Những ngày đặc biệt của Lucas Silva

03/03/2015 20:32 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - 8 ngày vừa qua là một quãng thời gian đặc biệt cho Lucas Silva. Mới chân ướt chân ráo đến từ Brazil, Silva đã có trận xuất phát đầu tiên ở Champions League và ở La Liga, đã xác định vị trí của mình ở đội bóng mới trong lúc Real chờ đợi Luka Modric trở lại.

Màn trình diễn ở Gelsenkirchen của Silva nhận được nhiều lời khen. Đội khách giành được rất nhiều bóng, chơi cân bằng và chính xác trong luân chuyển bóng. Silva trượt chỉ 4 đường chuyền, và dù không chơi hết trận, anh mất bóng chỉ 2 lần, trong khi Toni Kroos và Isco mỗi người mất bóng 8 lần. Không thể chờ đợi gì nhiều hơn từ một tân binh.

Cho dù Lucas Silva chơi tiền vệ phòng ngự và không phải một người hay dâng cao, anh không vì thế mà mặc định vị trí của mình. Anh nói chuyện với các thành viên ban huấn luyện để nắm rõ chức năng của mình khi thi đấu, và chúng ta có thể thấy sự hòa nhập nhanh chóng của Silva qua 2 trận. Anh chơi đủ an toàn, chuyền chỉ 45 lần nhưng đủ chính xác. Silva biết cách giữ bóng nhưng không hãm bóng quá lâu, cho dù anh hoàn toàn đủ sức và đủ trình độ để dâng lên tham gia tấn công. Hôm Chủ nhật, Silva chỉ cắm ở vị trí chếch bên cánh phải và không đi đâu cả.

Sự có mặt của Lucas Silva mang đến những tiếng thở phào cho các cầu thủ ngôi sao, đặc biệt là Toni Kroos. Càng ngày đối phương càng tìm cách vây bọc lấy Kroos mỗi khi anh có bóng, và một Kroos mệt mỏi đã chơi không tốt khi thường xuyên phải nhận bóng ngay sau khi Real giành lại bóng và lập tức double-team (kèm đôi) xuất hiện (đặc biệt như trận derby Madrid). Với Silva có mặt trên sân, Kroos không được nhận bóng ngay nhưng được giải thoát vì Silva hút theo cầu thủ đối phương.

Carlo Ancelotti rất thích thú với những gì mà Silva cung cấp cho đội bóng. Một chốt chặn tốt, biết giữ bóng và chuyền, biết giữ vị trí, và ít phạm lỗi. Silva mắc chỉ 3 lỗi trong 2 trận, và cả 3 lỗi đều là những pha phạm lỗi chiến thuật nhằm chặn phản công nhanh. Hiệp 1 trước Elche đã được Carletto đánh giá là hiệp 1 tốt nhất của đội từ đầu năm, và tay lính mới người Brazil của ông là một phần của hiệp đấu đó.

Vấn đề bây giờ chỉ là Silva có giữ chắc được vị trí một cách lâu dài không và Ancelotti có đổi ý không khi mà Luka Modric sắp trở lại, James Rodriguez cũng sẽ sẵn sàng vào tháng Tư tới. Nhưng trước mắt, Lucas Silva đã chơi 2 trận và đã cho người ta thấy anh đủ khả năng chơi cho một đội như Real Madrid. Liệu Silva có “nhờn” đi không khi được trao vị trí xuất phát quá sớm như vậy? Thời gian sẽ trả lời, nhưng những dấu hiệu đầu tiên cho thấy Silva là người ham học hỏi và biết vai vế của mình.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm