PHÂN TÍCH: Ronaldo sẽ tới PSG, chứ không phải Man United

24/11/2015 12:31 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Louis van Gaal sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với đội nhà giàu Ligue 1 nếu muốn có chữ ký của siêu sao người Bồ Đào Nha, khi mà Cristiano Ronaldo đang rục rịch rời khỏi Madrid.

Thành phố châu Âu với cộng đồng người Bồ lớn nhất ở hải ngoại là Paris. Zlatan Ibrahimovic được cho là sẽ chia tay Paris Saint-Germain khi hợp đồng của anh hiện giờ kết thúc vào cuối mùa giải, để lại khoảng trống của một siêu sao và cả tiền nhàn rỗi trên quỹ lương.

Thay thế cho Ibra

PSG chắc chắn cần một tên tuổi lớn để thay thế Ibrahimovic không chỉ về chuyên môn, mà cả như một người đại diện hình ảnh cho họ, một người ngay lập tức là siêu sao số 1 không thể tranh cãi ở Ligue 1. Nasser Al-Khelaifi, Chủ tịch PSG, đã có mặt ở Madrid thứ Năm vừa rồi để gặp siêu cò Jorge Mendes.

Tất nhiên, Al-Khelaifi gặp các tay cò cầu thủ suốt và trong chương trình làm việc của họ ngày hôm đó còn cả việc đảm bảo rằng một trong những thân chủ lớn nhất của Mendes, Angel Di Maria, sẽ vẫn yên lòng ở lại sau các vụ tấn công khủng bố Paris. Nhưng đó có lẽ không phải là vấn đề cần trao đổi duy nhất.


Ronaldo từng chuyện trò thân mật với HLV Laurent Blanc của PSG sau trận đấu ở Champions League

Vì thế, Man United chắc chắn sẽ có một đối thủ đáng gờm nếu họ muốn đưa Ronaldo trở lại Old Trafford. Ngoài ra, còn một chữ nếu rất lớn nữa: nếu Real Madrid thật sự muốn bán Ronaldo; và nếu Chủ tịch Fiorentino Perez, đang chịu rất nhiều sức ép cùng HLV được ông lựa chọn Rafael Benitez sau trận thua tan nát Barcelona, đã sẵn sàng mạo hiểm để siêu sao của ông ra đi. Ngoài ra, nếu Ronaldo thực sự muốn ra đi, nếu một khoản phí có thể đạt được giữa các bên, và cuối cùng, nếu những nhu cầu tài chính của anh được đáp ứng.

Nhưng Ronaldo sẽ 31 tuổi vào tháng 2/2016 tới. Vào cuối mùa này, anh vẫn còn lại 2 năm trong hợp đồng với Real. Nên bỗng nhiên mọi chuyện trở thành bây giờ hay không bao giờ, hay ít nhất là mùa Hè tới, nếu anh thực sự định rời Real và tới với một CLB hàng đầu châu Âu khác.

Nếu Ronaldo tiếp tục chờ đợi (một chữ nếu nữa), thì bất chấp tình trạng thể lực tuyệt vời của anh, có thể sẽ là quá muộn với tất cả. Không CLB lớn nào bỏ ra những khoản tiền khổng lồ cho một cầu thủ 33 tuổi, dù cho anh ta có tài năng tới đâu.

Do tình trạng rối rắm ở Real hiện giờ, do những bình luận của Van Gaal vào cuối tuần, do mối bận tâm của PSG, và do tham vọng của chính Ronaldo, việc anh ra đi là khả thi bất chấp lời khẳng định của Mendes trước đó rằng thân chủ của ông sẽ ở lại TBN cho tới khi giải nghệ.

Những rào cản với Man United

Chính xác những gì Van Gaal nói là Man United sẽ “xem xét tất cả các cầu thủ, không chỉ Ronaldo, nhưng những cầu thủ như thế là gần như không thể với tới”. Tuyên bố đó phù hợp với lập trường của Man United 2-3 năm qua. Không có gì thay đổi, nhưng ông cũng thòng thêm một câu đầy tính gợi ý: “Riêng về Ronaldo, cứ chờ đợi và hy vọng xem sao”.

Louis van Gaal quyết tâm đưa Ronaldo về lại Man United

Louis van Gaal quyết tâm đưa Ronaldo về lại Man United

HLV của Man United Louis van Gaal khẳng định Man United sẽ cố gắng để đưa ngôi sao Cristiano Ronaldo quay trở lại Old Trafford.


Thông điệp đã được chỉnh sửa đôi chút vào thứ Hai từ ban lãnh đạo: Man United không muốn bị lôi kéo vào những tin đồn không cần thiết lúc này. Họ hiện xếp thứ 2 ở Premier League và đang chuẩn bị cho một trận đấu then chốt ở Champions League rạng sáng thứ Năm này, họ không muốn sự xao nhãng nào.

Hơn nữa, Man United từng bị bẽ mặt vào năm 2013, khi David Moyes khấp khởi mừng thầm về việc đưa Ronaldo trở lại Old Trafford ngay sau khi ông được bổ nhiệm, để rồi hóa ra cầu thủ người Bồ chỉ sử dụng lời đe dọa tới Man United như một vũ khí để anh yêu sách Real hợp đồng 5 năm mới béo bở hơn, giống như những gì Sergio Ramos đã làm mùa Hè vừa rồi, dù một cách lộ liễu hơn. Cũng chính vì bài học Ronaldo năm 2013, mà mùa Hè vừa rồi, Man United đã chẳng háo hức gì trong việc chèo kéo Ramos.

Vì tất cả những lẽ đó, từng chữ của Van Gaal, “chờ đợi và hy vọng”, thật rõ ràng và xác đáng. Man United vẫn quan tâm tới Ronaldo, nhưng chỉ có thế. Lập trường của họ 2 năm qua đã như vậy, nhưng họ cần một tuyên bố dứt khoát, không cần công khai, từ ngôi sao cũ của mình.


Man United vẫn quan tâm tới Ronaldo

Giá cả cũng sẽ là khúc mắc lớn. Trả hơn 60 triệu bảng (cứ ước tính là thế dù hiện chưa ai nêu ra một cái giá nào) cho một cầu thủ đã qua 30 tuổi là sự lãng phí khủng khiếp, dù ban lãnh đạo Old Trafford tin rằng Ronaldo có thể tiếp tục ở đỉnh cao tới khi qua tuổi 35-36. Giá trị thương mại của anh cũng sẽ là một sự bù đắp lớn.

Cuối cùng, Van Gaal chưa chắc tìm ra một chỗ thích hợp cho anh trong đội hình của ông. Dưới thời ông, Man United trở thành một đối bóng của những chiến thắng tiết kiệm tối thiểu, lối chơi thận trọng kỹ lưỡng, nhấn mạnh vào các yêu cầu tập thể và đồng đội, không điều nào trong đó là hợp với Ronaldo.

PSG, vì thế, là điểm đến khả dĩ hơn. Họ là một đội bóng lớn với nguồn lực dồi dào và khát khao vô địch Champions League, đồng thời là một đội hình có thể được xây dựng để xoay quanh Ronaldo, điều mà cầu thủ người BĐN sẽ muốn.

Trần Trọng
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm