Ông Florentino Perez thật đáng nể

11/01/2017 19:22 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây hai tuần, Chủ tịch Florentino Perez nhận giải thưởng Chủ tịch của năm của Global Soccer Award, vì một năm thành công của Real Madrid, giành Champions League, Siêu cúp châu Âu, FIFA Club World Cup.

Và ngày hôm qua, ông lại xuất hiện ở Zurich, nở nụ cười mãn nguyện bên cạnh Ronaldo và các đồng đội của anh, những người có mặt trong Đội hình tiêu biểu do Hiệp hội cầu thủ nhà nghề bình chọn.

Đó là chiến thắng lớn lao của Florentino Perez , người đã từng bị chỉ trích là làm tổn thương bóng đá, và cả xúc phạm tới những người nghèo khó, vì bỏ đến 80 triệu euro để đưa tiền đạo người Bồ Đào Nha về Bernabeu vào mùa Hè 2009. Nhưng ở khía cạnh thể thao, đó là một trong những quyết định để đời với vị chủ tịch quyền lực này, để rồi chứng kiến anh giành thêm 3 Quả bóng Vàng FIFA và mới nhất là danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2016 của FIFA.

Florentino Perez  và Real Madrid: Sau tình yêu là thù hận

Florentino Perez và Real Madrid: Sau tình yêu là thù hận

Nếu Real Madrid trắng tay vào cuối mùa bóng, chiếc ghế của Zinedine Zidane sẽ lung lay. Nhưng nếu Florentino Perez sa thải HLV người Pháp, như đã làm với nhiều nhà cầm quân trước, ông sẽ đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng hơn.

Mùa Hè 2013, ông lại khiến cả thế giới ngỡ ngàng, khi biến Gareth Bale trở thành cầu thủ đắt giá nhất vào lúc đó với gần 100 triệu euro. Một sự điên rồ nữa chăng? Không, tiền đạo người xứ Wales là động lực để giúp đội bóng Hoàng gia giành Decima sau 12 năm chờ đợi. 2 năm sau, anh lại trở thành đầu tàu đưa Real Madrid đến chức vô địch Champions League thứ hai trong vòng 3 mùa bóng.

Hãy nhìn xem, ông biến Sergio Ramos trở thành một đội trưởng hoàn toàn mới của Dải thiên hà, khác hẳn với những cái tên lừng lẫy trong quá khứ như Fernando Hierro, Raul Gonzalez, Iker Casillas, những người có tính cách khiêm nhường và trầm lặng hơn rất nhiều so với trung vệ đang bước vào ngưỡng tuổi 31 này, người luôn biết cách chiến đấu thế nào để bảo vệ giá trị của Dải thiên hà.

Marcelo, người đến trước khi Florentino Perez trở lại Bernabeu được chọn lựa là đội trưởng thứ hai, vì tài năng và sự cống hiến bền bỉ của anh. Ông Perez đang xây dựng một Real Madrid hoàn toàn mới, coi trọng những giá trị cốt lõi của đào tạo trẻ, bản địa, kết hợp với những ngôi sao lớn. Những thành quả của kế hoạch này đã đến ở mùa trước, và mở ra những khả năng thành công lớn ở mùa này. Đó còn là điều đáng chờ đợi hơn ở vị chủ tịch được coi là quyết đoán và thành công nhất thế giới này.

Điều đáng tiếc duy nhất với Florentino Perez là Zinedine Zidane không thể giành giải thưởng HLV xuất sắc nhất năm, nhưng bằng những ngôn từ nhã nhặn, ông khiến mọi thứ trở nên thật dễ chịu, "tôi đã nghĩ rằng Zidane sẽ chiến thắng, nhưng bạn phải nói lời chúc mừng Ranieri, vì những gì ông ấy làm được thật phi thường".

T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm