Một Atletico đầy tính chiến đấu

22/04/2014 19:10 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm nay, cả thế giới có thể sẽ phải nhìn Atletico Madrid bằng một con mắt khác, một sự ghi nhận dành cho họ, đội bóng từng bị xem là kẻ ngoài cuộc khi ngoại trừ David Villa và Tiago Mendes , không một cầu thủ nào từng dự bán kết Champions League.

Atletico cuối tuần qua đã thắng Elche, một chiến thắng đầy nhọc nhằn trước đội bóng của Fran Escriba, vị HLV có ngoại hình rất giống Jose Mourinho và lối chơi tử thủ cũng y hệt. Đó là chiến thắng thứ 40 của Atletico ở mùa giải này. Xin nhắc lại, chiến thắng thứ 40, với 27 trận tại Liga, 8 trận tại Champions League và 5 ở Cúp Nhà Vua.

Phong độ khủng khiếp

Đội bóng của Diego Simeone đã bất bại hoàn toàn trong 2 tháng vừa qua. Tại La Liga, họ không đánh mất bất kỳ điểm nào sau trận hòa Real Madrid 2-2 ở Vicente Calderon (trận đó thậm chí họ đã có thể thắng). 8 vòng đấu liền, Atletico chỉ thắng, thắng và thắng với danh sách nạn nhân gồm Celta Vigo, Espanyol, Betis, Granada, Athletic Bilbao, Villarreal, Getafe và Elche.

Nhưng đừng quá ngạc nhiên về thành tích của Atletico, bởi đây đã là lần thứ ba họ có chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp trở lên tại giải VĐQG với đa phần là thắng kể từ đầu mùa. 8 vòng đầu tiên mùa này, Atletico giành đủ 24 điểm tuyệt đối trong đó có chiến thắng trước Real Madrid ngay tại Bernabeu. Trong giai đoạn 27/10 tới 11/1, “Los Rojiblancos” bất bại 9 trận với 8 chiến thắng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là phong độ của một nhà vô địch.

Nhìn sang bên kia nước Anh, chuỗi thắng dài nhất mà Chelsea của Jose Mourinho có được kéo dài bao lâu? 5 vòng, trong giai đoạn cuối năm 2013, đầu 2014. Còn lại, cố lắm The Blues cũng chỉ thắng được liền 3 trận. Khi Atletico vượt qua Elche để tiến thêm một bước trên đường đua vô địch Liga, Chelsea lại thất thủ trước Sunderland ngay trên sân nhà và tụt lại trong cuộc đua tranh ở Premier League. Chelsea phải cạnh tranh với Arsenal, Liverpool và Man City, nhưng có khó hơn so với Atletico, đội bóng phải tranh chấp với hai gã khổng lồ truyền thống trong cảnh thua thiệt trăm bề?

Chiến đấu đến cùng

Lần cuối cùng Atletico để thua đã cách đây gần 2 tháng, thất bại trước Osasuna ngày 23/2. Họ có hàng thủ tốt nhất Liga (mới để lọt lưới 22 lần, so với 28 lần của Barca và 32 lần của Real), tốt nhất Champions League (mới thủng lưới 4 lần với chỉ một bàn thua trong 4 trận knock-out). Về mặt tấn công, họ đã có 109 bàn thắng cho tới thời điểm này, phá kỷ lục cũ 107 bàn và thiết lập mùa giải có hàng công khủng khiếp nhất trong 111 năm lịch sử dù vẫn còn tối thiểu 6 trận đấu nữa.

Bí quyết thành công của đội bóng thủ đô Madrid rất đơn giản: khổ luyện. Chỉ 12 giờ sau khi trọng tài Clos Gomez thổi còi kết thúc trận đấu tốn mồ hôi với Elche, các cầu thủ đã xỏ giày bước ra sân tập Majadahonda. Chẳng ai than phiền cả, bởi họ đều biết rằng lịch sử đang chờ đợi họ, rằng Chelsea đang đến gần, và cũng bởi chẳng ai trong số họ coi mình là ngôi sao cả.

Muốn thắng, họ chỉ có cách chiến đấu. Những Courtois, Tiago, Juanfran, Gabi, Miranda, Godin, Koke... đã chiến đấu gần như không ngơi nghỉ suốt từ đầu mùa, và Diego Costa vẫn chạy phăm phăm với khao khát cháy bỏng dù mới trải qua một chấn thương rùng mình.

Tinh thần chiến đấu là vũ khí mạnh nhất mà Simeone truyền cho học trò, giống như Robin Hood đã dạy cho các Merry Men của mình chiến đấu. Ngay Thibaut Courtois cũng quả quyết ngay trước ngày đối đầu đội bóng sở hữu mình rằng “tôi đang ở Atletico và tôi muốn giành danh hiệu tại đây”, dù sẽ khôn ngoan hơn nhiều nếu im lặng hoặc nói những điều dễ lọt tai với các ông chủ ở London.

Bích Ngọc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm