Một Perez phiên bản Berlusconi

19/12/2014 14:08 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Silvio Berlusconi trở nên vĩ đại trong thế giới bóng đá khi tự tay xây dựng Milan. Florentino Perez cũng đang đi theo con đường của cựu Thủ tướng Italy, và bắt đầu có dấu ấn riêng.

1. Luis Fernando Tena, HLV của Cruz Azul, đã chia sẻ khi đội nhà thua 0-4 trong trận Bán kết 1 giải VĐTG các CLB. “Chúng tôi vừa phải đối mặt với đội bóng mạnh nhất thế giới. Họ có cầu thủ giỏi nhất ở từng vị trí, và tổng thể lối chơi cũng rất ấn tượng. Real được xây dựng tốt, với một HLV nằm trong số 3 người xuất sắc nhất”.

Một lời khen chân thành từ một người thất bại với kẻ đã thắng mình. Cruz Azul trở thành nạn nhân thứ 21 trong hành trình chinh phục của Real, với nguồn sức mạnh dường như bất tận.

Carlo Ancelotti được ca ngợi là chìa khóa của thành công. Điều đó không phải bàn cãi.

Nhưng Florentino Perez cũng có lý do để cho rằng thành công hiện tại do một tay mình tạo nên.

Đây là một thực tế, khi Ancelotti là người quản lý cũng như xây dựng chiến thuật, và chính Perez mới có quyền quyết định toàn bộ các vấn đề nhân sự.

2. Một cách chính xác, Perez đang kiêm hai vai trò, Chủ tịch và “Giám đốc thể thao”.

Mùa Hè vừa qua, Perez đã ra quyết định bãi nhiệm Miguel Pardeza. Cựu tiền đạo Real có những năm làm việc một cách âm thầm ở Bernabeu, và gần như không thể hiện tiếng nói nào.

Lần đầu tiên kể từ khi Perez chính thức bước chân vào Nhà trắng, năm 2000, Real không có một GĐTT đúng nghĩa nào. Trước Miguel Pardeza, Real đã có những vị GĐ như Valdano, Sacchi, Floro, Mijatovic, và thêm một lần nữa với Valdano.

Vậy bây giờ ai là người quản lý thể thao? Tất cả thuộc về Perez, và TGĐ Jose Angel Sanchez sẽ đóng vai trò một kẻ thực hiện.

Chưa bao giờ, Perez tự tin về các quyết định thể thao của mình như lúc này. Trong kỷ nguyên Galacticos 1.0, Perez xây dựng đội bóng dựa trên triết lý “Zidanes y Pavones” (những Zidane và những Pavon). Triết lý ấy đã mang đến thành công rồi nhanh chóng thất bại.

Bây giờ, “Zidanes y Pavones” được tái hiện, nhưng ở mức cao hơn. Bằng chứng, Perez luôn mua về ngôi sao lớn, nhưng có những cầu thủ trưởng thành từ chính CLB đủ sức đứng trong đội hình chính. Carvajal và Jese là hai sản phẩm ấy.

Trước Carvajal và Jese, trong khoảng 15 năm, không một tài năng nào từ Castilla đủ sức để đứng trong đội hình toàn sao của Real.

Hơn một thập niên trực tiếp làm bóng đá, Perez đủ kinh nghiệm để trở thành một tổng quản lý về thể thao, thay vì chỉ điều hành trên cương vị chủ tịch.

Mesut Oezil là một “số 10” xuất sắc, nhưng không biết làm mới mình. Di Maria biết thay đổi để trở nên đa dạng hơn, nhưng là chưa đủ. Không phải Ancelotti, mà chính Perez quyết định bán họ. Bây giờ, Isco, James Rodriguez, và cả Gareth Bale, cho thấy Perez có cái nhìn chính xác như thế nào: tất cả đều biết hy sinh vì tập thể, làm việc nhiều hơn, “tiến hóa” so với chính mình, và linh hoạt. Trong khi đó, bán Xabi Alonso và mua Toni Kroos cũng là vụ đầu tư ngoạn mục.

3. Perez đang tái hiện hình ảnh của một Berlusconi trước đây. Có nghĩa là cùng với chức danh chủ tịch, họ trực tiếp can thiệp vào chuyên môn.

Với Berlusconi, ông “chấm” những mục tiêu cần thiết cho Milan, rồi giao cho TGĐ Adriano Galliani và (cựu) GĐTT Ariedo Braida trực tiếp đàm phán mua về. Perez cũng quyết định mọi mục tiêu cho Real, và TGĐ Sanchez sẽ đàm phán chuyển nhượng.

Berlusconi tạo ra Milan vĩ đại, nhờ vào khả năng quản lý chiến thuật tuyệt vời của Arrigo Sacchi, Fabio Capello và Ancelotti. Bây giờ, chính Ancelotti trở thành nhân tố quan trọng để giúp Perez trở thành một phiên bản khác của Berlusconi.

Ng. Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm