bàn. Giấc mơ lọt vào tốp 4, qua đó giành vé tham dự Champions Leauge, của đội bóng thuộc quyền sở hữu của các ông chủ Qatar vẫn còn rộng mở ở phía trước.

H.D


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm