Mỗi tuần một chuyện: Nhìn từ đôi cánh Kền kền

25/05/2015 18:47 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - “Bầy kền kền bay vụt lên là dấu hiệu đêm sắp tàn…và tôi nghe tiếng những đôi cánh nặng nề vỗ trên bầu trời tối tăm, rồi tôi thấy bóng chúng che mờ những vì sao xanh lục.” - Italo Calvino.

1. Với tất cả các CLB của những giải VĐQG hàng đầu châu Âu, chỉ trừ Barcelona và Juventus, mùa giải 2014-15 coi như đã là quá khứ. Từ những nhà tân vô địch như Bayern Munich, Chelsea, PSG cho tới những đội bóng như QPR; Almeria hay Cagliari, điều họ nghĩ tới bây giờ là mùa giải 2015-16.

Chiến thắng 7-3 của Real Madrid trước Getafe có lẽ là trận mà họ chơi thoáng đãng nhất; có thần thái nhất trong một tháng cuối của mùa giải 2014-15. Chiến thắng đó không mang lại gì bởi Barca đã sớm vô địch, nhưng ít ra nó còn xoa dịu người Madrid khi Cristiano Ronaldo ghi hat-trick để giành giải thưởng Pichichi.

Về danh dự, Real cũng có chút gỡ gạc với Barca bởi bấy lâu nay rồi, ai cũng nhìn vào cuộc đấu tay đôi giữa họ bằng lăng kính cạnh tranh Messi-Ronaldo. Nhưng chiến thắng đậm đà kia trong bối cảnh Real sa sút và mất tất ở cuối mùa cũng không khác gì hình ảnh một bầy kền kền bay vụt lên.

Đó là một hình ảnh buồn, nặng nề, đánh dấu một đêm vui sắp tàn với bóng kền kền che mờ những vì sao xanh lục. Nhưng có lẽ, chỉ có một bóng kền kền duy nhất che mờ những ngôi sao mà thôi. Đó chính là Florentino Perez, một siêu kền kền, người sẵn sàng che lấp mọi ngôi sao.

Sau trận đấu, CR7 đã đăng trên Twitter một câu đầy ẩn ý rằng, “Tôi đã chuẩn bị cho một mùa giải mới cùng Ancelotti”. Nó như một thông điệp gửi thẳng đến Perez rằng “Tôi muốn Ancelotti ở lại, và nếu ông ấy tới đâu, tôi theo đó”. Còn Ancelotti, ông đơn giản trả lời phỏng vấn “Tôi hoặc ở lại Real, hoặc nghỉ một năm lấy lại năng lượng”.

2. Song Perez bỏ ngoài tai tất cả mọi ý kiến. Perez là thế, là con người thèm khát chiến thắng; thèm khát xây dựng một đội hình chiến thắng bất chấp bàn cờ ông sẵn sàng xoá đi vẫn là một thế cờ cực tốt. Minh chứng thì nhiều, mà gần đây thôi là trường hợp của Alonso và Di Maria.

Perez sẵn sàng cung cấp thêm minh chứng mới Hè năm nay, khi có tin ông sẽ mang Benitez về Bernabeu. Chính sự lạnh lùng đến điên cuồng của Perez đã là cú hích domino đầu tiên cho mùa Hè này.

Pep có thể rời Bayern, bất chấp ý nguyện xây dựng một Bayern chơi tiki-taka của ông đã gần tới đích. Pellegrini không có cách gì giữ ghế tại Man City. Klopp cũng rời Dortmund. Trong khi đó, ở Milan, cả hai đội bóng đều muốn tìm một người thuyền trưởng đưa họ trở lại con đường vĩ đại. Còn ở Paris, Blanc có vẻ vô sự nhưng ai biết điều gì sẽ xảy ra, bởi BLĐ chưa bao giờ tin ông có thể mang về Champions League.

3.Sự ra đi của Ancelotti nhiều khả năng không phải là kỳ nghỉ lấy lại năng lượng, mà có thể sẽ trên một chiếc ghế nóng ở đâu đó.

Chính việc ấy sẽ khiến cho cái gọi là "vòng quay ngựa gỗ" trên thị trường chuyển nhượng được khởi động sớm một cách bất ngờ. Thêm vào đó, khi UEFA xem xét nới lỏng luật công bằng tài chính, các CLB lớn lại có lý do để chi tiêu.

Như vậy, có thể nhìn thấy trước, Hè 2015 sẽ vô cùng sôi động, với các chuyến đi-về đan xen lẫn nhau, thể hiện trên các mức giá trị mà nhiều nhà đạo đức sáo rỗng và khắc kỷ sẽ cho rằng đó là những giá trị xúc phạm tính nhân bản của thời đại.

Bóng đá là như thế, là những chuyển dịch khiến con người ta kinh ngạc vô cùng. Nhưng thực ra, những người trong cuộc thì chẳng kinh ngạc mấy. Đúng thời điểm, họ sẽ nhấn nút khởi động cái vòng quay kia, mà người Anh gọi là “Merry-Go-Round”. Trên đó không phải là những con thú dễ thương, mà chỉ có những con kền kền, màu đen, nặng nề phủ bóng che lấp mọi ngôi sao xanh lục.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm