Real Madrid: Cứ thư giãn và chờ Zidane chiến thắng

18/01/2017 06:46 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid không chiến thắng vì những kỉ lục, mà chiến thắng vì nghĩa vụ và đẳng cấp của một đội bóng lớn.

Đó chắc chắn phải là một mệnh đề đúng với Dải thiên hà, sau khi bị Sevilla "xử" đẹp ở Sanchez Pizjuan cách đây vài ngày. Một thất bại đến sớm luôn được chào đón với đội bóng có tham vọng giành cú ăn ba ở mùa bóng này, khi họ có thể tránh được sự đổ vỡ về tâm lý và kết quả như Barcelona từng vướng phải mùa trước. Và trận thua này, nhìn theo chặng đường dài, không đáng lo ngại đến như vậy.

Thất bại có đáng lo ngại?

"2 điểm bị đánh rơi ở Sanchez Pizjuan có thể sẽ phá hủy thành quả của 4 tháng trước đó, Real Madrid không chỉ khiến Sevilla tiến gần đến mình hơn lúc nào hết, mà ở cách đó hơn 600 km (từ Andalucia), Barcelona cũng nhảy múa vì trận thua này", kí giả Jack de Menezes bình luận trên tờ Independent sau trận đấu, "Sevilla đã thổi hơi nóng vào gáy Real, nhưng cả Atletico Madrid cũng đáng sợ không kém với những chiến thắng có tỉ số 1-0", ông kết luận.

Thất bại này không khiến Real mất ngôi đầu La Liga, hay rơi vào một trạng thái khủng hoảng về tâm lý, nhưng đột nhiên, lần đầu tiên trong mùa giải người ta nhận thấy, Dải thiên hà trông dễ bị tổn thương thế nào. Họ đã đứng vững ở Camp Nou vào tháng 11, ném Atletico Madrid lại một góc ở Calderon, nhưng thật kì lạ, để tuột mọi thứ khỏi tầm tay một cách dễ dàng ở Sanchez Pizjuan.

"Tôi luôn nói rằng, mùa bóng còn chưa kết thúc và càng về cuối mọi thứ sẽ càng khó khăn hơn. Mọi thứ đều có thể xảy ra trong bóng đá, và điều quan trọng là chúng tôi biết mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Chúng tôi sẽ cùng nhìn lại để đánh giá tình hình, và tìm ra những giải pháp tích cực để mọi thứ đi đúng hướng", Zinedine Zidane không tỏ ra bối rối sau trận thua trước Sevilla.

Chấn thương từng là vấn đề với Dải thiên hà từ đầu mùa, nhưng sau trận đấu với đội bóng xứ Andalucia, tinh thần và tâm lý của các ngôi sao đến từ thủ đô Madrid mới cần được xử lý rốt ráo. Sự mất tập trung ở những phút cuối cùng trận gặp Sevilla là điều dễ hiểu, khi họ chơi trên chân đội chủ nhà một bậc. Nhưng sự bối rối khi đối thủ tăng tốc mới là điều khó hiểu với các cầu thủ của Zidane. Thứ họ từng gặp phải trong chuỗi 4 trận hòa liên tiếp từ đầu mùa, và tưởng như đã được giải quyết triệt để trước khi bước vào kì nghỉ Đông với chuỗi trận thắng đáng khâm phục.

Thật may, mọi thứ vẫn không đi quá xa tầm kiểm soát của Zidane, người ngày càng tỏ ra đặc biệt trong cách quản lý đội bóng. Người đã xác định thái độ thi đấu của các cầu thủ mới là đối thủ của Real Madrid ở mùa bóng này.

Zidane nói gì sau khi Real bị chấm dứt chuỗi 40 trận bất bại?

Zidane nói gì sau khi Real bị chấm dứt chuỗi 40 trận bất bại?

HLV Zinedine Zidane cho rằng chính sự chủ quan đã khiến Real Madrid thua ngược trước Sevilla và kết thúc 40 trận bất bại của mình.


Zidane luôn tự tin

Nếu đã thuyết phục được ngôi sao lớn nhất đội là Cris Ronaldo ngồi dự bị với sự vui vẻ, thì huyền thoại người Pháp luôn có những cách để khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Và Dải thiên hà còn chưa đi hết giai đoạn lượt đi của La Liga, cũng như còn một trận chưa đá trong tay. Đó là một lợi thế lớn với Real Madrid.

Và nếu nhìn lại mùa trước, đội bóng của Zidane chỉ thật sự vào guồng vào cuối mùa giải, sau khởi đầu chật vật vào tháng 1 cùng HLV Rafa Benitez. Trong chuỗi 40 trận bất bại vừa rồi, Real Madrid không luôn ở phong độ đỉnh cao, dù tình cờ ở Sanchez Pizjuan, đó gần như là đội bóng mạnh nhất có thể (chỉ thiếu Gareth Bale) của Zidane. Real Madrid còn có thể đạt đến điểm rơi chính xác nếu như Zidane tính toán đúng phong độ của các học trò.

Kế hoạch xoay tua của HLV 45 tuổi này vẫn đang phát huy tác dụng, các trụ cột được nghỉ ngơi, những người đá dự bị luôn tỏa sáng đúng lúc. Thậm chí, họ còn được lịch thi đấu ở La Liga ủng hộ, khi đều gặp lại các đối thủ chính như Barcelona, Atletico Madrid, Sevilla ở Bernabeu. Không có gì để phàn nàn với những điều kiện như vậy, và quan trọng hơn, Zinedine Zidane nhất định không bao giờ nghĩ đến những điều tồi tệ cho Real Madrid.

Tứ kết lượt đi Cúp Nhà Vua

3h15 ngày 19/1, sân Santiago Bernabeu: Real Madrid - Celta Vigo
Trở lại quĩ đạo chiến thắng

"Chúng tôi sẽ tiếp tục chơi bóng theo cách như vậy, và tôi tin rằng các cầu thủ biết được họ sẽ phải làm gì để tìm lại mạch chiến thắng của mình", HLV Zinedine Zidane nói sau khi chuỗi trận bất bại của Real Madrid bị chặn đứng ở Sanchez Pizjuan. Với huyền thoại người Pháp, thất bại đó là điều dễ hiểu trong bóng đá, và không phải là vấn đề lớn với đội bóng Hoàng gia, nếu như họ tập trung trở lại.

Với cách chơi của Dải thiên hà hiện tại, họ có thể kiểm soát được mọi vấn đề, khi gần như vượt trội so với phần còn lại về sự ổn định, chiều sâu đội hình, cũng như phong độ của các cầu thủ. Celta Vigo gần như là món quà có ý nghĩa nhất đối với các ngôi sao của Zidane vào lúc này. Đây là trận đấu mà Ronaldo và các đồng đội sẽ có cơ hội chứng tỏ giá trị, sau kết quả thất vọng trước Sevilla. Họ không có nhiệm vụ nào khác ngoài ghi bàn, và cùng đội bóng trở lại với quĩ đạo chiến thắng.

Đội hình dự kiến:

Real Madrid: Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Toni Kroos, Isco; Benzem, Ronaldo

Celta Vigo: Blanco; Mallo, Cabral, Fontas, Roncaglia; Wass, Radoja, Diaz; Aspas, Guidetti, Bongonda

Dự đoán: 3-0


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm