Người Madrid vẫn tin vào Mourinho?

17/12/2012 13:26 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Hai trận đấu nữa, Real Madrid sẽ bước vào kì nghỉ Đông. Quãng thời gian này được cho là cần thiết để những căng thẳng tại Bernabeu lắng xuống. Khi niềm tin vào Mourinho vẫn còn nguyên vẹn, người Madrid kì vọng đội bóng con cưng của họ sẽ vượt qua được những khó khăn để bước vào giai đoạn 2 của mùa giải một cách ấn tượng hơn.

Chủ tịch Perez (trái) buộc phải đặt niềm tin ở Mourinho.

Ai nói cứ nói, Mourinho vẫn ung dung

Mourinho là một người có cá tính mạnh mẽ. Điều này đã được thừa nhận kể từ khi ông bắt đầu sự nghiệp cầm quân của mình. Điều này cũng lý giải cho việc HLV người Bồ Đào Nha vẫn tỏ ra dửng dưng với bầu không khí căng thẳng trong phòng thay đồ của đội bóng, đặc biệt khi đã xuất hiện những rạn nứt trong mối quan hệ giữa ông với một số trụ cột của đội bóng (thông tin từ chính báo chí thân Real tiết lộ).

Chủ tịch Florentino Perez, người đã đưa Mourinho về với Bernabeu, đã có thời điểm tưởng như không thể đứng vững trước áp lực của truyền thông. Thậm chí, ông chủ "Nhà trắng" còn chuẩn bị một kế hoạch xấu nhất là sẽ phải sa thải Mourinho ngay trước tháng 2/2013. Tuy nhiên, sau rất nhiều những tính toán cặn kẽ, Perez đã tự làm giảm những căng thẳng bằng một tuyên bố đầy tính chất khích lệ: "Mourinho là HLV xuất sắc nhất thế giới. Tôi luôn tin tưởng và kì vọng rất cao vào ông ấy". Điều này cũng có nghĩa Perez chưa dám đụng đến Mourinho, ít nhất ở thời điểm này.

"Tôi không bình luận bất cứ điều gì về những gì chủ tịch đã nói", Mourinho trả lời báo chí với một nụ cười đầy bí hiểm. HLV nổi tiếng là "ngông" này hiểu được rằng Perez đang có động thái xuống nước để làm cho bầu không khí ở Bernabeu không còn căng thẳng. Mourinho cũng hiểu rằng có quá nhiều lý do để Perez chưa dám đưa ra quyết định sa thải mình dù ai cũng biết ông chủ "Nhà trắng" đã rất muốn làm điều đó. Đó là số tiền bồi thường hợp đồng (40 triệu euro), là sự đổ vỡ của cả một hệ thống, với nòng cốt là những ngôi sao người Bồ, nếu Mourinho ra đi. Thành ra, Mourinho cứ ung dung, thể hiện sự điềm tĩnh đến kì lạ trước sự sa sút của Real.

Tất cả vì Champions League

Bất cứ ai cũng có thể nhận thức được Real gần như đã hết cơ hội bảo vệ ngôi vua Liga. Nhưng đội bóng Hoàng gia lại có một niềm tin rất lớn ở sân chơi Champions League. Việc các ông chủ của Real chưa muốn đưa ra quyết định sa thải Mourinho cũng bởi họ tin vào khả năng cầm quân của HLV người Bồ ở sân chơi danh giá nhất châu Âu (với Mourinho, Real đã vào bán kết trong 2 mùa gần đây).

Trước khi dẫn dắt Real, Mourinho cũng đã 2 lần giành chức vô địch Champions League (với Porto và Inter). Do đó, ông vẫn là một nhà chinh phục vĩ đại để người Madrid đặt niềm tin. Perez và các phụ tá của ông vẫn đang có những sự ủng hộ tuyệt đối để Mourinho tập trung vào công việc. Nếu ông giúp Real giành Champions League, đó sẽ là một chiến quả tuyệt vời, khẳng định đẳng cấp của Mourinho đồng thời cũng cho thấy niềm tin vào ông là chính xác.

Từ những phát biểu của Mourinho, có thể thấy ông đang rất tự tin. Việc bắt được "thóp" trong sự yếu thế của Perez khiến Mourinho hiểu rằng ông chủ Nhà trắng không thể quyết liệt hơn trong các quyết định liên quan đến tương lai của Mou. Nhưng nói như thế không có nghĩa là Mourinho được phép ngạo mạn hơn. Hãy coi chừng, khi sự kiên nhẫn của Perez chỉ có một giới hạn nhất định, Mourinho sẽ bị trảm nếu như ông tiếp tục bất lực trong việc trục vớt con tàu Real khỏi chìm sâu vào vòng xoáy khủng hoảng.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm