'Năm tệ nhất' của Messi chẳng kém gì 'năm hay nhất' của Ronaldo

22/04/2014 14:29 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù bị dính chấn thương liên tiếp, trong đó có lần phải nghỉ tới hai tháng liên tục, nhưng Leo Messi vẫn chỉ kém Cristiano Ronaldo hai bàn thắng cho đến lúc này và đang tranh giành quyết liệt danh hiệu Pichichi với siêu sao người Bồ Đào Nha và tiền đạo của Atletico, Diego Costa.

Mọi người đều biết, trong nhiều bóng mùa bóng vừa qua hiệu quả thi đấu của La Pulga đơn giản là không ai sánh kịp, khi liên tục phá vỡ hết kỷ lục này đến kỷ lục khác để rồi được tôn vinh là  “cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”, đón nhận bốn Quả bóng Vàng và được so sánh với hai huyền thoại vĩ đại nhất mọi thời đại: Pele và Maradona.


'Năm tệ nhất' của Messi chẳng kém gì 'năm hay nhất' của Ronaldo

Thế mà, chỉ vì một năm thi đấu với phong độ không phải là cao nhất do bị rách cơ bắp đùi hay đau dây chằng đầu gối, siêu sao người Argentina bị gán đủ tội, từ “thỏa mãn ngủ quên trên vòng nguyệt quế”, “no nê với chiến thắng” đến “đã hết thời” hoặc “giữ chân cho World Cup”.

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo được báo chí của Real Madrid tung hô lên mây sau khi đoạt được Quả bóng Vàng nhờ vào việc chủ tịch FIFA Joseph Blatter hối lỗi vì hành động chế nhạo CR7 và quyết định kéo dài thời hạn bỏ phiếu làm dậy sóng dư luận về sự công minh của tổ chức chức bóng đá cao nhất thế giới.

Ở mùa bóng này, tiền đạo của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã ghi được 28 bàn tại Liga, trong khi đó Messi cũng có 26 bàn, bất chấp việc phải nghỉ hai tháng để chữa trị chấn thương như đã nói ở trên và cả những rắc rối của bản thân và CLB ở bên ngoài sân cỏ. Còn  tính về độ chính xác của các cú sút để ghi bàn, Messi có tỷ lệ cao hơn Cristiano: 19% so với 14%.

Hóa ra “năm tồi tệ nhất” của Leo Messi cũng đâu có kém “năm hay nhất” của Cristiano Ronaldo.

Khang Chi
Theo Sport



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm