Ngày Messi "mất tích", Barca hóa tầm thường

22/02/2013 06:37 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Những ai không thể thức dậy giữa đêm khuya để xem trực tiếp và chỉ biết kết quả vào sáng hôm sau thì sẽ phải sửng sốt khi nhìn vào tỷ số. Nhưng với những ai xem cả trận chiến tại San Siro, đó lại là một kết quả hoàn toàn hợp lý.

Thậm chí, người ta còn có thể tự tin nói rằng Barca đã may mắn khi chỉ để thua 0-2 trước Milan.

Messi đá trận tệ nhất trong nhiều năm qua

Khi Messi vô hại

Hãy xem Quả bóng vàng FIFA 2012 đã làm được gì trước Milan. Cả trận đấu, Messi chỉ thực hiện được đúng 2 cú sút và đều không tạo ra được bất cứ nguy hiểm nào. Cú sút phạt mà Messi thực hiện, vũ khí đã giúp Barca giành trọn 3 điểm trước Granada, cũng đưa thẳng bóng lên không trung. Trong một trận đấu mà Messi bị cô lập, những pha đột phá sở trường của anh cũng trở nên vô hại. Messi thực hiện 13 lần đột phá nhưng 10 trong số đó bị các hậu vệ Milan chặn đứng. 3 lần còn lại thành công nhưng không thể gây ra bất cứ một nguy hiểm nào. Bên cạnh đó, anh còn có tới 14 lần để mất bóng, một điều có thể nói là bất thường.

Những con số thống kê chỉ mang tính chất tham khảo nhưng trong trường hợp này, nó lại phản ánh đúng phong độ của Messi. Đành rằng anh không nhận được nhiều sự hỗ trợ của các đồng đội, nhưng với bản năng chơi bóng thiên tài vốn có, Messi lại không thể tạo ra được bất cứ một pha bóng nào mang tính chất bước ngoặt. Nên nhớ, trước Granada, chính anh tự tạo cho mình 2 cơ hội để rồi ghi 2 bàn. Đã rất nhiều lần trong mùa bóng này, Messi làm được những điều tương tự. Chỉ có điều, khi đối mặt với Milan, anh lại không tạo ra một pha bóng nào mang thương hiệu riêng mình.

Việc Messi chơi mờ nhạt cũng bởi các cầu thủ Milan đã chơi một trận quá xuất sắc cũng dấy lên những hoài nghi về một sự quá tải mà ngôi sao người Argentina đang phải trải qua. Từ đầu mùa, Messi chỉ có 2 trận không đá chính (đều ở sân chơi Cúp Nhà Vua). Anh đã cày ải ở hầu hết các mặt trận với tư cách là cầu thủ có số phút thi đấu nhiều nhất. Thành ra, đến khi bước vào một trong những trận đấu quan trọng nhất của mùa giải, Messi lại không thể tỏa sáng. Lần đầu tiên sau rất nhiều trận đấu, không ai còn có thể thấy một Messi luôn thăng hoa và bùng nổ ở từng pha bóng của mình.

Barca hóa tầm thường

Messi không tạo ra bất cứ một dấu ấn nào và Barca đã chơi một trận đấu tầm thường đến dưới mức cho phép. Thủ thành Abbiati của Milan đã nói hơi quá, rằng "tôi không tốn dù chỉ một giọt mồ hôi nào" trong cuộc họp báo sau trận nhưng đúng là thủ thành này đã như một kẻ ngoài cuộc trong trận chiến ở San Siro. Suốt cả trận đấu, Abbiati chỉ duy nhất một lần phải làm việc khi ôm gọn cú sút từ xa của Xavi. Quãng thời gian còn lại, anh chơi nhàn nhã và hầu như không phải hứng chịu bất cứ một áp lực nào.

Như đã nói từ trước, Barca đã quá phụ thuộc vào Messi và việc ngôi sao này không thể tỏa sáng kéo theo lối chơi của Barca cũng bị Milan dễ dàng bắt bài. Cả trận chiến, họ cầm bóng tới 71%, cày nát khu trung tuyến khi chạm bóng 961 lần nhưng điều đáng nói chỉ 11 lần trong vòng cấm. Nói một cách khác, trước Milan, Barca chỉ biết cầm bóng, chuyền và chuyền mà không có bất cứ một ý tưởng nào khác để phá vỡ khối boong-ke chắc chắn của Milan. Duy nhất 1 cú sút trúng đích sau 7 lần nỗ lực dứt điểm, quá ít để nói về một Barca trước chính đối thủ mà mùa trước, họ đã làm mưa làm gió.

Không ai đòi hỏi trận đấu nào Messi cũng phải tỏa sáng, cũng như không ai bắt Barca buộc phải thắng ở mỗi trận đấu mà họ tham gia. Bóng đá là một trò chơi mà ở đó, bất cứ đội bóng nào cũng phải nếm mùi thất bại. Việc Messi im lặng, việc Barca thua cũng chỉ đơn thuần diễn ra trong một trận chiến và sẽ là không đúng nếu như tuyên bố thất bại 0-2 trước Milan là dấu chấm hết cho một triết lý bóng đá. Thực tế, trừ Milan, tiki-taka của Barca vẫn hiệu quả trước những đối thủ khác. Chỉ có điều, để hoàn hảo hơn, họ cần phải có những thay đổi, cải biến về mặt chiến thuật để vẫn tìm thấy tính hiệu quả trước sự miễn nhiễm của những đối thủ như Milan.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Trọng tài đã đúng khi công nhận bàn thắng của Boateng

Rất nhiều người đã tin rằng trọng tài có phần nào thiên vị cho Milan khi không cất còi thổi phạt bóng chạm tay Zapata sau cú sút cực mạnh của Montolivo. Tuy nhiên, những video sau trận đưa ra lại cho thấy bóng đi vào mặt của hậu vệ này chứ không phải là tay. Do cùng thời điểm Zapata giơ cả hai tay lên song song với mặt nên rất khó để quan sát thấy anh chưa mắc lỗi dùng tay chơi bóng.

Ngay cả trong trường hợp bóng có chạm tay Zapata, cũng khó có thể thổi phạt hậu vệ người Colombia. Trước khi đi vào mặt của Zapata, khi đó đang nhảy lên và quay lưng lại với cú sút, bóng từ chân của Montolivo đã đập vào một cầu thủ Barca bật ra, với tốc độ và lực rất lớn, trong khi khoảng cách đến trung vệ người Colombia là rất gần. Zapata hoàn toàn thụ động và việc để chạm tay (nếu có) cũng không phải là cố ý. Do đó, giả sử bóng có đi thẳng vào tay của anh, trọng tài người Scotland cũng khó có lý do để thổi phạt Milan và không công nhận bàn thắng mới là sai lầm.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm