Pedro nói lời tạm biệt Barca ở Cúp Gamper

02/08/2015 05:43 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Khi thời gian đang cạn dần, và sắc đỏ dường như hiện rõ nét hơn, mỗi trận đấu sẽ là một kỉ niệm với Pedro. Cúp Joan Gamper sẽ là nơi anh lưu dấu ấn cuối cùng của mình ở Camp Nou. Từng ngọn cỏ sẽ nhớ mãi về cầu thủ hiền lành có tên thân mật Pedrito, người có đến 8 năm đặt chân lên thảm cỏ xanh mướt, đem theo tình yêu và niềm hứng khởi của mình dành cho đội bóng xứ Catalunya.

Chỉ có một sự khác biệt nhỏ, chỉ còn Pique, Iniesta và Leo Messi trong số 10 người còn lại, sẽ chia sẻ với anh những khoảnh khắc tuyệt vời của trận đấu đã trở thành thông lệ, để khởi đầu mùa giải. Leo Messi vẫn đang trong kì nghỉ hè, Xavi đã chia tay đội bóng, hai người đã sát cánh cùng Pedro trong từng đấy năm sẽ không xuất hiện.

Những người đồng đội trẻ và cả những người mới đến như Rakitic hay Ter Stegen khó mà hiểu được ý nghĩa của trận đấu này. Vì họ không có mặt cùng anh trong thời của Josep Guardiola, không đi từng bước một từ đội B lên đội một, và đứng trên đỉnh cao thế giới cùng Tây Ban Nha như Pedro. Nơi anh không chỉ là một phần của câu lạc bộ này, mà còn là một phần lịch sử của La Roja.

Những cuộc thương lượng thâu đêm giữa Manchester United và Barcelona đang đưa tiền đạo người Tenerife tới gần hơn xứ sương mù. Có lẽ, chẳng cần phải đợi đến sau trận tranh Siêu cúp châu Âu với Sevilla, là Pedro sẽ thay màu chiếc áo sau 11 năm, giành đến 19 danh hiệu và rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ.

Khoảng cách giữa hai bên nhiều nhất là 4 triệu euro cho khoản tiền chuyển nhượng 30 triệu euro. Số tiền quá ít ỏi với một nhà vô địch thật sự, kèm theo đó là một tình yêu nồng nhiệt với trái bóng. Ed Woodward biết Quỷ đỏ sẽ sở hữu một viên ngọc quí với giá quá hời. Còn các cule biết, họ sẽ mất đi một người thân của mái nhà Camp Nou. Trong hai năm qua, họ đã phải chia tay với các biểu tượng lớn như Puyol, Xavi và trong danh sách còn có cả Pedro.

Nhưng trên hết, họ sẽ không thôi nuối tiếc vì bản sắc của đội bóng dần mờ đi dưới bàn tay của Luis Enrique, người đến từ Gijon và từ màu áo Real. Đó là một trong những nghịch lý ở Barcelona. Dù HLV này đang cố hết sức để lùi lại ngày chia tay của Pedrito, nhưng chẳng phải vì ông đã tìm ra giải pháp cho anh. Mà vì Barcelona cần anh cho trận đấu với Sevilla hơn là cho 5 năm tiếp theo. Hợp đồng dự kiến của tiền đạo 27 tuổi này với Manchester United.

Và cũng chỉ vì Lucho tin rằng, trạng thái tâm lý của anh tốt hơn Neymar, người sẽ trở về với vết thương từ Copa America. Chỉ thế thôi. Thế nhưng cũng chỉ cần với lý do rất thiếu tế nhị như vậy, cũng đủ để khiến Pedro cống hiến tất cả tinh thần của mình cho đội bóng. Tình yêu sẽ mách bảo lý trí, điều gì là đáng trân trọng nhất, anh không hạnh phúc khi phải rời đội bóng theo cách như vậy, các cổ động viên cũng thế. Nhưng nếu trận đấu với Roma ở Gamper cúp là lần cuối cùng, đó sẽ là kết thúc đẹp nhất, để mở ra một chương mới trong sự nghiệp của Pedrito.

T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm