Ở châu Âu, Atletico đáng sợ hơn cả Barca và Real!

22/09/2012 09:47 GMT+7 | Atletico Madrid

(TT&VH) - Khi Atletico Madrid lên ngôi ở Europa League mùa bóng trước, nhiều người cho rằng đội bóng này đã "sống nhờ" Falcao, người lập cú đúp trong trận thắng 3-0 trước Bilbao ở chung kết. Thực tế ấy càng đúng nhất là khi ngôi sao người Colombia tiếp tục lập hat-trick trong chiến thắng ngọt ngào với tỷ số 4-1 trước Chelsea ở trận tranh Siêu cúp châu Âu. Nhưng nói như thế không có nghĩa là Atletico sẽ "chết" nếu Falcao không thể ra sân. Chiến thắng 4-0 trước Hapoel Tel Aviv đã cho thấy rõ nhất điều đó.

Falcao không ra sân ở trận đấu này sau khi HLV Diego Simeone quyết định để chân sút số một của đội bóng được nghỉ ngơi. Không phải Simeone coi thường đại diện của Israel nhưng với lực lượng hiện tại, ông tự tin đội bóng của mình vẫn sẽ có một kết quả khả quan ngay cả khi phải chơi trên sân khách. Thực tế cũng đã chứng minh điều đó. Atletico chỉ cần 37 phút để tìm được đường vào khung thành của Hapoel Tel Aviv với pha ghi bàn của Cebolla Rodríguez.


Không Falcao, Atletico vẫn rất "khủng"

Khi Atletico đã có bàn thắng, sẽ rất khó để ngăn họ tiếp tục thăng hoa. Diego Costa nhân đôi cách biệt ở phút thứ 40 trước khi Raul Garcia chốt hạ khi trận đấu mới bước sang phút thứ 63. Hapoel Tel Aviv đã làm tất cả những gì có thể nhưng cũng chỉ giúp họ không nhận thêm bàn thua chứ không thể tìm nổi một bàn thắng danh dự. ĐKVĐ  Europa League vẫn quá mạnh và có đủ sự hoàn hảo để tìm được một chiến thắng tưng bừng ngày ra quân.

Với chiến thắng trước Hapoel Tel Aviv, Atletico thiết lập một kỉ lục chiến thắng mới tại cúp châu Âu. Tính đến thời điểm này, họ đã có tới 14 chiến thắng liên tiếp ở các giải đấu thuộc châu lục. Trước đó, trận thua cuối cùng của họ là cách đây 11 tháng, khi thất bại 0-2 trước Udinese ngày 20/10/2011. Trong mạch chiến thắng này, có 13 trận thuộc sân chơi Europa League, trận còn lại chính là trận tranh Siêu cúp châu Âu, khi Atletico đè bẹp ĐKVĐ Champions League Chelsea 4-1.

Không thắng đậm như Atletico nhưng Levante cho thấy họ không dự Europa League chỉ để cho... vui. Đội bóng tý hon của thành Valencia đã có chiến thắng đầu tay khi hạ đại diện của Thụy Điển là Helsingborgs với tỷ số 1-0. Tác giả của bàn thắng duy nhất ấy là Juanfran, người vẫn luôn giữ được phong độ khá cao bất chấp dấu hiệu của tuổi tác.

Sẽ là trọn vẹn hơn nếu như Bilbao không bị Hapoel Ironi cầm chân với tỷ số 1-1 trên sân nhà San Mames. Nhưng trong bối cảnh nội bộ đội bóng gặp quá nhiều bất ổn, người xứ Basque cũng chẳng dám chờ đợi nhiều hơn từ sự thiếu ổn định của thày trò HLV Bielsa.

14 chiến thắng liên tiếp của Atletico ở châu Âu

11/03/11 Atletico - Udinese 4-0

30/11/11 Celtic - Atletico 0-1

12/15/11 Atletico - Rennes 3-1

16/02/12 Lazio - Atletico 1-3

23/02/12 Atletico - Lazio 1-0

08/03/12 Atletico - Besiktas 3-1

15/03/12 Besiktas - Atletico 0-3

29/03/12 Atletico - Hannover 2-1

05/04/12 Hannover - Atletico 1-2

19/04/12 Atletico - Valencia 4-2

26/04/12 Valencia - Atletico 0-1

09/05/12 Atletico - Athletic 3-0

31/08/12 Chelsea - Atletico 1-4

20/09/12 Hapoel - Atletico 0- 3

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm