"Pep sẽ làm Chủ tịch và Xavi sẽ làm HLV của Barca"

27/03/2012 05:30 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Thẳng thắn, thoải mái và một chút ngông cuồng, đó là những gì người ta có thể thấy nơi cựu Chủ tịch FC Barcelona – vị luật sư Joan Laporta trong một cuộc phỏng vấn đa chiều với tờ báo của Ý – La Repubblica. Nổi bật nhất trong cuộc phỏng vấn đó chính là những tiết lộ của ông Laporta về bí quyết thành công của Barca, và bên cạnh đó là sự hài hước đầy vô tư của ông khi đề cập đến chiếc ghế Chủ tịch và chiếc ghế HLV trưởng của FC Barcelona…

“Theo ông ai sẽ là Chủ tịch nhiệm kỳ tới của FC Barcelona?” – người PV của La Repubblica đặt ra trước luật sư Laporta. Không ngần ngại, ông nói ngay: “Pep Guardiola!”. PV nén sự bất ngờ, và hỏi tiếp “Vậy nếu như thế thì ai làm HLV đây?”, cũng không ngần ngại, Laporta “phán” liền: “Xavi Hernandez! Cậu ấy là một hiện tượng và là một chàng trai tuyệt vời!”



Chủ tich Laporta và Pep Guardiola - Ảnh: Getty

Táo bạo nhưng không chỉ có thế, rất sâu sắc, Laporta kể với La Repubblica về những bí quyết, những thành tố làm nên thành công của không chỉ đội bóng FC Barcelona mà còn của cả thế chế CLB những năm gần đây, nhất là trong thời kỳ ông còn tại vị. “Có 4 yếu tố. Catalunya là một trong số đó, là cái đầu tiên. Thứ hai là Johan Cruyff, một trong những nhân tố quan trọng làm nên thành công chung. Thứ ba là La Masia – hệ thống đào tạo trẻ của CLB. Và thứ tư là UNICEF.”

 Nói riêng về UNICEF, Laporta bảo, vẻ đầy thất vọng và tức tối: “Thật đáng tiếc là UNICEF không còn là đối tác chính của Barca nữa. Chúng tôi đã trả tiền để có UNICEF trên ngực áo đấu, thế mà giờ đây nó lại nằm dưới… mông người mặc! Một sai lầm quá lớn!”

“Vì sao lại là UNICEF?”, PV lại hỏi và cựu Chủ tịch Barca đáp: “Tài sản quý báu của chúng tôi ngày trước chính là Xavier Sala-i-Martin (Tiến sĩ, Giáo sư Kinh tế, từng là cựu Giám đốc FC Barcelona), ông ấy từng giảng dạy tại ĐH Columbia và tôi nghĩ ông ấy xứng đáng nhận giải Nobel Kinh tế. Những gì ông để lại cho CLB là vô cùng tuyệt diệu, hoàn hảo! Trong 10 năm, chúng tôi đã đóng góp cho UNICEF 60 triệu euro. Đó giải thích vì sao UNICEF là yếu tố thứ tư trong bí quyết thành công của Barca.”

Thời Laporta, ông đã chi cực đậm để mang về tiền đạo Ibrahimovic, nhưng đó lại cũng chính là bản hợp đồng thất bại và đầy phung phí của Barca, nói về vết gợn đó, ông bộc bạch: “Ibra không bao giờ hoà vào dòng chảy Barca được. Có một sức ép kinh khủng tại Barca mà cậu ấy phải chịu, nhưng bóng đá là môn thể thao của tập thể và Barca là một trong những tập thể gắn kết nhất trong những tập thể. Đó là một sai lầm, mua Ibra là một sai lầm.”

“La Masia là một đảo ngọc! Chúng tôi có những cầu thủ ngoại hạng như Messi, Xavi, Iniesta, Busquets,… cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi bóng tại đây. Guardiola cũng là một trong số những viên ngọc của đảo ngọc ấy. Bí quyết thật sự chính là họ, họ - những con người, những cầu thủ xuất sắc!” Laporta tiếp tục chia sẻ, khi PV hỏi về La Masia – một trong 4 bí quyết của sự thành công nơi Barca.

Đi xa hơn nữa, cựu Chủ tịch Barca nói về mô hình đào tạo trẻ, cũng như mô hình chung của CLB mình từng nắm quyền: “Mô hình của Barca cũng có thể xem là một hình mẫu của chính trị. Vấn đề nằm ở chính yếu tố con người, những cầu thủ, những chàng trai của chúng tôi, họ tạo nên ý tưởng, họ hiện thực nó, họ chơi bóng. Điều đẹp đẽ nhất, tuyệt nhất ở Barca chính là những cầu thủ. Thậm chí Guardiola còn muốn được mang ra sân cả 22 cầu thủ của mình cơ! Hãy nhìn cả Abidal! Anims Abidal! (Cố lên Abidal!)”

Laporta được xem là một trong những vị Chủ tịch đẩy Barca vào cảnh nợ nần tồi tệ, nhưng không một ai có thể phủ nhận nhiệt huyết và hoài bão đầy đam mê, một đam mê cháy mãnh liệt của tình yêu Barca mà ông đã truyền vào CLB!

 

Hoàng Thông (lược dịch từ La Repubblica)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm