Neymar: 'Messi là thần tượng, tôi học mọi thứ từ anh ấy'

14/05/2017 13:12 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài Sky Sports trước thềm trận đấu với Las Palmas ở La Liga, tiền đạo Neymar của Barca đã nói về bộ ba Nam Mỹ MSN, HLV Luis Enrique – người sẽ rời sân Camp Nou vào cuối mùa - cũng như cuộc đua vô địch với Real Madrid.

Về MSN (Messi – Suarez – Neymar)

Chúng tôi là bạn bè tốt và chúng tôi luôn muốn điều tốt nhất cho người còn lại. Cùng nhau, chúng tôi đã và đang làm nên lịch sử, ghi rất nhiều bàn thắng và đoạt nhiều danh hiệu. Vẫn còn rất nhiều bàn thắng đang chờ 3 người chúng tôi chinh phục. Tôi rất hài lòng về những bàn thắng của bộ ba chúng tôi, bởi nó rất nhiều.

Mỗi người trong chúng tôi đều có phẩm chất và tầm quan trọng riêng với đội bóng nhưng chúng tôi có mối quan hệ tuyệt vời, điều giúp ích cho chúng tôi rất nhiều trên sân bóng. Tôi nghĩ thật dễ dàng để ghi bàn khi ba chúng tôi thi đấu vì nhau.

Chúng tôi vẫn còn muốn nhiều nữa. Nhiều bàn thắng, danh hiệu và nhiều thứ khác. Tôi muốn 3 người sẽ đi vào lịch sử bóng đá.

Về Leo Messi

Anh ấy là thần tượng của tôi trong bóng đá, một người bạn mà tôi học hỏi hàng ngày, và tôi chúc anh ấy những điều tốt đẹp nhất. Messi chỉ cần duy trì những gì mà anh ấy đang làm thôi. Anh ấy thật khác biệt. Messi không đến từ hành tinh này. Đơn giản anh ấy là Messi.

Tôi đã ở Barca gần 4 năm và tôi học được rất nhiều từ Messi. Tôi học mọi thứ từ anh ấy, từ cách sút bóng, cách tập trung trên sân và làm thế nào để di chuyển quả bóng. Tôi hy vọng Messi sẽ gia hạn hợp đồng và mọi người ở Barca sẽ làm mọi thứ để anh ấy ở lại với đội bóng.

Về tương lai với Barca

Tôi muốn ở lại đây lâu dài và đó là lý do tại sao tôi gia hạn hợp đồng với CLB. Tôi hài lòng với mọi thứ mà tôi đã làm được cho đội bóng, hài lòng với các đồng đội. Tôi cảm thấy ở đây như là nhà của mình vậy.

Về sự ra đi của Luis Enrique

Thật đáng buồn. Chúng tôi đã có một HLV tuyệt vời trong 3 năm và cùng nhau trải qua nhiều điều tốt đẹp. Ông ấy luôn muốn giành chiến thắng và những điều tốt đẹp cho đội bóng. Tôi nghĩ Luis Enrique là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới hiện tại.

Tất nhiên là chúng tôi sẽ nhớ ông ấy. Tôi chúc ông ấy những điều tốt đẹp nhất trong sự nghiệp cũng như cuộc sống, nhưng bây giờ chúng tôi phải tiếp tục.

 

Barca mua Neymar không phải về chỉ để ĐẸP...

Barca mua Neymar không phải về chỉ để ĐẸP...

Neymar đang thi đấu với tinh thần mạnh mẽ, mang đến những pha bóng mê hoặc. Nhưng điều đó là chưa đủ. Ngôi sao người Brazil cần tìm lại cảm giác ghi bàn, thứ đã rời bỏ anh một tháng nay.

 

 

Về cuộc đua vô địch Liga

Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có những trận đấu khó khăn ở chặng đường còn lại và nếu Barca không đạt đỉnh phong độ, chúng tôi sẽ không thể thắng. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải tập trung và chơi theo cách của mình để giành chiến thắng. Chúng tôi không thể chỉ nghĩ về Real Madrid, mà phải tập trung vào bản thân. Nếu chúng tôi làm được những điều mà mình phải làm, tôi nghĩ Barca vẫn có thể vô địch.

Về chiếc thẻ đỏ đầu tiên ở Tây Ban Nha

Neymar đã bị đuổi trong trận đấu với Malaga ở Liga vì nhận 2 thẻ vàng hồi tháng Tư nhưng sau đó anh còn bị treo giò 3 trận vì "vỗ tay" mỉa mai trọng tài trên đường rời sân. Vì án phạt này, Neymar đã vắng mặt trong trận "Kinh điển" gần nhất giữa Real và Barca (Barca thắng 3-2).

"Tôi nghĩ chiếc thẻ vàng thứ hai là chính xác, nhưng chiếc đầu tiên thì không. Tôi không đồng ý với quyết định đầu tiên, còn thẻ vàng thứ hai là một sai lầm của tôi khi tôi vào bóng quá mạnh. Tôi chẳng phàn nàn gì về việc bị đuổi nhưng chiếc thẻ vàng đầu tiên là vô lý".

Về sự vắng mặt ở "Kinh điển"

Tôi không thích xem bóng đá ở nhà trên TV nhưng khi các đồng đội thi đấu, tôi luôn theo dõi họ khi không thể có mặt trên sân. Tôi thật sự muốn có mặt ở trận "Kinh điển" nhưng không thể. Khi trận đấu kết thúc, tôi đã gọi cho họ chia vui và tất cả cùng ăn mừng. Cho dù không có mặt, tôi vẫn luôn ở bên cạnh họ.

Vũ Mạnh
Theo Sky Sports

 

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm