Mỹ - Tây Ban Nha 0-4: Sức mạnh nhà vô địch

05/06/2011 09:11 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Cú đúp của Cazorla cùng các pha lập công của Negredo và Torres đã giúp nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha thể hiện sức mạnh áp đảo trước ĐT Mỹ với chiến thắng dễ dàng có tỷ số 4-0.

HLV Del Bosque đã quyết định chọn Negredo đá cặp với Villa trên hàng công và mũi tên của ông đã trúng hai đích. Thứ nhất, Negredo đã không bỏ lỡ cơ hội để chứng minh tài năng của mình khi kịp để lại dấu ấn với một bàn thắng trong 45 phút thi đấu đầu tiên. Thứ hai, khi bị đẩy về băng ghế dự bị, lòng tự ái của Torres bị đụng chạm và khi được tung vào sân, anh đã ghi bàn. Như vậy, trong quãng thời gian sắp tới, chọn ai và sử dụng ai đá cặp với Villa sẽ là một bài toán không hề dễ cho Del Bosque.

TBN có chiến thắng dễ dàng - Ảnh Getty

Hài lòng với bàn thắng ghi được, Torres tỏ ra thực sự phấn khích sau trận đấu. "Tôi cảm thấy thoải mái khi ghi được bàn thắng. Mùa giải năm nay thực sự khó khăn với riêng cá nhân tôi khi chỉ có 2 lần khoác áo ĐTQG. Những chấn thương gặp phải đã khiến tôi không thể có được sự sắc sảo cần thiết. Tôi hài lòng khi đội bóng chiến thắng. Mọi thứ đang diễn ra rất hoàn hảo", Torres nói trên kênh TVE.

Với bàn ấn định tỷ số 4-0, Torres cũng hy vọng sẽ bỏ lại được chuỗi ngày đen tối đã theo đuổi anh trong suốt một năm qua. "Hiện tại tôi muốn nghĩ tới trận đấu với Venezuela và sau đó sẽ bắt đầu kì nghỉ hè. Hy vọng rằng mùa giải tới sẽ có sự khác biệt theo hướng tích cực hơn".

Torres và Negredo ghi bàn nhưng người chơi nổi bật nhất phải là tiền vệ Santi Cazorla. Cầu thủ chạy cánh của Villarreal đã lập được một cú đúp vào lưới của tuyển Mỹ. Với một chiến công như thế, Cazorla đã không giấu nổi sự hài lòng khi phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu. "Tôi cống hiến tất cả những gì mình có thể khi chơi cho ĐT Tây Ban Nha. Tôi muốn chứng minh mình đủ lớn để khoác lên mình chiếc áo của ĐT. Chúng tôi đã thể hiện được sức mạnh của lối chơi tập thể", trích trên AS (Tây Ban Nha).

Cazorla đã tiết lộ anh muốn dành tặng bàn thắng này cho cậu con trai của mình. "Tất cả các bàn thắng của tôi đều dành cho con trai. Trận đấu ở Boston, mặt sân và khí hậu hơi khô nhưng chúng tôi đã vượt qua được khó khăn này".

Theo lịch vào thứ Ba tới (7/6), Tây Ban Nha sẽ có một trận giao hữu ở khu vực Nam Mỹ với đối thủ là Venezuela.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm