Real Madrid chính thức sở hữu Raphael Varane: Hierro thứ 10

29/06/2011 11:42 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Mỗi mùa bóng, Santiago Bernabeu lại đón về một trung vệ mới hòng lấp đầy khoảng trống của cánh kền kền đầu đàn năm xưa. Fernando Hierro mới chỉ nói lời từ giã 8 năm, nhưng Raphael Varane đã là người thứ 10 được gửi gắm kỳ vọng ấy…

Hy vọng từ Zidane

Trước Varane là một hàng dài những trung vệ “tiền bối” đã từng thử sức ở trung tâm hàng phòng ngự Real Madrid. Nhưng, nếu không kể Sergio Ramos (xem như đã chuyển hẳn sang trấn giữ hành lang phải), thì chưa gương mặt nào thật sự tái hiện được tầm ảnh hưởng lớn lao và sự tin cậy tuyệt đối như cựu thủ quân lừng lẫy một thời.

Xuyên suốt gần một thập kỷ thăng trầm, ngay cả khi “Los Galaticos” thống trị hành tinh bóng đá, Ivan Helguera, Aitor Karanka hay Rafael Alkorta cũng chỉ là những sự thay thế bất đắc dĩ. Jonathan Woodgate là một thương vụ hoàn toàn thất bại, mà đến cả Fabio Cannavaro, sau khi tẩu thoát khỏi con tàu chìm Juventus, cũng đã không thể nào lấy lại được những phẩm chất ưu tú mà anh đã từng có. Ezequiel Garay đã từng nổi đình nổi đám ở Argentina, nhưng bây giờ vẫn chỉ là một con số 0 tại Madrid. Carvalho đã quá già, trong khi Pepe, với sự “hung hãn” thường trực của mình, có vẻ phù hợp hơn với vị trí “máy quét của hàng tiền vệ”.

Zidane đã đánh giá rất cao Varane (phải)- Ảnh Getty

Bây giờ là Varane, người được Zizou huyền thoại so sánh với “Ngài Chủ tịch” Laurent Blanc lừng lẫy năm xưa. Với sự nghiệp đồ sộ mà Zizou đã từng tạo dựng, rất ít người dám nghi ngờ nhận định của anh. Nói như Benzema: “Zidane đã đánh giá cao Varane, và điều đó nói lên tất cả”. Bên cạnh đó, cho dù Guadeloupe mới là lãnh thổ hải ngoại cung cấp nhiều hậu vệ da màu hay nhất cho lịch sử bóng đá Pháp (Marius Tresor, Jocelyn Angloma và đặc biệt là Lilian Thuram), thì lúc này, ở Liga cũng đang hiện hữu một trung vệ Pháp gốc Martinique sở hữu nhiều thành công đủ để Varane được xem là một lời gợi ý đầy hứa hẹn: Eric Abidal.

Nếu mặc định xem Zizou là một “scout” xuất sắc như khi còn tung hoành trên sân cỏ, thì Real Madrid quả thật đã giành được một “viên ngọc thô” đáng giá mà cả châu Âu thèm khát.

Và nỗi uẩn ức Pavon

Nhưng, trong thời điểm này, cả “mắt xanh nhìn người” của Zizou, và cả tiềm năng phát triển của Varane cũng vẫn chỉ là những vấn đề mang tính lý thuyết, mà chỉ có thể được kiểm định rõ ràng qua thời gian. Sáu mùa trong bản hợp đồng mới là rất dài, nhưng Varane có “tồn tại” được ở Santiago Bernabeu hay không mới là vấn đề.

Đừng trông đợi rằng Real Madrid, và đặc biệt là Jose Mourinho sẽ nhẫn nại, mà Varane sẽ ngay lập tức phải chứng tỏ được những phẩm chất đã được ca ngợi của mình. “Los Blancos” đã quá “đói khát” danh hiệu, và “Người đặc biệt” sẽ lại bằng mọi giá hướng tới tất cả các mục tiêu. Bối cảnh khắc nghiệt đó, không gian đỉnh cao thiếu dưỡng khí đó, những sức ép ghê người đó là một cái bẫy đối với một cầu thủ mới 18 tuổi, mà mùa trước còn đang cùng vật lộn với RC Lens ở đáy bảng xếp hạng Ligue I.

Trên nhiều phương diện, chỉ có thể xem Varane như một sự đầu tư cho tương lai, và Real Madrid vẫn đang thiếu một chiến binh lão luyện đích thực ở hàng thủ, như Carvahlo thời đỉnh cao. Bên cạnh đó, hãy nhớ rằng trước khi bị thuyết phục bởi tầm vóc choáng ngợp và sự lịch thiệp của Zizou, Chủ tịch RC Lens, Gervais Martel, đã từng “lăn tăn” trên trang chủ của “Vàng và Máu”: “Nhiều người tin rằng Varane sẽ không thể được đá chính ở đó, và tôi không muốn để cậu ấy đến Madrid chỉ với mục đích tô điểm cho phòng thay đồ”.

Nếu không nhanh chóng giành được một suất trong đội hình chính thức, Garay sẽ là tấm gương tày liếp của Varane. Nếu chỉ tự tin vào cái mảnh hư danh “Blanc mới”, cậu trai ấy cũng có thể tham khảo sự nghiệp tương đối bình lặng của Philips Mexes. Và nếu muốn hiểu rõ những gì mình sẽ phải đối mặt, hãy hỏi Francisco Pavon. Đứa con đẻ của lò Castilla đã phí hoài 6 năm trong bóng tối ở đội A, dưới cái “biển hiệu” “Zidane y Pavon” mà Florentino Perez giăng lên trong nhiệm kỳ Chủ tịch thứ nhất.

Pavon cũng đã từng mơ được là một Hierro mới, nhưng bây giờ, anh đã trôi dạt sang tận Arles-Avignon (đội xếp dưới RC Lens ở mùa bóng vừa kết thúc)…

Đông Phong

Con số

3 Sau 2 trận khoác áo ĐT U18 Pháp (ghi 1 bàn), Varene đã “đột phá” lên đội U21 của Les Bleus, và đã 3 lần ra sân.

24 Dưới màu áo RC Lens mùa 2010-2011, Raphael Varane đã thi đấu tổng cộng 24 trận, ghi 2 bàn, thực hiện 22 cú dứt điểm.

58 RC Lens của Varane đã kết thúc mùa giải với vị trí 19, được 35 điểm, thắng 7, hoà 14, thua 17, ghi 35 bàn và để thủng lưới 58 bàn. Varane có mặt trong 4 trong tổng số 7 trận không để thủng lưới của RC Lens.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm