Real Madrid - Bayern Munich: Chỉ cần Ronaldo là… CR7

18/04/2017 13:27 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Sẽ là bình thường khi ta nói Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng thật bất thường nếu ngợi ca anh là số 9 xuất sắc nhất thế giới, chỉ sau cú đúp vào lưới Bayern Munich ở trận lượt đi tứ kết Champions League.

Chơi như một trung phong điển hình là quá dễ dàng, vì mọi kĩ năng Ronaldosở hữu đều nói lên điều đó. Anh không chiến hay nhất thế giới, khả năng càn lướt là không cần bàn tới. Và tất cả chúng ta đều biết, không nên phân biệt đâu là chân thuận của tiền đạo người Bồ Đào Nha trong mọi cú dứt điểm. Nhưng đừng vội kết luận, anh là số 9 hay nhất thế giới vào lúc này.

Vì Luis Suarez mới là số 1 thế giới

"Ronaldo là trung phong hay nhất thế giới hiện tại", kí giả Guillem Balague bày tỏ sự ngưỡng mộ trên trang cá nhân, sau khi chứng kiến anh hạ gục Bayern Munich chỉ với hai cú chạm bóng nhẹ nhàng trong vòng cấm, đúng chất của một sát thủ trong vòng cấm.

Mùa bóng này, HLV Zinedine Zidane đã quyết định rằng, Ronaldosẽ chơi cặp với Benzema trên hàng công trong sơ đồ 4-4-2, và anh có thể tự biến mình thành một số 9, nếu cần thiết. Ronaldo, trong trường hợp này, được định nghĩa là một số 9 điển hình, vì anh luôn có mặt ở vòng cấm, để là người dứt điểm cuối cùng, dù đôi khi chơi rộng trên toàn mặt sân.

Real Madrid - Bayern Munich: Zidane lại dẫn đường cho Ancelotti

Real Madrid - Bayern Munich: Zidane lại dẫn đường cho Ancelotti

Một trong những hình ảnh ấn tượng nhất khi Real Madrid giành Decima vào năm 2014, là bức hình trợ lý Zidane hét lớn để chỉ đạo các cầu thủ. Ở gần đấy, là ánh mắt sửng sốt của HLV trưởng Carlo Ancelotti.

Nhưng có những con số cần xem xét, và không thể không so sánh anh với những số 9 cổ điển khác. Ở vị trí số 9, Ronaldo ghi được 19 bàn tại La Liga, ăn đứt người đồng đội Benzema (9 bàn), trung bình cứ sau 111 phút và 5,7 cú sút mỗi trận, tiền đạo 32 tuổi này có một bàn thắng. Một con số bình thường, nếu so sánh với trước tiên là Lukaku, người đang khoác áo Everton, và chỉ cần 2,8 lần sút bóng là ghi được một bàn.



Ở đây, chúng ta còn có Lewandowski, trung phong cự phách của Bayern Munich có những con số đáng thán phục hơn nhiều. Tiền đạo người Ba Lan cứ sau 90 phút lại sút tung lưới đối thủ một lần, và chắc chắn là sút ít hơn CR7 (4,1 cú sút mỗi trận).

Nhưng hãy để Luis Suarez cho Ronaldo thấy, số 9 thật sự là thế nào, tiền đạo của Barcelona, chỉ sau 94 phút thi đấu và 3,4 cú sút mỗi trận, để ghi được 24 bàn ở La Liga vào lúc này. Cùng lúc đó, Suarez có 11 pha kiến tạo cho các đồng đội lập công. Đó mới là một sát thủ đúng nghĩa ở vị trí số 9.

Hãy cứ là CR7 được không

Ronaldo, theo một cách đơn giản nhất, là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Nhưng đôi khi, chúng ta luôn bị choáng ngợp vì số bàn thắng mà Ronaldo ghi được, cách thức anh thực hiện nó, và cả những điều khác nữa, như vị trí anh xuất hiện để tạo ra bàn thắng, hoặc thời điểm mà tiền đạo 32 tuổi này bùng nổ, hay khả năng tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ của CR7 trên sân cỏ.

Clip màn trình diễn của Ronaldo trong trận gặp Napoli


Có những khái niệm đang bị thay đổi, và sự biến đổi của tư duy bóng đá hiện đại, cộng hưởng với những tài năng có thể phá bỏ mọi giới hạn như Leo Messi hay Cris Ronaldo, luôn khiến chúng ta phải nhìn nhận lại vai trò thật sự của các vị trí trên sân, như cách ngôi sao người Argentina đã trở nên vĩ đại nhờ số 9 ảo.

Nhưng số 9 cổ điển, có một lịch sử không thể thay đổi nếu chỉ dựa vào tài năng của Ronaldo, thứ đã khiến người ta tin rằng, anh là trung phong hay nhất thế giới vào lúc này. Số 9 chuẩn mực nhất của lịch sử bóng đá thế giới là Ronaldo - người ngoài hành tinh – tốc độ đoạn ngắn, kĩ thuật khéo léo, sự bùng nổ của những khoảnh khắc, kĩ năng dứt điểm, và khả năng chơi một chạm trong vòng cấm của tiền đạo người Brazil là hay nhất mọi thời đại.

Ronaldo, hay gọi theo biệt danh của anh là CR7, mang đến một cảm nhận hoàn toàn khác, anh giống như một cỗ máy săn bàn thiện nghệ hơn là tạo ra những cảm xúc đặc biệt theo kiểu Ronaldo béo, người luôn mang đến sự mềm mại, uyển chuyển và đầy tính nghệ thuật trong mỗi bàn thắng ở vị trí số 9. Và dù cho thế nào, hãy cứ để Ronaldo là CR7 như đã biết, cũng là quá đủ cho bóng đá thế giới rồi.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm