Pedro có thể rời Barca: 'Nạn nhân' của Messi?

20/05/2013 12:26 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barca đã từng một phen ngỡ ngàng khi Valdes tuyên bố không gia hạn hợp đồng, một dấu hiệu rạn nứt rõ ràng trong mối quan hệ nội bộ ở Camp Nou. Mới đây, tới lượt một công thần nữa là Pedro gây sốc khi hé mở cánh cửa ra đi khi mùa giải khép lại.

“Quả bom” Pedro

Hôm thứ Năm tuần trước, Pedro Rodriguez đã có mặt trong phòng họp báo ở Camp Nou. “Tôi biết đây là mùa bóng hay nhất của mình”, tiền đạo 25 tuổi nói kèm theo một nụ cười cho thấy anh đang đùa. "Luôn luôn có những sự thay đổi diễn ra, tôi không biết tương lai của mình sẽ như thế nào”, anh nói, và cả khán phòng chết lặng.

4 tháng trước Victor Valdes chỉ thông báo quyết định ra đi thông qua người đại diện của mình, nhưng Pedro đã có mặt tại phòng họp báo Ciutat Esportiva để trực tiếp nói lên nỗi trăn trở về tương lai. Trước đó, Gerard Pique cũng bày tỏ sự lo lắng cho đội bóng sau những thất bại cay đắng trước Bayern. Những chi tiết ấy thể hiện rằng nội bộ Barca đang xao động và kéo theo một cuộc khủng hoảng niềm tin.

Vậy mùa giải này của Pedro có thực sự là thất bại? Đúng và sai. Sai là bởi tiền đạo 25 tuổi đã có 8 tháng tuyệt đẹp cùng đội tuyển TBN. Tháng 3 vừa qua, cầu thủ người Tenerife đã trở thành người hùng của “La Roja” với bàn thắng duy nhất tại Stade de France để đánh bại đội tuyển Pháp, pha ghi bàn thứ 10 của anh trong 8 trận gần nhất cho đội tuyển quốc gia. Và đúng là bởi màn trình diễn của Pedro trong màu áo câu lạc bộ lại hoàn toàn tương phản với những gì diễn ra ở đội tuyển. Anh mới góp mặt trong 42 trận đấu trên mọi mặt trận mùa này và tối đa cũng sẽ chỉ có 45 trận cho Barca, kém nhất kể từ mùa bóng 2009-2010. Cầu thủ mang số áo 17 cũng mới ghi được 8 bàn thắng, tệ nhất trong 4 mùa giải trở lại.

Thêm một nạn nhân của Messi

Rõ ràng là Pedro có cái cớ để buồn và lo lắng. Sau thất bại 0-3 trước Bayern ở Camp Nou, Pedro đã bị Tito lãng quên. Anh không có tên trong danh sách dự trận đấu với Betis và phải ngồi dự bị trong suốt trận gặp Atletico, chứng kiến đồng đội giành chiến thắng và lên ngôi vô địch.

Từ bao giờ cầu thủ thuộc “thế hệ vàng 1987” không còn đóng vai trò quan trọng đối với Barca nữa? Điều đó có lẽ chỉ diễn ra dưới thời Tito Vilanova, bởi khi Guardiola còn dẫn dắt Barca, Pedro luôn giữ vị trí then chốt. Anh ghi 23 bàn thắng trong mùa giải 2009-2010 và được gia hạn hợp đồng tới năm 2015. Một năm sau anh được gia hạn tới 2016 sau khi đóng góp 22 bàn giúp đội bóng Catalunya vô địch Liga và Champions League.

Trong buổi họp báo trước trận gặp Valladolid, Tito cho biết vẫn đặt trọn niềm tin vào Pedro. Nhưng một tiền đạo không thể sống bằng thứ niềm tin mơ hồ ấy, anh ta cần bàn thắng. Trong 4 mùa giải qua, số bàn thắng của cầu thủ người Tenerife cứ giảm dần, từ 23, 22, 13 cho tới 8 bàn ở mùa này. Trong thời gian ấy, đóng góp của Messi liên tục gia tăng, từ chỗ đóng góp 36,1% số bàn thắng của Barca mùa bóng 2009-2010, “La Pulga” hiện đã chiếm hơn 40% số pha lập công của cả đội.

Những thống kê trái ngược ấy thể hiện rằng Barca càng ngày càng lệ thuộc nhiều hơn ở Messi, trong khi những tiền đạo còn lại mờ nhạt dần. Ở đội tuyển TBN, sự sa sút của các tiền đạo khác như Villa hay Torres là thời cơ thuận lợi cho Pedro. Trong nhiều trận đấu anh được HLV Del Bosque xếp đá trung phong cắm và bàn thắng đến ồ ạt. Ở Barca, cầu thủ 25 tuổi vẫn chỉ là tiền đạo cánh và hi sinh những cơ hội tốt nhất của mình cho Messi.

Đây cũng không phải lần đầu Pedro âu lo về tương lai của mình. Anh từng thể hiện điều đó trong những phát biểu ở cuối mùa trước, khi Guardiola ra đi và Barca chỉ giành được Cúp Nhà Vua. Pedro không hạnh phúc với vai trò của mình ở Camp Nou, cũng giống như Eto’o, Ibrahimovic, Krkic, Dos Santos trước đây hay Villa, Alexis Sanchez hiện tại không hạnh phúc. Tất cả đều là nạn nhân của Messi.

Nên trách ai bây giờ, Pedro? Trách Messi quá xuất sắc, hay trách các HLV quá ưu ái thiên tài người Argentina?

Hoài Trinh
Thể thao & Văn hóa

8 Pedro mới ghi được 8 bàn thắng cho Barca trong mùa giải này, cùng 8 đường chuyền thành bàn.

10 Sa sút ở Barca nhưng Pedro lại bùng nổ ở đội tuyển quốc gia. Trong mùa giải này tiền đạo 25 tuổi đã ghi 10 bàn thắng cho đội tuyển TBN, với một cú hat-trick vào lưới Belarus hồi tháng 10. Đáng chú ý là trong 2 năm rưỡi trước đó Pedro chỉ ghi 2 bàn cho “La Roja”.

150 Pedro vẫn còn ràng buộc tới năm 2016 với Barca và điều khoản phá vỡ hợp đồng lên đến 150 triệu euro.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm