Paco Alcacer: Ở lại Valencia, để trở thành một Villa mới

11/10/2014 13:50 GMT+7 | Valencia

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Del Bosque vẫn có một niềm tin sắt đá vào Diego Costa. Đáp lại, chân sút gốc Brazil chỉ mang về cho người thầy của mình những nỗi thất vọng. Đã 8 trận trôi qua, Costa chưa ghi nổi một bàn thắng.

Với Paco Alcacer thì lại khác. Tiền đạo của Valencia liên tục nổ súng. Alcacer khẳng định anh mới là người xứng đáng được trao niềm tin nơi hàng công của các nhà ĐKVĐ châu Âu.

Alcacer mới là Villa mới

"Tại sao chúng ta cứ kì vọng vào Diego Costa? Tại sao ông Del Bosque cứ đặt cả niềm tin vào chân sút của Chelsea? Chúng ta hết tiền đạo giỏi rồi sao?"... Một loạt câu hỏi như thế đã được tác giả Jesus Garrido đặt ra trong bài viết của mình trên tờ Elconfidental. Sự thất vọng là điều dễ hiểu bởi sau 8 năm, Tây Ban Nha mới lại thua một trận vòng loại mà điểm yếu rõ nhất của họ nằm ở hàng công.

Điều đáng nói là giữa tháng 9, Tây Ban Nha không có Diego Costa nhưng họ đã chơi một trận bùng nổ trước Macedonia. Đội quân của ông Del Bosque dễ dàng có chiến thắng 5-1, với người mở tỷ số là Paco Alcacer. Trước Slovakia, Costa trở lại và nghiễm nhiên có một vị trí trong đội hình chính. Tây Ban Nha rơi vào bài toán hàng công, điều đã xảy ra ở trận thua 0-1 trước Pháp (giao hữu). Đó là hình ảnh của một Tây Ban Nha bế tắc, rời rạc và thiếu sức sống trong mỗi đường lên bóng vốn từng được cho là biến hóa bậc nhất châu Âu.

Ông Del Bosque không đổ lỗi cho ai sau thất bại trước Slovakia nhưng sự vô duyên đến khó hiểu của Costa là một trong những nguyên nhân chính. Tiền đạo đã ghi 9 bàn sau 7 trận cho Chelsea lại không biết cách để ghi bàn trong màu áo tuyển Tây Ban Nha, dù tại đây, anh được sự hỗ trợ của những chuyên gia làm bóng hàng đầu châu Âu. Sau 8 trận, Costa không có nổi một bàn thắng cho riêng mình.

Hiện thực ấy trái ngược hoàn toàn với Paco Alcarer. Anh được đá chính trước Macedonia và ghi bàn mở tỷ số. Trước Slovakia, chỉ 8 phút sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, chân sút của Valencia lại ghi bàn. Dù không thể giúp Tây Ban Nha có 1 điểm nhưng với hiệu suất ấn tượng như thế (2 bàn sau 108 phút ra sân), Alcacer chứng minh anh mới là họng súng hiệu quả nhất.

Điều khó hiểu nhất lại nằm ở ông Del Bosque, khi Costa mới là người được HLV của La Seleccion tin tưởng nhất. Chính điều ấy khiến cho Tây Ban Nha chưa thể có một sát thủ siêu hạng như David Villa.

Đừng ra đi, hãy ở lại Valencia

Báo chí xứ Valencia ca ngợi Paco Alcacer như người hùng của mùa giải sau khi tiền đạo này lập hat-trick vào lưới của Basel để đưa Valencia vào bán kết Europa League. Dù Valencia không thể đi đến trận đấu cuối cùng ở giải đấu này (thua Sevilla), cá nhân Alcacer vẫn có thể coi là thành công. Khi Valencia đánh bại Barca ở Camp Nou, Alcacer là người ghi bàn quyết định. Khi Los Che hạ Betis 5-0, cá nhân Alcacer lập cú đúp. Và khi Basel đến Mestalla với lợi thế 3-0 ở lượt đi, Paco giúp Valencia ngược dòng với chiến thắng 5-3.

Sau những gì đã thể hiện, Alcacer từng được cả Real Madrid, Barcelona, Arsenal và Tottenham quan tâm. Có thể họ sẽ đến vào kì chuyển nhượng mùa Đông, với nỗ lực tăng cường thêm lực lượng. Nhưng nếu Alcacer ra đi, đó có thể coi là một quyết định sai lầm, như Roberto Soldado, người đang trở thành một "chân gỗ" trong màu áo Tottenham.

Sau một mùa bóng, Alcacer chứng minh anh đã lấp đầy chỗ trống mà Soldado để lại. Quan trọng hơn cả, Alcacer có cơ hội để ra sân trong mỗi trận đấu của Valencia. Với một cầu thủ mới 21 tuổi, không có gì tuyệt vời hơn khi được ra sân để cháy hết mình. Nếu Alcacer tới một đội bóng lớn hơn, nơi sự cạnh tranh khốc liệt hơn, thật khó để anh có được những cơ hội như thế. Ở lại Mestalla và được ra sân thường xuyên, đó mới chính là điều chân sút cao 1,83m này cần hơn cả.

Ghi 2 bàn sau 3 trận khoác áo La Seleccion, Alcacer đang đi vào con đường mà David Villa đã để lại. Khi niềm tin với ông Del Bosque đang được gây dựng lên qua từng trận đấu, Alcacer có cả một tương lai tươi sáng ở phía trước.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm