Real không chơi, mà họ thắng ở Chung kết

25/05/2016 19:26 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - “Real không chơi Chung kết. Real chiến thắng ở Chung kết”, đó là lời khẳng định tự tin và lạc quan của Gabriel Ortega, một cổ động viên của Real, thuộc nhóm Mortera Blanca.

1. Thậm chí, sự tự tin của nhóm cổ động viên của anh chàng Ortega này còn lên cao tới độ có người trong bọn họ còn cho rằng “Sẽ dễ dàng thôi, sẽ lại như Paris năm 2000 thôi mà”, với hàm ý Atletico chỉ như Valencia của năm 2000, trong trận chung kết mà Real dễ dàng chiến thắng với tỷ số 3-0.

Thực tế, là CĐV của đội bóng nào, tất nhiên người ta sẽ tin tưởng đội bóng đó chiến thắng, nhất là khi đối thủ không vượt quá sức đội nhà. Nhưng cũng là thực tế, khách quan nhìn nhận hiện nay, không ai dám đặt Real lên cửa trên so với Atletico, không phải vì Real thua sút hơn về con người, mà đơn giản ai cũng cảm thấy lối chơi của Simeone khiến Atletico rất khó bị đánh bại.

Một đội bóng đã loại Barca, loại Bayern Munich, đội bóng ấy chắc chắn phải xứng đáng vô địch Champions League hơn. Và một HLV đã khiến Zidane nhận thất bại duy nhất ở Liga kể từ khi lên thay Benitez đến giờ, HLV ấy cũng xứng đáng nhận được một trận thắng nữa. Điều khiến Real không được đánh giá cao hơn Atletico nằm ở chính chỗ đó: vị trí người HLV.

2. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất về tương quan hai đội, HLV huyền thoại Arrigo Sacchi đã cho rằng Real của Zidane không chơi một thứ bóng đá tuyệt hảo mà chỉ trình diễn một lối chơi rất đỗi bình thường. Trong khi đó, Sacchi cho rằng Atletico chơi rất chắc chắn, rất có tổ chức và vô cùng chất lượng. Và bản thân Sacchi cũng không dám nhận xét gì về vai trò của Zidane ở Real, ngoài một câu nói khá lập lờ là “chơi bóng là một chuyện còn huấn luyện thì lại là chuyện khác”.

Cược vô địch Champions League: Nhà cái 'chọn' Real Madrid

Cược vô địch Champions League: Nhà cái 'chọn' Real Madrid

Bất chấp Atletico đã chơi cực kỳ xuất sắc, loại cả Barca, Bayern Munich ở Champions League mùa này, các nhà cái vẫn đánh giá Real Madrid cao hơn ở trận chung kết tại San Siro.

Song, Sacchi cũng không phủ nhận rằng tính đến lúc này, Zidane đã làm công việc của mình rất tốt. Nhận xét ấy công bằng, và Sacchi cũng không dự đoán gì cho trận Chung kết. Ông chỉ đơn giản mong rằng nó sẽ là một cuộc chạm trán hấp dẫn mà thôi.

“Atletico chính là đội bóng gây khó khăn cho chúng tôi nhiều nhất”, Zidane thẳng thắn nói về đối thủ. Cách nói đó cho thấy Zidane không phải là tay vừa và chính điều đó có thể là lý do giúp ông giành chiến thắng quý giá nhất, trong trận chung kết đầu tiên của mình. Zidane rõ ràng đã tự đặt Real dưới tầm Atletico; tự đặt mình dưới tầm Simeone.

3. Lựa chọn đó chính là cách “tự thả mình trôi thuận theo dòng nước” thay vì gắng sức chống trả lại sức mạnh tự nhiên ấy. Nếu là một người khác ngồi ở cương vị Zidane, chắc chắn họ sẽ có những phát ngôn tự tin hơn, bởi họ còn bị ràng buộc bởi tinh thần madridismo và không sẵn sàng hạ mình thấp hơn đối thủ. Nhưng Zidane đã lựa chọn cách riêng của mình, tự khiêm tốn nhún mình, như cách ông đã chọn cửa dưới cho Real trong trận “Kinh điển”.

Bởi thế, Real sẽ không đến Milan để chơi trận chung kết, mà họ đến đó để chiến thắng. Một galacticos đang tự “bình thường hóa” chính mình, từ cầu thủ ngôi sao tới HLV, sẽ là một tập thể đáng gờm nhất. Real năm 2000 cũng không phải galacticos, và họ đã thắng thuyết phục, trước một Valencia cũng rất chặt chẽ không khác gì Ateltico hôm nay. Và khi một đội bóng “bình thường” nhưng ẩn chứa những cá nhân có thể thay đổi cục diện bằng những hành động phi thường, đội bóng đó sẽ chiến thắng.

Real không chơi một trận Chung kết. Real Chiến thắng trận chung kết…

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội nào sẽ vô địch Champions League mùa 2015-16?


Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm