Nhờ chơi hơn người, Barcelona mới thắng được Betis 2-0

01/05/2016 07:32 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barca đã hạ Betis với tỷ số 2-0 nhờ lợi thế hơn người từ phút thứ 35 của hiệp một và chỉ còn cách chức vô địch Liga hai bước chân nữa, cho dù trận này họ đã chơi dở thậm tệ, không xứng đáng với hình ảnh của một đội bóng có cú ăn ba ở mùa bóng trước và cách nay một tháng còn được coi là bất khả chiến bại.

Vào sân với gánh nặng bị Real Madrid và Atletico tạm thời vượt mặt trên bảng xếp hạng do hai đối thủ đã thắng Real Sociedad và Vallecano trước đó ít giờ, đội bóng xứ Catalunya đã thi đấu với những đôi chân nặng như chì, có lúc chuyền đi chuyền lại bóng ở phía sân nhà đến 5 phút, chẳng ăn nhập gì với bối cảnh mình đang đứng trước nguy cơ đánh mất luôn cả danh hiệu Liga, sau khi đã bị loại khỏi cuộc chơi ở Champions League.


Trong suốt hiệp một, khán giả xem truyền hình vừa có cảm giác Barca chơi quá thận trọng, sợ bị ghi bàn trước rồi lại phải lội ngược dòng, vừa cảm thấy hình như các cầu thủ áo đỏ-xanh đã thực sự hết hơi cả về tinh thần và thể lực, chỉ mong Liga kết thúc để được nghỉ ngơi. Kể cả khi trung vệ đối phương Westermann phải ra khỏi sân do nhận hai thẻ vàng ở phút 35, Barca vẫn chơi uể oải, không có một pha bóng nào gây đột biến hoặc có thể tạo ra nguy hiểm thực sự cho khung thành đối phương. Họ thậm chí suýt bị thủng lưới ngay ở các phút thứ 5 và 6.

Những tưởng như các lần trước, bước vào hiệp hai, Barca thường chơi khởi sắc hơn, nhưng trong 9 phút đầu tiên, đội bóng của HLV Luis Enrique vẫn chơi chậm chạp một cách khó hiểu. Tuy nhiên, trong một ngày đẹp trời, vận may đã mỉm cười với Barca khi thủ môn Adan và đồng đội Pezzella tranh nhau phá đường chuyền bổng của Messi cho Rakitic nhưng không ai thành công, khiến tiền vệ người Croatia chỉ việc nhẹ nhàng đệm bóng ghi bàn, mở tỷ số của trận đấu ở phút thứ 50.

Nghịch lý ở chỗ chính Adan, cựu thủ môn của Real Madrid đang thi đấu cho Betis, người đã lớn tiếng tuyên bố “muốn chơi xỏ Barca để họ mất đánh mất Liga”, lại là người mắc sai lầm nghiêm trọng để Barca ghi điểm.

Kể cả sau khi ghi bàn và chơi hơn người, Barca vẫn không nhanh chóng kết thúc trận đấu và mãi đến phút thứ 80, “Xạ thủ sung lục” Luis Suarez, người ở phút thứ 47 đã bỏ lỡ một cơ hội mười mươi, mới lập công sau khi nhận được một đường chuyền cực kỳ thông minh và đẹp mắt của Messi, cầu thủ duy nhất chơi xuất sắc trong trận này, cho dù không phải là người ghi bàn.

Chỉ từ khi có bàn thắng thứ hai của “Pichichi” Suarez, các cules mới thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng họ vẫn còn hy vọng giành Liga.



Công bằng mà nói, đội chủ nhà Betis đã chơi không tồi, phòng thủ khá hay trong suốt hiệp một nhưng khả năng dứt điểm kém của các tiền đạo của họ cộng chiếc thẻ vàng thứ hai mà trọng tài dành cho trung vệ Westermann đã tạo điều kiện cho Barca tiếp tục dẫn đầu Liga khi giải đấu này còn hai vòng nữa.

Bất cứ một cú sảy chân nào của cả ba đội bóng đang ở tốp đầu trong hai trận đấu còn lại đều đồng nghĩa với việc họ sẽ đánh mất cơ hội giành Liga, vì hiện tại Atletico bằng điểm Barca, còn Real Madrid chỉ kém đúng một điểm. Chưa bao giờ ở giải đấu này lại có một sự cạnh tranh quyết liệt và cân bằng như hiện nay. Và điều này khiến Liga trở thành giải đấu hấp dẫn châu Âu vào thời điểm này.

Kha Luu

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm