Những ngày đen tối nhất của Fabregas

31/08/2012 17:13 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) – Cesc Fabregas đang trải qua những ngày tháng đen tối nhất kể từ khi trở lại Barca từ Arsenal cách đây hơn 1 năm. Hình ảnh Cesc ngồi đăm chiêu và thất vọng trên sân Bernabeu ở trận lượt về Siêu cúp TBN đã nói lên rất nhiều điều. Rằng Cesc không còn được ưu ái như khi Pep Guardiola còn ở đây nữa.


Cesc (bìa phải) ngồi dự bị trong trận lượt về Siêu cúp TBN - Ảnh AS

Trong 4 trận đấu chính thức của Barca kể từ đầu mùa, Cesc mới đá vỏn vẹn 128 phút, tức chỉ là hơn một trận đấu. Đó là 58 phút ở chiến thắng 5-1 trước Sociedad trong trận mở màn của Barca ở Liga, 63 phút ở chuyến làm khách tới sân của Osasuna và gần đây nhất là khi được vào sân thay cho Xavi ở phút 83 tại trận lượt đi Siêu cúp TBN. Với 128 phút thi đấu, thời gian ra sân của cựu tiền vệ Arsenal kém tới 13 đồng đội khác ở Barca là Valdes, Messi, Busquets, Pique, Xavi, Iniesta, Alba, Alves, Mascherano, Pedro,  Puyol, Tello, và Adriano (nếu cầu thủ này không sớm bị đuổi ở trận lượt về Siêu cúp TBN).

Đây là một nỗi thất vọng cực lớn dành cho Cesc bởi vào thời điểm này, đến một cầu thủ trẻ như Tello còn được Tito Vilanova trọng dụng nhiều hơn. Ở trận lượt về Siêu cúp TBN tại Bernabeu hồi giữa tuần, Cesc thậm chí còn không được vào sân một phút nào. Đó là chưa kể trong 128 phút hiện diện trên sân kể từ đầu mùa, Cesc cũng không có bất cứ đóng góp nào đáng kể cho Barca.

Tình trạng của Cesc hiện nay trái hẳn với những gì diễn ra cách đây 1 năm. Mùa Hè năm ngoái, sau khi trở lại Camp Nou từ Arsenal, Cesc đã hòa nhập cực nhanh với lối chơi của Barca và liên tục “nổ súng” trong giai đoạn đầu mùa. Cesc khi đó thậm chí còn phối hợp rất ăn ý với Messi để trở thành một cặp bài trùng đáng sợ của Guardiola. Phải đến giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 3/2012, Cesc mới bắt đầu chững lại, mà theo giải thích của anh mới đây thì là bởi chiến thuật của Pep. Tiền vệ người TBN cho rằng anh không hoàn toàn hiểu được chiến thuật của Pep. Hay nói cách khác, cách vận hành đội bóng của Pep khiến cho Cesc cảm thấy tù túng.

Nhưng ngay cả khi Pep đã rời Camp Nou để nhường chỗ cho Vilanova, Cesc vẫn chưa thể trở lại là chính mình. Cựu “Pháo thủ” đã tuyên bố hồi đầu mùa rằng anh sẽ chơi tốt hơn dưới sự dẫn dắt của Vilanova, nhưng cho tới thời điểm này, đó vẫn chỉ là một lời hứa “suông”.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm