Real Madrid bị tố cáo chơi “trò bẩn”

06/01/2009 12:48 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha, Real Madrid, đã bị chính một nhân viên cũ của mình tố cáo là “chơi trò bẩn”, trong một bài trả lời phỏng vấn đăng trên tạp chí “Interviu”.

Cristina Bermudez, cựu thư ký của “đội bóng áo trắng”, người đã lên tiếng phanh phui “những chuyện xấu xa” của Real Madrid, còn tuyên bố “nếu tôi kể hết tất cả mọi điều mà tôi biết thì đội bóng hoàng gia sẽ bị nổ tan tành xác pháo”.

Là thư ký của hai phó chủ tịch Juan Mendoza và Juan Ignacio Rivero sau khi Chủ tịch Ramon Calderon lên nắm quyền Real Madrid từ tháng 7 năm 2006, Cristiana đã mắc tội “biết quá nhiều” và đã bị CLB kết tội “làm giả giấy tờ” để bôi nhọ hình ảnh của CLB.
 
Cristiana Bermudez còn khẳng định “Ramon Calderon có bộ não phẳng lỳ”

Trong số những lời tố cáo của Cristiana trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho “Interviu” có việc Chủ tịch Calderon “bày trò bỏ phiếu qua hộp thư điện tử” khi biết cựu chủ tịch Florentino giành chiến thắng; “có rất nhiều điều kỳ quặc trong các vụ chuyển nhượng do Giám đốc Thể thao Pedja Mijatovic thực hiện”; và “tôi thường xuyên bị đe dọa và rất lo cho sinh mạng của các con tôi”.

Cựu nữ nhân viên của Real Madrid cũng tiết lộ “chỉ riêng việc ký hợp đồng của Fabio Cannavaro đã xuất hiện tới 12 người đại diện, trong đó có một người Nam Tư” và “tiền hoa hồng trong mụ mua Van Nistelrooy bỗng nhiên tăng 300.000 euro theo lệnh của Calderon”.

Thậm chí Cristiana Bermudez còn khẳng định “Ramon Calderon có bộ não phẳng lỳ” và “Real Madrid thực chất nằm trong tay của một người có tên là Alfonso Carrascosa”.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm