Real Madrid: Chicharito và những người hùng bất chợt

26/04/2015 06:23 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Dù chỉ là một cầu thủ dự bị, nhưng Javier Hernandez đã ghi bàn thắng quan trọng bậc nhất của Real Madrid mùa này, khi anh sút tung lưới Atletico, ấn định chiến thắng chung cuộc 1-0 cho đội nhà trước Atletico ở Tứ kết Champions League.

Tuy nhiên, trong lịch sử Real Madrid, Hernandez chỉ là một trong số nhiều cầu thủ dự bị ghi những bàn thắng quan trọng cho đội bóng áo Trắng ở Cúp châu Âu.

Trong 5 giải đấu đầu tiên của Real Madrid ở Cúp C1, có thể nói rằng đội bóng Hoàng gia không có những người hùng bất chợt kiểu như Hernandez. Tất cả những bàn thắng quan trọng của Real trong giai đoạn mà họ thống trị châu Âu (vô địch 5 lần liên tiếp, từ 1955 đến 1960) đều được ghi bởi các siêu sao hàng đầu của họ: Di Stefano, Puskas và Gento.

Fernando Serena (1965-66)

Tuy nhiên, trong lần thứ 6 vô địch châu Âu (mùa 1965-66), người hùng của họ lại là cái tên ít được chú ý tới: Fernando Serena. Trong 7 năm khoác áo Real Madrid (1961-1968), Serena chỉ được đá vỏn vẹn 54 trận ở Liga và ghi được 11 bàn. Trong giai đoạn 1961-1963, ông thậm chí còn bị đẩy sang Osasuna theo dạng cho mượn. Hay nói cách khác, Serena chỉ là một cầu thủ hạng xoàng của đội bóng Hoàng gia.

Nhưng chính Serena là người đã ghi bàn thắng quyết định cho Real trong trận Chung kết Cúp C1 với Partizan mùa 1965-66. Trên sân Heysel của Bỉ, Vasovic mở tỷ số cho Partizan, nhưng Amancio và Serena đã lần lượt ghi 2 bàn chỉ trong 6 phút để giúp Real ngược dòng thành công.

Christian Karembeu (1997-98)    

Bản thành tích của Karembeu trước khi đến Real là rất khiêm tốn: 6 bàn trong 5 mùa với Nantes và thêm 6 bàn nữa sau 2 năm ở Sampdoria. Vì thế, không có gì lạ khi Karembeu chỉ đóng vai dự bị ở Bernabeu. Trong 3 mùa khoác áo Real, cựu tiền vệ người Pháp thậm chí còn không ghi nổi 1 bàn ở Liga.

Tuy nhiên, ở Champions League mùa 1997-98, Karembeu lại ghi tới 3 bàn, qua đó góp công lớn vào chức vô địch châu Âu thứ 7 của Real Madrid. Và chừng đó là đủ để Karembeu trở thành một phần lịch sử của đội bóng áo Trắng.

Ở trận lượt đi Tứ kết trên sân của Leverkusen, Karembeu đã gỡ hòa 1-1 cho Real trước khi chính cựu tiền vệ người Pháp ghi bàn mở tỷ số ở trận tái đấu (Real thắng 3-0). Tiếp đó, trong trận Bán kết lượt đi với Dortmund, lại là Karembeu ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Real (lượt về hòa 0-0).

Nicolas Anelka và Steve McManaman (1999-2000)

Anelka gia nhập Real mùa 1999-2000 từ Arsenal với giá 22,3 triệu euro. Tuy nhiên, cựu tiền đạo người Pháp chỉ khoác áo Real đúng một mùa trước khi gia nhập PSG bởi vấn đề kỷ luật (từng bị phạt 45 ngày lương). Nhưng không ai có thể phủ nhận đóng góp của Anelka cho Real, đặc biệt là ở đấu trường Champions League. Chính anh đã ghi 2/3 bàn của Real ở vòng Bán kết với Bayern Munich (bàn còn lại do Jeremies phản lưới), qua đó đưa Real tới trận Chung kết.

Anelka mở tỷ số cho Real ở ngay phút thứ 4 của trận lượt đi (Real thắng 2-0), trước khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 trong trận lượt về (Real thua 1-2).

Sự tỏa sáng của Anelka đã tạo điều kiện cho một “siêu dự bị” khác của Real lên tiếng trong trận Chung kết với Valencia ở Paris: Steve McManaman. Cựu tiền vệ người Anh chính là tác giả bàn nâng tỷ số lên 2-0 vào lưới Valencia bằng một cú vô-lê tuyệt đẹp, trước khi Raul ấn định tỷ số 3-0 cho Real.

Geremi (2001-02)

Hai năm sau khi chạm trán ở Bán kết mùa 1999-00, Real lại gặp Bayern, nhưng là ở Tứ kết mùa 2001-02. Trong trận lượt đi tại Olympic, HLV Del Bosque đã gây bất ngờ khi xếp Geremi đá tiền vệ lệch phải nhằm hạn chế sự nguy hiểm của Bixente Lizarazu bên phía Bayern.

Và chính Geremi đã làm cả sân Olympic câm lặng với bàn mở tỷ số ở ngay phút 11 bên cánh của Lizarazu. Dù Bayern vẫn thắng 2-1 thì bàn thắng trên sân khách của Geremi khiến họ chịu cả núi áp lực trước trận lượt về. Thực tế là ở trận tái đấu trên sân Bernabeu, Real đã thắng 2-0 để đi tới trận Chung kết và hạ nốt một đội bóng Đức khác là Leverkusen.

2 - Nếu không tính bàn phản lưới của Jeremies, Anelka đã ghi toàn bộ số bàn thắng mà Real Madrid có ở vòng Bán kết với Bayern mùa 1999-2000.

8 - Chicharito đã ghi nhiều bàn thắng hơn bất cứ cầu thủ Mexico nào khác ở đấu trường UEFA Champions League với 8 lần lập công.

32 - Sự tỏa sáng của Karembeu ở mùa 1997-98 giúp Real Madrid chấm dứt quãng thời gian 32 năm trắng tay ở Cúp C1/Champions League.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm