Messi trả lời phỏng vấn tờ El Pais (phần 2): Pep đã chăm sóc tôi tới từng chi tiết

23/12/2009 12:50 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Trong phần tiếp theo của bài trả lời phỏng vấn trên tờ El Pais của Tây Ban Nha, Messi đã dành phần nhiều để nói về HLV Pep Guardiola, người có ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp của anh, cũng như những người đồng đội ăn ý, Xavi và Iniesta, những người cũng đã được vinh danh trong đêm Gala của FIFA.

Tôi không thật nhớ lần đầu nói chuyện với Pep

* Khi còn ở đội trẻ, anh đã có vài ba HLV. Anh học được ở ai nhiều nhất ?

- Tất cả. Họ là những người giúp tôi đến với vị trí của hôm nay. Tôi học được từ tất cả các HLV. Sẽ là bất công khi để quên ai đó, vì tôi học từ tất cả. Họ đã làm tôi thay đổi, một cách thật vất vả. Công của họ rất lớn. Tôi vốn là một kẻ cứng đầu mà (cười thoải mái). Đôi khi tôi có cảm giác lối chơi của mình chẳng có gì thay đổi. Ở Barcelona, họ dạy tôi rất nhiều điều, nhưng chưa bao giờ họ ép tôi thay đổi phong cách chơi bóng của tôi… mặc dù không phải mọi thứ trong lối chơi của tôi đều đúng.

* Anh có nhớ lần đầu nói chuyện với Guardiola ?

- Không rõ lắm. Tôi không thật nhớ lần đầu. Nhưng tôi nhớ lần đầu khi Pep đã làm HLV của tôi. Đó là giai đoạn trước mùa bóng. Đó là lúc người ta nói tôi và Pep đối đầu với nhau, bởi vì các hình ảnh cho một cảm giác mà thực tế lại không như vậy. Điều mà báo chí nói lúc đó là không đúng.

* Thế lúc đó Pep nói gì với anh ?

- Ông ấy nói nếu tôi cảm thấy hạnh phúc khi chơi bóng thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Ông ấy nói nhiều trước đây ông ấy là người như thế nào, năm nay đội bóng sẽ ra sao, và muốn chúng tôi chơi bóng như thế nào. Ông ấy nói khi tôi chơi dưới sự dẫn dắt của Rijkaard, tôi đã lui về quá sâu để lấy bóng và do đó phải vượt qua một chặng đường quá xa để đột nhập khu cấm địa của đối phương. Ông ấy muốn tôi chơi gần khung thành đối phương hơn nữa. Tôi thích ý tưởng đó vì thường thường, khi chơi ở các đội trẻ, tôi chơi ở vị trí sau tiền đạo cắm.

* Như trận thắng Real Madrid 6-2?

- Đúng thế. Tôi nhớ trước trận đấu, một tuần…không, một ngày thì phải, Guardiola túm lấy tôi và nói tôi cần phải di chuyển như thế nào, gần khu cấm địa. Ông ấy hỏi tôi liệu tôi có thoải mái chơi ở vị trí như thế hay không.

Messi thừa nhận Guardiola có ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp của anh

* Anh đã nói gì với ông ấy ?

- Rằng tôi thích, rằng nếu ông ấy tin đó là điều tốt nhất, thì tôi sẽ rất vui. Tôi thích chơi bóng. Đó là thú vui lớn nhất, và tôi đã nói với ông ấy là hãy tin tưởng tôi ở vị trí đó.

* Trong cuốn sách mà Barca bán với mục đích từ thiện, trong những bức ảnh do Miguel Ruiz chụp, có cảnh Guardiola đang nói chuyện với anh tại phòng thay đồ ở Bernabeu.

- Đúng thế, lúc sau trận đấu. Guardiola nói với tôi về tầm quan trọng của chiến thắng mà chúng tôi vừa giành được, nó có ý nghĩa với cả đời một cầu thủ. Chúng tôi đã nói chuyện về trận đấu đó.

* Anh có tưởng tượng được mọi việc lại tốt đẹp như vậy không ?

- Không. Làm sao lại có thể tưởng tưNghiêngợng được một thắng lợi như vậy (2-6). Nhưng khi chúng tôi bắt đầu làm chủ trận đấu thì niềm tin cũng lớn theo và chúng tôi biết mình sẽ chiến thắng. Khát vọng đã cho phép chúng tôi giành được những gì mình muốn.

Nếu được, xin Guardiola đừng bao giờ sang đội bóng khác

* Guardiola luôn nói rằng nếu không có các cầu thủ thì ông ấy chả là cái gì cả ?

- Không, điều đó không đúng. Tôi thì nghĩ ngược lại. Tôi nghĩ ông ấy đã làm chúng tôi tốt hơn. Ông ấy chăm sóc chúng tôi rất nhiều. Guardiola rất con người nên được các cầu thủ rất yêu mến.

* Trong trường hợp của anh, có một điểm đáng suy nghĩ, đánh dấu mối quan hệ giữa hai người. Việc anh có mặt ở Thế vận hội Bắc Kinh có công của Guardiola, có đúng vậy không ?

- Đúng thế. Ngoài ra, Guardiola còn chăm sóc tôi tới từng chi tiết. Rõ ràng, đó là một điều thật lớn lao với tôi, vì lúc đó người ta tranh luận rất hăng là nên để tôi đi Olympic hay để tôi ở nhà. Guardiola đến và hỏi tôi muốn gì. Tôi nói tôi thích dự Thế vận hội. Ông ấy hiểu và thu xếp việc thực hiện ước muốn của tôi.

* Guardiola sẽ kết thúc hợp đồng vào ngày 30 tháng 6 tới…

* Tôi không phải là người nói ông ấy nên làm gì, nhưng nếu được, thì xin ông đừng bao giờ đi đâu cả. Guardiola cần luôn có mặt ở Barcelona vì những gì ông ấy biết, vì những gì CLB mong muốn, vì mọi người đều nghĩ… ông ấy là người thích hợp hợp nhất.

* Ông ấy đã dạy anh những gì ?

- Chơi tập thể hơn, đóng góp nhiều hơn nữa cho đội bóng. Tôi đã làm điều đó. Guardiola cũng nhắc các đồng đội giúp tôi nhiều hơn nữa và tôi cũng vậy, phải giúp hơn nữa các đồng đội của mình.

* Có vẻ sau khi Guardiola đến Barca, vai trò chính của anh được tăng cường, so với thời còn Ronaldinho.

- Có thể như vậy, và đó là chuyện tất nhiên. Sau khi Ronnie, người mà tôi luôn luôn biết ơn, rời đội bóng, thì Deco cũng ra đi, lúc đó đến lượt tôi phải lãnh trách nhiệm nhiều hơn với đội bóng trong sân cỏ.

* Trong số các đồng đội, nếu phải lựa chọn một người…

- Silvinho là rất đặc biệt. Tôi không phải là người nói nhiều, nhưng nghe nhiều. Tôi luôn được Silvinho khuyên nhủ những điều mà anh ấy cho rằng điều đó là tốt đối với tôi, dù có cái tôi không thích nghe.

Với Xavi và Iniesta, chỉ cần liếc mắt là hiểu

* Ở trên sân anh cũng không nói nhiều…

- Ở trên sân tôi không cần phải nói nhiều. Với Xavi, Iniesta… chúng tôi chỉ cần liếc mắt là hiểu. Chúng tôi đã quá thuộc nhau, chỉ cần một cái nhìn và một cử chỉ là đủ.

* Và điều đó cũng đang xảy ra với Ibrahimovic ?

- Đúng vậy, nhưng dù chỉ mới bắt đầu chơi cùng nhau chúng tôi đã hiểu nhau. Càng chơi nữa, chúng tôi sẽ càng hiểu nhau hơn. Với tôi, điều đó cũng xảy ra với Samuel Eto’o, vì chúng tôi chơi gần nhau. Các trận đấu sẽ làm cho chúng tôi quen nhau hơn và thuộc nhau hơn. Nhưng Ibra thực ấn tượng và chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, hầu như chúng tôi cũng chỉ cần nhìn nhau là hiểu.

* Xavi và Iniesta có những gì để anh coi họ là những người đặc biệt ?

- Tôi không biết. Đó là tầm nhìn, là sự dễ dàng khi họ chơi bóng. Họ làm mọi việc một cách thật dễ dàng. Khi người ta xem họ chơi bóng người ta phải tự hỏi làm thế nào mà cả hai lại có thể làm những điều khó khăn trở lên đơn giản đến như vậy. Và khi đối mặt với Andres, đố ai lấy được bóng của anh ấy đấy.

* Xin lỗi, anh mà cũng nói thế ư ?

- Bởi vì tôi không có cảm giác rằng những điều tôi làm là phức tạp. Đối với tôi, điều đó là tự nhiên, tôi luôn chơi như vậy. Nếu anh xem những hình ảnh tôi chơi bóng khi còn bé, anh sẽ thấy tôi luôn có những động tác tương tự như hiện nay. Nhưng tôi cảm thấy những gì Xavi và Iniesta làm là thực sự khó, tôi không thể làm được như thế….

* Về thể lực, có vẻ anh khỏe hơn vóc dáng của mình ?

- Tôi không biết, nhưng tôi luôn cảm thấy mạnh khỏe. Tôi không bao giờ sợ va chạm.

* Và do đó, anh nhận không biết bao nhiêu cú đạp ?

- Không có vấn đề gì, nếu đó là chuyện của bóng đá và tình huống. Nhưng nếu ai đó dọa dẫm tôi, thì tôi không chấp nhận, giống như đá tôi khi không có bóng.

Vân Bảo Nhi (dịch)

* Phần 1 của cuộc phỏng vấn, độc giả có thể xem lại trên số báo ngày hôm qua, 21/12/209.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm