Puyol xứng đáng được tri ân

20/12/2014 13:15 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ Sport (thân Barca) vừa tiết lộ rằng trung vệ đã giải nghệ Carles Puyol sẽ nhận được sự tôn vinh đặc biệt từ Barca. Đó hẳn là tin tức mà các CĐV Barca muốn nghe nhất kể từ sau khi Puyol treo giò, đơn giản bởi “Puyi” là hiện thân, là biểu tượng của đội bóng xứ Catalunya.

Vẫn chưa rõ Barca sẽ tổ chức tri ân Puyol vào ngày nào, trong một sự kiện ra sao nhưng một điều chắc chắn là họ sẽ làm hết sức có thể để “Puyi” nhận được một sự tôn vinh xứng đáng. “Rõ ràng Puyol xứng đáng nhận được sự tôn vinh ở Camp Nou. Anh ấy là một trong những thủ lĩnh vĩ đại nhất của CLB”, chủ tịch Josep Maria Bartomeu nhấn mạnh. “Khi Puyol còn thi đấu, chúng tôi đã nói về chuyện này. Vấn đề chỉ là thời điểm thích hợp mà thôi”.

Một điều đáng tiếc cho sự nghiệp lẫy lừng của Puyol là anh đã treo giày trong lặng lẽ, trong một cuộc họp báo nhỏ và khiêm tốn. Tất nhiên, với tầm vóc của mình, “Puyi” xứng đáng với một sự chia tay hoành tráng hơn thế, nên BLĐ Barca đang làm mọi thứ có thể để sửa sai. Trên các diễn đàn về Barca, các cules đang kêu gọi một sự kiện đặc biệt để tôn vinh Puyol và họ đã nhắc đi nhắc lại 3 tính từ: “Tận tâm, trung thành và đầy trách nhiệm”.

Đó chính là những phẩm chất của Puyol khi anh còn chơi bóng, và nó còn nổi bật hơn chất lượng chuyên môn của trung vệ có mái tóc xù này. Trong thời kỳ đỉnh cao của Barca dưới thời Pep Guardiola, ma thuật của Leo Messi và bộ ba Iniesta-Xavi-Busquets được nhắc đến nhiều nhất, nhưng các cules không bao giờ quên sự lăn xả hay tư chất thủ lĩnh của Puyol. Cho đến giờ, Barca vẫn chưa tìm ra một hậu vệ hay một người đội trưởng tận tâm và trách nhiệm như Puyol.

Nếu còn có thể thi đấu, hẳn Puyol đã xỏ giày vào sân khi cựu cầu thủ 36 tuổi này thừa nhận rằng anh mơ được trở lại với bóng đá, chỉ 7 tháng sau khi tuyên bố giải nghệ. Puyol hiện đang đóng vai trò mới là trợ lý cho giám đốc thể thao của Barca, nhưng hậu vệ đã có 15 năm khoác áo Barca (1999-2014) muốn ra sân chơi bóng thực sự hơn.

“Tôi thường mơ về một sự trở lại và được chơi bóng một lần nữa. Thành thật mà nói tôi thật sự nhớ việc chơi bóng cũng như các buổi tập. Nhưng vào thời điểm này, tôi chẳng thể chơi bất cứ môn thể thao nào bởi chấn thương đầu gối đã khiến tôi phải giải nghệ”, Puyol bày tỏ.

“Dần dần tôi đã cảm thấy khá lên nhưng tôi vẫn quyết định giải nghệ bởi tôi thật sự không thể làm được bất cứ cái gì. Tôi thậm chí bị đau với các cử động hàng ngày và không thể nhấc chân”.

Sự nghiệp của Puyol có thể đã bước sang một ngã rẽ khác nếu như anh chấp nhận lời đề nghị của Malaga khi còn chơi cho đội B. Vào thời điểm đó, Frank de Boer và Michael Reiziger xếp trước Puyol trong danh sách đá chính, nhưng “Puyi’ đã từ chối, và phần còn lại là lịch sử.

“Có nhiều bước ngoặt trong sự nghiệp của tôi, nhưng nếu phải chọn một, thì đó chắc chắn là khi tôi sắp rời Barca B nhưng cuối cùng lại quyết định ở lại. Và trong mùa giải đó, HLV Van Gaal đã đưa tôi lên đội một và được chơi hơn 30 trận”, Puyol tiết lộ.

Khi được hỏi về khoảnh khắc đáng tự hào nhất trong sự nghiệp, Puyol gây bất ngờ khi nói rằng đó là thời điểm anh, với tư cách của đội trưởng, trao chức vô địch Champions League 2011 cho Eric Abidal, người vừa trở lại sau cơn bạo bệnh.

Mạnh Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm