Phỏng vấn nhanh Cristiano Ronaldo: ‘Tôi không bị ám ảnh bởi Quả bóng vàng’

22/11/2013 15:35 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) -Trong chuyến đi làm từ thiện, giúp đỡ 3 đứa trẻ đang chống chọi lại chứng giảm bạch cầu, Cristiano Ronaldo đã có cuộc nói chuyện ngắn với kênh Cadena Cope. Anh đã thoải mái chia sẻ về cuộc sống cá nhân, sự nghiệp tại Real Madrid và cảm xúc về cuộc đua tới danh hiệu Quả bóng vàng.



Ronaldo tới thăm và tặng quà cho những đứa trẻ mắc bạo bệnh


Có phải anh đang trải qua thời khắc tuyệt diệu?

Đúng vậy, tôi đang có quãng thời gian đẹp đẽ cả cuộc sống cá nhân lẫn công việc, tất cả đều rất ổn.

Khi anh ghi bàn, anh ra thông điệp “bình tĩnh, bình tĩnh”. Nó có nghĩa gì?

Chẳng có sự chuẩn bị nào cho màn ăn mừng đó cả. Nó bắt nguồn từ một trận đấu với Barcelona, CĐV của đối thủ ăn mừng và khi tôi ghi bàn, tôi muốn nói với họ rằng hãy bình tĩnh vì bữa tiệc chưa kết thúc, tôi vẫn còn ở đó và có thể làm nhiều hơn.

Có đúng là mỗi khi anh ghi bàn, anh nói rằng “Tôi đang ở đây”?


Tôi nói bằng tiếng Bồ Đào Nha rằng “Tôi đang ở đây”. Tôi hạnh phúc tại CLB và khi lên tuyển và điều mà tôi muốn thực hiện nhất là giữ được phong độ tốt cho tới cuối mùa.

Anh có cảm nhận được tình yêu từ fan của Real Madrid?

Rất nhiều. Đây là mùa giải thứ 5 của tôi ở Real Madrid. Ban đầu, chẳng ai biết làm sao để được yêu mến tại Bernabeu. Người dân ở đây rất đặc biệt với văn hóa khác biệt so với những quốc gia khác. Nhưng khi bạn đã chiếm được tình cảm của họ, của Real Madrid, những người dân trên đường phố sẽ quý mến bạn và cách mà bạn cống hiến cho màu áo. Sự thật là trong những năm đầu ở đây, tôi thậm chí còn không được nhận ra trên sân cỏ. Nhưng rồi, tôi bắt đầu tìm hiểu xem mình đã làm sai điều gì. Trong năm thứ 3 và thứ 4, tôi hiểu hơn về Madrid, trong lẫn ngoài sân cỏ. Và bây giờ, tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi yêu người dân Madrid, yêu Real Madird. Tôi cảm thấy rằng mình đang sống trong giấc mơ khi đến với sân Bernabeu. Tôi muốn ở đây thêm nhiều năm nữa và kết thúc hợp đồng của mình ở đây.

Bây giờ, anh là thần tượng ở Real Madrid?

Đúng vậy, tôi cảm nhận được sự phấn khích từ CĐV, ngay cả bên ngoài SVĐ. Trên đường phố, người già, trẻ nhỏ, rất nhiều... tôi nói chuyện với họ như một người bình thường. Những người già không xem bóng đá thì nhìn tôi khác lạ và kể cả điều đó cũng làm tôi hạnh phúc và hào hứng.

Anh có cảm thấy sự quan tâm đó là quá mức?

Ở Anh, bạn nói rằng bạn được tôn trọng sự riêng tư hơn ở đây. Thực tế thì nó nằm ở những khía cạnh khác. Tại Tây Ban Nha, mọi người rất khác và chúng tôi phải làm quen. Bạn phải chiếm được tình cảm của họ và sau đó phải duy trì được sự chuyên nghiệp để mọi người không quên bạn. Tôi nói không riêng gì bản thân mình. Tôi cũng muốn mọi người nhìn nhận tôi ở khía cạnh chuyên nghiệp, một cầu thủ cống hiến hết mình cho đội bóng, cả ở cấp CLB lẫn ĐTQG.

Anh muốn về hưu ở Real Madrid chứ?

Tôi không nghĩ nhiều về tương lai. Điều tôi quan tâm là phải cảm thấy thoải mái, có động lực để làm việc tốt hơn. Sự thực là hiện tại, tôi cảm thấy muốn kết thúc sự nghiệp ở đây vì tôi đang rất thoải mái, thích cuộc sống ở Madrid. Tôi hạnh phúc khi chơi bóng tại CLB tốt nhất thế giới và không thể đòi hỏi gì hơn.

Anh có nghĩ rằng đã đạt được đỉnh cao của sự nghiệp?


Trong đầu tôi luôn giữ suy nghĩ rằng phải luôn gắng cải thiện bản thân. Tham vọng của tôi luôn lớn dần. Có thể bạn đạt đến được trình độ rất khó để chinh phục nhưng tôi nghĩ con người luôn luôn có thể cải thiện.

Bây giờ, anh đã là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới?

Tôi nghĩ rằng không chỉ là năm nay. Tôi đã phải chứng minh mình đang ở phong độ cao trong nhiều năm qua. Đó chẳng phải là sự ngẫu nhiên. Từ khi tới Madrid, tôi đã chứng minh cho mọi người thấy sự hiện diện của mình. Họ thưởng thức và như tôi đã nói nhiều lần, tôi không thể làm hài lòng tất cả.

Anh đã thay đổi hình ảnh và bây giờ có ít người ghét anh hơn trước?

Tôi tránh sa vào vấn đề này. Với tôi, phong độ trên sân cỏ là quan trọng nhất. Tuổi tác và kinh nghiệm có thể khiến tôi nhìn nhận mọi việc khác trước. Có thể bây giờ tôi nghĩ khác so với cách đây 4 năm và không lặp lại sai lầm. Đó là một phần của sự tiến bộ của tôi.

Một ngày, anh dành bao nhiêu thời gian cho việc tập luyện?

Tôi luôn cố gắng tập luyện thật tốt. Tất nhiên, có những lúc tôi không được ổn nhưng tôi vẫn cố gắng để giữ cuộc sống của mình luôn cân bằng, không phụ thuộc vào bất cứ điều gì. Tôi luôn có sự chuẩn bị tốt cho những trận cầu lớn.

Anh có muốn con trai mình sau này sẽ trở thành cầu thủ?

Tất nhiên là tôi muốn. Khi thằng bé 2 tuổi, nó thích ô tô, còn bây giờ, niềm yêu thích là trái bóng. Thằng bé luôn miệng nói “Bố, bố, chúng ta chơi bóng thôi”. Ước mơ của tôi là nhìn thấy thằng bé chơi bóng.

Anh hầu như chẳng mấy khi chấn thương. Anh có bí quyết gì?

Tôi nghĩ rằng chấn thương không đến tình cờ. Nếu bạn tập luyện tốt thì khả năng gặp chấn thương cũng giảm đi. Nhưng cũng có thể nhờ Chúa rộng lượng mà tôi ít bị chấn thương.

Nếu giành Quả bóng vàng, anh sẽ đến gala trao giải chứ?

Gala trao giải diễn ra vào đầu năm sau nên giờ tôi không nghĩ quá nhiều về nó. Tôi không thể chắc chắn sẽ đi hay không. Tốt hơn là tôi không nói trước điều gì bởi mọi thứ không chỉ phụ thuộc vào riêng tôi. Tôi không bị ám ảnh bởi Quả bóng vàng.

K.Đ
Theo Mundo Deportivo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm