Nhân vật: Ngày hạnh phúc của 'Thánh Iker'

19/12/2014 14:07 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Real Madrid chinh phục chuỗi chiến thắng, người ta nói về những ngôi sao ở 3 tuyến, tấn công, tiền vệ và hàng thủ. Nhưng bằng cách riêng của mình, Iker Casillas không muốn làm kẻ ngoài cuộc.

1. Cuối tuần trước, Real Madrid đã có trận đấu không hề dễ dàng với Almeria. Tỷ số 4-1 nghiêng về Real không phản ánh đúng thế trận. Hôm ấy, Casillas có pha cản phá phạt đền thành công.

Trước Almeria, Casillas phải chờ đến 4 năm để được nếm trải niềm vui chiến thắng đối thủ trên chấm 11m. Nhưng chỉ 5 ngày sau, trong trận gặp Cruz Azul, “Thánh Iker” một lần nữa chiến thắng ở tình huống mà các thủ môn luôn chịu bất lợi.

Casillas đã đổ người cản phá chính xác cú sút 11m của Gerardo Torrado. Lúc ấy, tỷ số đang là 2-0 cho Real. Một khi Torrado chiến thắng trước Casillas, thế trận sẽ khác đi rất nhiều trong hiệp hai.

Như vậy, cả hai pha cản phá của Casillas đều mang tính chất quan trọng. Ở Almeria, Casillas đã làm hỏng cơ hội gỡ hòa 2-2 của đội chủ nhà. Nhờ vậy, Real kiểm soát được cuộc chơi và ghi 2 bàn (Ronaldo) trong những phút cuối trận.

Sự thể hiện của Casillas cho thấy, vai trò của anh trong chuỗi 21 trận thắng liên tiếp không hề kém so với bất kỳ đồng đội nào. “BBC” bùng nổ trên hàng công, Toni Kroos tạo ra thế trận (vừa có pha kiến tạo thứ 10 từ đầu mùa), và tài năng của Casillas giúp cho những người ở trên anh thêm thoải mái thi đấu.

2. Ban đầu, trận bán kết giữa Real và Cruz Azul được ấn định tổ chức ở Rabat. Tuy nhiên, đó không phải sân cỏ, và còn tệ hơn cả ruộng khoai tây. Cỏ quá mỏng, hệ thống thoát nước không hoạt động, và người ta phải lấy từng miếng bọt biển, thấm nước vắt vào những chiếc xô rồi mang đi đổ.

Một nơi như vậy không xứng đáng tổ chức trận bán kết một giải đấu của FIFA. Vì thế, FIFA đã phải thay đổi địa điểm, từ Rabat đến Marrakech, nơi cách đó 350 km.

Khán giả đã phải bỏ ra 20 euro để mua vé, và giá chợ đen là 100 euro. Không một lời kêu ca, và những chiếc xe buýt hoạt động hết công suất để đưa khán giả đến Marrakech. Phần lớn trong số họ là ủng hộ viên của Real Madrid.

“Hala Madrid!” được lặp đi lặp lại từ trước khi trọng tài thổi tiếng còi khai cuộc. Khi Casillas phá được cú sút phạt đền của đối phương, người hâm mộ quay sang hát vang tên anh.

Chưa bao giờ kể từ sau khi rơi vào mâu thuẫn với Jose Mourinho, để rồi bị đặt dưới những ánh mắt hoài nghi, Casillas trải qua cảm xúc như vậy từ khán đài. Trong các trận đấu ở Bernabeu, khi Casillas tỏa sáng, Madridista cũng chỉ gọi tên anh rồi thôi. Ở sân Marrakech, những tiếng hát “Iker, Iker, Iker…” được ngân vang không ngớt.

Châu Phi từng là nơi Casillas xuất sắc đưa Tây Ban Nha lên đỉnh cao thế giới hơn 4 năm trước. Lần trở lại này, anh tiếp tục chinh phục tình cảm của người dân châu Phi. “Tôi thực sự hạnh phúc”, Casillas chia sẻ. HLV Ancelotti thì mỉm cười, “ở đây, chúng tôi có nhiều người ủng hộ và họ thật tuyệt vời”. Carletto phần nào ám chỉ việc vẫn có những tiếng huýt sáo với Casillas ở Bernabeu.

3. Real có một Ronaldo không giới hạn, Benzema toàn diện, Isco mang đến hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Và, Real có một Casillas hồi sinh theo cách ấn tượng nhất. Như có hai người khác nhau giữa Casillas hiện tại, và một anh chàng tội nghiệp ở mùa hè Brazil.

Khoảnh khắc cản phá cú sút 11m thứ hai liên tiếp cũng là trận thứ 699 của Casillas cho Real.

Đêm thứ Bảy tới, cũng ở Marrakech, Casillas sẽ có trận thứ 700 cùng Real. Chỉ có Raul (741) và  Manuel Sanchis (711) là hai người vượt ngưỡng 700 trận. Không gì tuyệt vời hơn, nếu các Madridista ở Morocco lại hát vang tên Iker, khi anh nâng cao chiếc Cúp thế giới (CLB) đầu tiên trong sự nghiệp (trước đó, chỉ là Cúp Liên Lục Địa).

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm