Pedro Rodriguez đi theo bước chân của... Daniel Alves?

27/05/2015 18:28 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Pedro Rodriguez nằm trong các trường hợp “nhạy cảm” của Barcelona khi đội bóng lên kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới.

Ngay từ bây giờ, Barca đã lên kế hoạch cho mùa chuyển nhượng vào tháng 1/2016, năm mà họ mãn án cấm chuyển nhượng của FIFA: ai đến, ai đi, và tương lai sẽ thế nào.  Pedro còn hợp đồng với CLB đến năm 2016, theo lẽ thường, Barca có thể thoải mái để anh cống hiến đến hết hạn hợp đồng, trùng khớp với giai đoạn đội bóng đươc mua bán trở lại, để tính tiếp.

Nhưng vì ngồi dự bị quá nhiều mùa qua, Pedro không chắc muốn gắn bó với Barca lâu dài. Luis Enrique đã cố gắng cho anh ra sân nhiều hơn, nhưng Pedro chỉ được đá 1531 phút ở Liga mùa qua, nhiều thứ 14 đội, ít hơn cả một lão tướng như Xavi, và chỉ nhiều hơn tiền vệ trẻ Rafinha khoảng 400 phút.

Pedro ghi được 6 bàn nhưng hầu hết là trong các trận đấu không khó khăn với Barca như thắng Levante 5-0, Espanyol 5-1, Cordoba 5-0, Elche 4-0 (Cúp Nhà Vua) hay thắng Elche 6-0 ở Liga…

Vào đầu tháng 3, Pedro nói trong một cuộc bọp báo rằng “sẽ đánh giá cao nếu Barca đưa ra lời đề nghị gia hạn hợp đồng”) và “rất khó để gắn bó lâu dài với một đội bóng”. Vào tháng 6 năm ngoái, trước sự chèo kéo của Arsenal và Liverpool, Barca được cho là gấp rút gia hạn hợp đồng với Pedro, nhưng sau cùng họ hủy kế hoạch.

Barca có thể thư thả bởi họ có bộ ba “MSN” quá lợi hại trên hàng công. Nhưng Pedro không đợi được nữa. Năm sau là EURO, anh cần được thi đấu để tìm vị trí trên đội tuyển Tây Ban Nha.

Trường hợp của Pedro rất giống trường hợp của Daniel Alves, hậu vệ sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải này. Alves lúc thì nói muốn ở lại, lúc thì nói không. Gần nhất, anh thẳng thừng rút khỏi bàn đàm phán gia hạn hợp đồng vì cho rằng “Barcelona đã không tôn trọng tôi”. Đó có thể là cái cớ để cầu thủ 32 tuổi gây sức ép lên Barca.

Anh thừa biết Barca không được chuyển nhượng và rất thiếu người ở vị trí hậu vệ cánh phải; anh thừa biết Barca “ngã lòng” vì phong độ tốt của anh trong những tháng cuối mùa giải này; anh thừa biết sức ép mà những tin đồn anh đến PSG, Man City tác động lên Barca mạnh mẽ thế nào. Không tăng lương cho Alves, Barca mất trắng, mà khó tìm được cầu thủ khác thay thế.

Pedro có lẽ không nhiều “tiểu xảo” như vậy, nhưng cũng chỉ còn 1 năm hợp đồng và đứng trước ngưỡng cửa ra đi tự do. Thực tế, cầu thủ trưởng thành từ La Masia chưa từng là một ngôi sao lớn của Barca ngay cả khi được trọng dụng thời HLV Pep Guardiola. Chia tay anh, Barca vẫn còn những tiền đạo khác, như bộ ba “MSN”, tài năng trẻ Munir, Sandro Ramirez, đẩy Andres Iniesta lên chơi tiền đạo…

Nếu Barca muốn giữ, vào tháng 3, khi người đại diện và chính Pedro nói “chờ đợi động thái từ CLB khi hợp đồng chỉ còn 1 năm nữa là đáo hạn”, họ đã phải sốt sắng tiến hành đàm phán.

Sự lạnh nhạt này cũng là một kiểu “thiếu tôn trọng” Pedro Rodriguez, chàng trai xứ đảo Canary hiền lành, vẫn đang được Arsenal, Liverpool theo đuổi.

Gia Hưng
Theo Mundo Deportivo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm