Messi về muộn chín tiếng và…tập một mình

03/01/2009 15:32 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Tiền đạo ngôi sao Leo Messi đã trở lại Barcelona sau kỳ nghỉ ở Argentina nhưng muộn những chín tiếng do một cuộc đình công kéo dài ở sân bay Barajas ở thủ đô Tây Ban Nha.

Thông tin nói trên đã được đồng loạt đăng tải trên tất cả các tờ báo lớn của Tây Ban Nha, thậm chí Messi còn bị một bộ phận dư luận chỉ trích là mắc bệnh ngôi sao, mặc dù việc trễ hẹn là “có lý do chính đáng”.

Tiền đạo tài năng của FC Barcelona đáng ra phải đến sân bay Prat vào lúc 9.20 sáng ngày mồng hai đầu năm mới nhưng cuối cùng mãi đến 18.30 anh mới có mặt tại sân bay nói trên và chỉ về được SVĐ Nou Camp lúc 19.30, khi buổi luyện tập của các đồng đội chỉ còn 15 phút là kết thúc.
 
Messi về muộn chín tiếng và…tập một mình

Lý do Messi về thành phố Barcelona muộn là do các nhân viên không lưu của sân bay Barajas ở thủ đô Madrid đã đình công làm nhiều chuyến bay đi các nơi khác bị hoãn lại.

Vừa tới SVĐ, “La Pulga” (biệt danh của Messi) đã vội vã vào phòng thay quần áo và ra sân chào HLV Pep Guardiola rồi bắt tay ngay vào luyện tập cùng các đồng đội trong 15 phút. Khi đội bóng về phòng thay đồ, tiền đạo người Argentina đã ở lại cùng chuyên gia thể lực Juanjo Brau tập thêm 45 phút, chủ yếu để thả lỏng cơ sau một chuyến bay xuyên lục địa.

Trong khi một số tờ báo chỉ trích việc Messi về muộn thì HLV Pep Guardiola tỏ ra thông cảm với cậu học trò cưng khi khẳng định “lỗi trễ hẹn không phải do cậu ấy mà do cuộc đình công của các nhân viên không lưu”.

“Dù sao thì Messi cũng chỉ là một chàng trai 21 tuổi, nên cần có thời gian gần gũi gia đình và người thân. Tôi thấy cậu ấy trở về khỏe mạnh, thậm chí gầy đi một chút, và điều đó là rất tốt”, ông thầy người Tây Ban Nha bênh vực.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm