Real Madrid 2-0 San Lorenzo: Thầy trò Ancelotti trên đỉnh thế giới

21/12/2014 05:47 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Real Madrid đã giành được danh hiệu thứ 4 trong năm 2014 sau khi đánh bại nhà vô địch Nam Mỹ San Lorenzo 2-0 ở trận chung kết Cúp thế giới các CLB.

Real Madrid đã từng ba lần giành danh hiệu Cúp Liên lục địa – tiền thân của Cúp thế giới các CLB. Nhưng kể từ khi giải đấu này thay đổi thể thức thì đây mới là lần đầu tiên họ đăng quang. Trước đó, Real từng dự giải đầu tiên năm 2000, nhưng gây thất vọng tràn trề khi chỉ về thứ 4.

Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, vì thế, đã thể hiện khát khao của mình bằng một đội hình rất mạnh với bộ ba nguyên tử Ronaldo – Benzema – Bale trên hàng công. Tuy nhiên, người mở tỷ số cho họ lại là một hậu vệ: Sergio Ramos với một cú đánh đầu sau đường phạt góc của Toni Kroos ở gần cuối hiệp một.


Bàn mở tỷ số của Sergio Ramos

Sang đến hiệp hai, San Lorenzo cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng chưa kịp thực hiện mục tiêu ấy thì họ nhận thêm bàn thua thứ hai. Thủ thành Torrico là người mắc sai lầm khi đổ người quá chậm để cú đá của Bale đi lọt qua. Trước đó, phải kể đến pha chọc khe rất đẹp mắt của Isco cho Bale.

Khác biệt đẳng cấp giữa hai đội là khá rõ ràng. Ở trận này, với Isco và Kroos ở khu trung tuyến, Real làm chủ hoàn toàn thế trận, cầm bóng đến 66% và tỷ lệ sút trúng đích vượt trội (7-3). Và ngay cả khi Cristiano Ronaldo thi đấu mờ nhạt, họ vẫn giành chiến thắng một cách nhẹ nhàng. Thủ thành Casillas đã trải qua một trận đấu tương đối rảnh rang, dù cuối trận, anh cũng hai lần cứu thua trước những pha dứt điểm của Emmanuel Mas và Juan Mercier.


Tình huống ấn định tỷ số 2-0 của Bale

Chiến thắng thứ 22 liên tiếp này đã mang về danh hiệu thứ 4 trong năm 2014 cho Real Madrid sau Champions League, Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, và Siêu cúp châu Âu. Đó cũng là danh hiệu quốc tế thứ 18 trong lịch sử của họ. Real chính là một vị vua đích thực của bóng đá thế giới hiện nay.

Đội hình thi đấu

Real Madrid: Casillas – Carvajal (Arbeloa 73’), Pepe, Ramos (Varane 89’), Marcelo (Coentrao 44’) - Isco, Kroos, James – Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale.

San Lorenzo: Torrico - Buffarini, Yepes (Cetto 61’), Kannemann, Mas - Mercier, Ortigoza, Kalinski – Barrientos – Veron (Romagnolli 57’), Cauteruccio (Matos 68’).

Ghi bàn: Ramos 37', Bale 51'

Tuấn Cương (tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm