Người yêu Casillas bàn về Ronaldo: "Cristiano - Số 7 toàn diện"

26/10/2011 10:00 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Sara Carbonero, phóng viên thể thao quyến rũ nhất Tây Ban Nha vào thời điểm này, là bạn gái của Iker Casillas. Tuy nhiên, cô lại có mối quan hệ khá... phức tạp với Ronaldo, đồng đội của Casillas.

Sara từng khiến Casillas "khốn khổ" với tuyên bố Ronaldo là "một kẻ ích kỷ và cá nhân chủ nghĩa từ trong bản chất". Nhưng cũng chính cô là một trong những người đầu tiên bảo vệ tiền vệ người Bồ sau khi anh không có mặt trong nhóm 3 ứng viên cuối cùng cho danh hiệu quả bóng Vàng 2010. "Tôi thực sự thất vọng. Tôi thật lòng cho rằng Ronaldo và Messi ở cùng trình độ, họ đều là những cầu thủ giỏi nhất thế giới, và do đó tôi không thể hiểu nổi tại sao Ronaldo lại không có tên trong top 3".

Mới đây, sau trận Real Madrid đại thắng Malaga mà Ronaldo là người ghi 3 trong số 4 bàn thắng của đội bóng áo Trắng, "phóng viên gợi tình nhất thế giới năm 2009" theo bầu chọn của tạp chí dành cho phái mạnh FHM Mỹ đã có thêm một bài viết về Ronaldo trên tờ Marca. Hẳn bạn đã rất háo hức, một người đẹp như Sara nói gì về một "kẻ sát gái" như Ronaldo?



Sara Carbonero- Ảnh Getty

"Sau vài tuần đóng vai trò là người kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, Ronaldo đã thể hiện khả năng săn bàn của mình trong trận làm khách ở Malaga. Phong cách thi đấu của anh đã đạt đến ngưỡng của sự toàn diện.

Ronaldo là một trong những cầu thủ săn bàn bẩm sinh, như anh đã thể hiện trong trận đấu cuối tuần gặp Malaga. Những con số thống kê nói lên điều đó. Mùa giải trước, “số 7” đã xô đổ kỷ lục ghi bàn của Hugo Sanchez và Telmo Zarra (38 bàn thắng) trong khuôn khổ Liga với 40 bàn thắng, giành danh hiệu Pichichi và kết thúc mùa giải với 53 bàn thắng ở các trận đấu chính thức.

Cristiano là mẫu cầu thủ háo hức được ra sân, tức giận với trọng tài khi tiếng còi cất lên không kịp thời khi anh bị phạm lỗi, luôn hết mình với nhiệm vụ ghi bàn, biết cách vượt qua đối phương với tốc độ được ví như “Con trai Thần gió”. Và với chính tốc độ này, anh đã ghi được 50 bàn thắng đầu tiên chỉ trong 53 trận đấu, và đang hướng đến cột mốc 100 bàn thắng trong màu áo Real Madrid (tính đến thời điểm này là 98).

Như chúng ta đều biết, “số 7” của Madrid luôn là mối nguy hiểm đối với mọi đối thủ. Anh ấy dứt điểm bất kể vị trí. Chính vì thế, anh đã có hơn 200 bàn thắng ở 420 trận đấu chính thức, trung bình ghi 0,5 bàn/1 trận. Năm nay, cầu thủ này đã ghi được 12 bàn ở 13 trận đấu chính thức, trung bình 1 bàn/1 trận. Đó là những “bằng chứng” ghi nhận tài năng của một Ronaldo phi thường.

Bên cạnh khả năng “sát thủ”, giờ đây, Ronaldo lại nổi bật trong vai trò khác: hỗ trợ đồng độ ghi bàn. Cho tới giờ, “số 7” đã có tổng cộng 7 đường chuyền thành bàn. Con số 7 tích cực này hoàn toàn đối lập với con số 9 (đường chuyền thành bàn) mà anh đã “tích lũy” trong cả năm ngoái. Tinh thần đồng đội của anh thật đáng ngưỡng mộ và đã tạo thêm một nét mới trong phong cách thi đấu của cầu thủ này. Đã qua rồi cái thời Ronaldo luôn ích kỷ mỗi khi có bóng trong chân.

Liệu đội bóng có thích nghi với một Ronaldo mới trong vai trò người kiến tạo những đường chuyền thành bàn không?

Liệu CR7 có đánh mất vai trò ghi bàn trong đội bóng?

Liệu những con số thống kê thành tích cá nhân của “số 7” ở vai trò mới có bị giảm xuống hay không?

Câu trả lời cho những câu hỏi trên sẽ đến với chúng ta sau khoảng 7 tháng nữa, khi mùa bóng kết thúc. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ, Ronaldo đã bắt đầu trả lời, bằng một hat-trick vào lưới của Malaga".

Amigovietnam (theo Marca)




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm