Phải chăng, Real không cần Ronaldo để chiến thắng?

09/03/2017 20:07 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên trong một hiệp đấu dưới thời Zidane, Real Madrid phải nhận đến 11 cú sút từ đối thủ. Nhưng mọi thứ được giải quyết gọn ghẽ bằng cái đầu của Sergio Ramos, và nhiều người đã tự hỏi, liệu Real Madrid có còn cần đến Ronaldo để giành chiến thắng?

Nếu có điều gì đáng phải phàn nàn khác, bên cạnh vấn đề là Real Madrid đã để thủng lưới nhiều gấp đôi ở Champions League so với mùa trước (12 bàn thua so với 6 bàn thua), sẽ là câu chuyện của Ronaldo. Người đã tịt ngòi trận thứ 5 liên tiếp ở cựu lục địa cho đến thời điểm này, và đó sẽ là câu hỏi nhức nhối không chỉ với tiền đạo người Bồ Đào Nha, mà còn với cả Zinedine Zidane nữa.

Anh đã không may mắn khi bóng chạm cột dọc sau một tình huống dứt điểm trước khung thành của Napoli, nhưng sự xui rủi không phải là nguyên nhân chính khiến một cỗ máy săn bàn như anh đột nhiên bất lực trước mành lưới các đội bóng. Và huyền thoại người Pháp phải là người trả lời được câu hỏi này, không chỉ cho Ronaldo, cho các Madridista, mà cho cả chính Zidane nữa.

Real Madrid ra sân với đội hình mạnh nhất (nếu không coi sự vắng mặt của Varane là một mất mát lớn), trong đó, bộ ba Ronaldo-Benzema-Bale đá chính cùng nhau ngay từ đầu, và ở hàng tiền vệ là hai chân chuyền thượng hạng Modric-Kroos, anh thậm chí còn có mục tiêu đạt tới cột mốc 100 bàn ở Champions League thôi thúc mạnh mẽ. Mọi thứ là rất lý tưởng với một tay săn bàn như CR7, và lợi thế về tỉ số ở lượt đi càng là lý do để khiến tiền đạo 32 tuổi này biến sân San Paolo trở thành bình địa. Nhưng kết quả vẫn không thay đổi, Ronaldo trắng tay rời khỏi Italy, và mang theo sự tự vấn về điều tồi tệ này.

Yêu cầu chiến thuật của Zidane, khi buộc các tiền đạo lui về hỗ trợ phòng ngự, và di chuyển rất nhiều trong một trận đấu để tạo ra khoảng trống suốt từ đầu giải, có phải là nguyên nhân khiến Ronaldo trở nên kiệt sức? Vì Anh là một trong những cầu thủ có cường độ vận động lớn nhất của Dải thiên hà mùa bóng này, và cũng là người tích cực tìm kiếm bóng nhất của đội bóng.

Thời Jose Mourinho và Carlo Ancelotti, Ronaldo được chơi gần vòng cấm, đón những đường chuyền phản công để dứt điểm một chạm, nên tiền đạo người Bồ Đào Nha bùng nổ về số lượng bàn thắng. Nhưng ở mùa này, hiệu suất ghi bàn của anh giảm hẳn, không chỉ ở La Liga, mà còn ở cả Champions League. Điều đó có nghĩa, hoặc CR7 đang tự huyễn hoặc bản thân rằng, anh có thể hoạt động với cường độ như một cầu thủ trẻ, hoặc chiến thuật của Zidane là sự cản trở lớn với tiền đạo này. Và nếu HLV người Pháp không sớm trả lại một Ronaldo tốt nhất cho Real Madrid, thì chẳng có điều kì diệu nào có thể xảy ra vào cuối mùa.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm