Một lần nữa, ông Perez lại đúng

31/05/2016 13:20 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Người ta cứ bỉ bai tính khí đồng bóng và cách điều hành Real Madrid nhìn có vẻ như rất vô lối của Chủ tịch Florentino Perez. Nhưng Undecima là câu trả lời chính xác cho những gì mà ông đã làm ở mùa bóng này.

1. Kinh nghiệm bị sa thải sau khi đăng quang ở Champions League của Vicente Del Bosque hay Carlo Ancelotti là thứ duy nhất mà Zidane phải lưu tâm trong khi nhấm nháp hương vị của danh hiệu mình mới giành được. Không có một sự bảo đảm nào lớn hơn những chiếc cúp vô địch, bất chấp tình cảm và những lời hứa từ Chủ tịch Perez. Những người điều hành luôn có cách nghĩ khác thường để đạt được mục tiêu, bất chấp điều đó có thể gây tổn hại đến tình cảm của các ngôi sao. Và ở đây chỉ có hai điều, điều một: Chủ tịch Perez luôn đúng. Điều hai: Nếu Chủ tịch Perez sai, xem lại điều trên.

Các cầu thủ chỉ có thể phản đối mọi thứ ông làm với sự ấm ức, nhưng không thể phản bác lại người đã tạo ra tất cả mọi thứ ở đội bóng này: Danh hiệu, tiền bạc, giá trị hình ảnh và cả những lợi ích vô hình khác.  

Real Madrid ăn mừng Champions League rộn ràng ở độ cao gần 10.000m

Real Madrid ăn mừng Champions League rộn ràng ở độ cao gần 10.000m

Trước màn diễu hành ở đường phố Madrid, các cầu thủ Real đã có màn ăn mừng danh hiệu Champions League lần thứ 11 trong lịch sử đội bóng ngay trên chuyến bay từ Milan trở về Tây Ban Nha.

Còn chiếc ghế HLV trưởng ở Real như trò xổ số, và vận may không đến với nhiều người những hai lần. Zizou là biểu tượng cho triết lý Galacticos của Chủ tịch Perez và HLV 43 tuổi này càng trở nên đặc biệt hơn với chiếc cúp Champions League thứ 11 mới được đưa về phòng truyền thống. Không có gì lãng mạn hơn một ngôi sao mở ra kỉ nguyên vàng cho Dải thiên hà, quay trở lại đội bóng với tư cách thuyền trưởng và kết thúc mùa bóng với danh hiệu ở châu Âu.

2. Sa thải Rafa Benitez là phát súng hiệu lệnh cho một giai đoạn mới mà Zidane là người cầm trịch và dẫn dắt Real đi tới thành công. Chủ tịch Flo Perez không do dự đưa ra quyết định có tính chất thay đổi hoàn toàn mùa bóng của Dải thiên hà. Một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trong tình thế mà Real Madrid đang lao xuống vực với Benitez và hoàn toàn có khả năng nhìn Barcelona thống trị thêm một lần nữa ở tất cả các đấu trường.

Zidane bước tới và thành tích của đội bóng Hoàng gia có thể khiến ông xoa tay hài lòng. Á quân ở Tây Ban Nha, quán quân ở châu Âu là thứ không thể nhìn thấy với Rafa Benitez. Những tính toán của ông Perez không bao giờ sai lầm, chỉ có những HLV mới không thể đáp ứng được hết những kì vọng đặt ra ở Bernabeu.

Benitez không thể thành công với những cầu thủ hạng B như Casemiro hay Lucas Vazquez, nhưng Zidane thì có. HLV người Tây Ban Nha không thể cộng tác với Ronaldo, nhưng đó là điều tuyệt vời nhất mà huyền thoại người Pháp có được ở phòng thay đồ. Và Chủ tịch Perez cũng chỉ cần có thế: Sự bình yên để cỗ máy kiếm tiền của ông vận hành trơn tru.

3. Real Madrid vẫn là đội bóng ngoại hạng về doanh thu sau mỗi mùa. Undecima càng khiến cho giá trị của họ lớn hơn nữa, và mức độ ảnh hưởng của Dải thiên hà tới phần còn lại của thế giới có thể đo đếm được trên các hợp đồng tài trợ, bản quyền truyền hình, quảng cáo, tóm lại tất cả những gì qui được ra tiền đều sẽ chảy vào tài khoản của họ.

Trong mắt phần đông những người ngoài cuộc, Chủ tịch Perez là kẻ thiếu kiên nhẫn, hơi phù phiếm và cả bất nhẫn nữa. Nhưng trong tầm nhìn của một nhà quản trị dày dạn, mọi quyết định của ông đều hợp lý. Sa thải Mourinho để có Decima, tạm biệt Ancelotti và Benitez để có Undecima. Đó chẳng phải là vòng quay không bao giờ lỗi nhịp của trò chơi chọn giá đúng hay sao?

Hơn hết, những gì Real có vào lúc này không chỉ là một danh hiệu, mà họ còn có một biểu tượng và rất có thể sẽ tạo ra một đế chế thể thao hùng mạnh hơn nữa trong tương lai, nếu như Zidane là phép tính đúng của Chủ tịch Perez.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm