Niềm đam mê của Messi

01/08/2015 19:55 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Lionel Messi cùng với Javier Mascherano vừa rút ngắn thời gian nghỉ để trở lại Barcelona. Họ muốn lấy lại thể lực và cảm giác tốt nhất, để không lỡ hẹn với Siêu Cúp châu Âu.

Ở Barca, mọi người đều thừa nhận rằng Tata Martino là một HLV xuất sắc. Thế nhưng, ông không phù hợp với phong cách của Barca, và đã chủ động xin được ra đi ngay khi kết thúc mùa giải đầu tiên và cũng là duy nhất (2013-14).

Đó là mùa giải trắng tay, và Barca tìm một HLV mới. “Chúng tôi cần một sự kích thích, một HLV giúp lấy lại sức mạnh và thứ bóng đá mà chúng tôi xác định từ Frank Rijkaard đến Pep Guardiola”, một thông điệp mà Barca gửi đi ở thời điểm ấy. Và Luis Enrique được chọn.

Trong mùa đầu tiên của mình, Enrique đưa Barca đến với cú ăn ba, cùng chuỗi kết quả tốt hơn cả thời điểm Barca chiến thắng với Pep.

Enrique đã kích thích cơn đói cho con “quái vật” Barca, dù những năm qua tưởng như họ bội thực danh hiệu. Enrique đã làm sống dậy một Barca đầy khát khao và giàu tính cạnh tranh, những yếu tố giúp ông thành công. Tất nhiên, cũng phải kể đến điểm nhấn về sự thay đổi chiến thuật của Enrique, mang đến sự trực diện cho tiki-taka.

Messi là hình ảnh tiêu biểu nhất cho một Barca luôn tràn đầy nhiệt huyết trên sân cỏ. Những thành công không hề làm giải khát vọng của anh.

Theo lịch, Messi vẫn chưa phải tập trung cùng Barca, mà được nghỉ bù sau Copa America 2015. Nhưng Messi và Mascherano vẫn trở lại tập luyện sớm hơn một tuần, từ hôm 30/7 vừa qua. Họ cùng tập luyện ở thành phố Barcelona, trước khi hội ngộ với các đồng đội trở về từ chuyến du đấu Mỹ.

Messi là vậy, luôn đam mê bóng đá. Đam mê một cách mãnh liệt. Ở Argentina, những làn sóng chỉ trích Messi nổi lên khi đội nhà thua trận Chung kết Copa America 2015. Nhưng Leo phớt lờ tất cả, vì anh đã làm mọi thứ tốt nhất có thể.

Với Messi, thất bại là một nỗi đau, nhưng anh tìm quên bằng đam mê bóng đá. Trở lại với Barca là cách tốt nhất để thỏa mãn đam mê và bỏ lại ký ức cuộc hành trình trên đất Chile vài tuần trước.

Rút ngắn thời gian nghỉ một tuần, Messi khẳng định rằng anh không muốn bỏ lỡ trận chiến với Sevilla ở Tbilisi (Georgia), để định đoạt danh hiệu đầu tiên trong mùa giải mới, cũng là chiếc Cúp thứ 4 mà Barca hướng đến năm 2015. “Cú ăn ba đã thuộc về một quá khứ tuyệt vời. Bây giờ, chúng tôi quan tâm đến 6 danh hiệu”, Luis Enrique tuyên bố cách nay không lâu, và Messi cũng chung suy nghĩ như vậy.

Người ta vẫn bảo, Messi được “độc quyền” một vị trí, và anh luôn thi đấu trừ trường hợp bất khả kháng. Nhưng Messi đang chứng minh anh cũng như các đồng đội khác, phải tập luyện nghiêm túc để có được thể trạng tốt nhất và cạnh tranh vị trí.

Trước Messi và Mascherano, thủ môn Ter Stegen thậm chí rút ngắn 11 ngày nghỉ để sang Mỹ tập luyện. Nhưng mục tiêu của Ter Stegen được anh khẳng định rõ, nhằm cạnh tranh suất bắt chính với người đàn anh Claudio Bravo (đáp lại, Bravo cũng tập thể lực cùng đội bóng quê nhà Colo-Colo). Với Messi, mọi thứ xuất phát từ tình yêu và lòng đam mê.

Chắc chắn, đam mê của Messi sẽ thúc đẩy tinh thần của Barca đi lên. Messi như một hạt giống để truyền vào cảm hứng và thứ bóng đá chiến thắng cho Barca.

N.Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm