Neymar tỏa sáng: Hoàng tử chiến đấu vì ngôi 'Vua'

29/01/2015 10:34 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Một nước thì không thể có hai vua, nhưng luôn cần có một người kế vị xứng đáng nếu nước ấy muốn tiếp tục hùng mạnh. Ở Barcelona, cái tên được kì vọng nhất đã tự khẳng định mình.

Là Neymar của ngày hôm qua

Với 2 bàn thắng vào lưới Atletico Madrid ngày hôm qua, tổng số lần lập công của Neymar mùa này đã lên tới con số 21, chỉ trong 25 trận đấu. Chẳng cần lập luận gì cũng có thể khẳng định rằng anh đã “ăn đứt” chính mình của mùa giải trước, khi ghi 15 bàn trong 41 trận.


21 bàn/25 trận? Bình thường!

Bản thân con số 15 bàn trong 41 trận cho một cầu thủ mới 21 tuổi, lần đầu tiên chơi bóng chuyên nghiệp tại châu Âu không hề là tồi, nhưng nó dường như không thể nào khỏa lấp mức kỳ vọng khổng lồ đặt lên anh. Chí ít, một bản hợp đồng có tính chất tương tự của đại kình địch Real Madrid là Gareth Bale cũng có 22 bàn trong 44 trận.

Thế nên, sự tiến bộ nhanh đến kinh ngạc của Neymar là tạm đủ để khiến các Culé vui mừng ở thời điểm hiện tại. Nhưng thật ra, nếu đã theo dõi anh chàng này từ lâu, hẳn mọi người đều hiểu rằng đã có những giai đoạn khi còn ở Brazil, chuyện Neymar đạt hiệu suất 0,84 bàn/trận như bây giờ là... hoàn toàn bình thường.

Ai cũng cho rằng ở một môi trường bóng đá cao cấp hơn thì anh sẽ khó lòng lặp lại những con số kinh khủng như trong màu áo Santos. Nhưng thật ra đó chỉ là vấn đề về mặt hệ thống, con người. Ví dụ, hậu vệ ở Tây Ban Nha hay hơn ở Brazil, nhưng ngược lại Neymar cũng có những chân chuyền xuất sắc hơn phục vụ. Trước kia anh quen chờ số 10 Ganso “bơm đạn”, giờ thì anh có siêu nhân Lionel Messi, cũng số 10 nhưng năng lực hơn bội phần.

Sẽ cần có một bài viết khác để nói rõ những thay đổi chiến thuật giữa Barcelona mùa này và Barcelona mùa trước, nhưng có thể chỉ ra rằng HLV Luis Enrique chính là người đang góp phần thúc đẩy Neymar trở lại với hình ảnh của “ngày hôm qua” trên đất Brazil: mỗi trận một bàn là... bình thường!

Chờ ngày kế vị Messi

Khi Cristiano Ronaldo bắt đầu nói về ý định muốn chơi bóng đến năm 40 tuổi thì cũng có thể khẳng định rằng anh đang bắt đầu để ý đến tuổi tác, đơn giản bởi tuổi 30 đã đến. Dẫu Ronaldo vẫn nhanh, vẫn khỏe thì rồi anh cũng sẽ phải chấp nhận rằng thập niên tới sẽ không còn khỏe khoắn đều đặn như 10 năm qua.

Ronaldo như thế và Messi cũng như vậy. Nếu như chàng trai người Bồ Đào Nha là một tấm gương về rèn luyện thân thể thì tiền đạo người Argentina lại mang nhiều cảm giác về một thiên tài, một người có khả năng chơi bóng ưu việt bẩm sinh. Nhưng cái tài đi đôi với cái tai, khi cũng như bao vĩ nhân khác, Messi đang mắc căn bệnh đường ruột ngày một trầm trọng, thể hiện qua việc anh nôn khan ngày một nhiều hơn khi phải vận động cường độ lớn.

Ronaldo và Messi đã chung tay tạo nên một giai đoạn mà cả thế giới coi họ là “vua”. Lên đỉnh rồi thì sẽ phải xuống dốc. Khi hai danh thủ này rời ngai vàng, sẽ rất cần những cái tên mới bước lên để tiếp nhận vị thế người dẫn đầu.


Cúi chào "Vua", nhưng rồi sẽ là người kế vị?

Neymar dĩ nhiên còn một chặng đường rất, rất dài để vươn tới đẳng cấp của Ronaldo và Messi. Nhưng ở tuổi 22, anh đã với gần tới họ hơn bất kỳ cầu thủ nào trên trái đất này. Thậm chí, Neymar còn đang có những điều kiện vượt trội hơn.

Số bàn thắng ư? Anh đã sưu tầm cả “rổ” khi còn ở Brazil, và giờ thì đang tiếp tục trên đà bắn nát mọi mành lưới Tây Ban Nha. CLB ư? Anh đang ở Barcelona, một trong những đội bóng lớn nhất châu Âu, nơi mà 1 danh hiệu mỗi mùa là bình thường. ĐTQG ư? Anh còn có lợi hơn cả Ronaldo lẫn Messi: Brazil luôn luôn là tập thể được coi trọng bậc nhất trong mọi cuộc chơi họ góp mặt.

Ronaldo và Messi dĩ nhiên đã đặt ra những chuẩn mực mới, hàng loạt cột mốc mới và đặc biệt là những ấn tượng không bao giờ phai trong công chúng xem bóng đá những năm qua. Nhưng vua nào rồi cũng sẽ đến lúc thoái vị. Hoàng tử Neymar đã sẵn sàng chưa?

Video clip trận thắng 3-2 của Barca trước Atletico:


DŨNG LÊ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm