Mâu thuẫn sâu sắc, phòng thay đồ Real nổ tung

21/09/2012 22:00 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) - Tờ “Confidencial Digital” tiết lộ nội bộ của Real Madrid đang chia rẽ sâu sắc, với hai nhóm cầu thủ đối lập, một bên do Cristiano Ronaldo cầm đầu, và một bên được chỉ huy bởi đội trưởng  Iker Casillas.

Nước vẫn đục ở Nhà Trắng. Theo thông tin được đăng tải trên tờ “El Confidencial Digital”, phòng thay đồ của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha chia thành hai phe rõ rết và sự căng thẳng thường xuyên bùng nổ trong phòng kín.



Casillas và Ronaldo đang dẫn đầu 2 phe trong phòng thay đồ Real Madrid - Ảnh: Getty

Việc Casillas không ăn mừng bàn thắng của Cristiano, việc Sergio Ramos phải ngồi trên băng ghế dự bị trong một trận đấu quan trọng trước Manchester City tại Champions League, nỗi buồn của Cristiano và cơn giận dữ của Mourinho đều có liên quan đến nhau.

Có vẻ, phòng thay đồ của đội bóng do Jose Mourinho bị chia thành hai khối, một khối dẫn đầu bởi Cristiano Ronaldo, và khối khác dưới sự chỉ huy của Iker Casillas. Mối quan hệ giữa đội trưởng và tiền đạo người Bồ Đào Nha không lấy gì làm tốt đẹp và xung quanh họ là hai “băng đảng” luôn khiến sự chung sống hòa bình là rất khó khăn.

Vẫn theo  “El Confidencial Digital', các cầu thủ Bồ Đào Nha cho rắng các đồng đội người Tây Ban Nha “ không đặt cái đầu vào chỗ cần phải đặt” sau những kết quả tồi tệ tại Liga ở đầu mùa bóng, trong khi các “đấu sỹ bò tót” tố cáo HLV luôn “đối xử ưu đãi” với các học trò đồng hương.

Việc trao danh hiệu “cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu” cho Andres Iniesta cũng làm tăng thêm sự hiềm khích giữa hai phe nhóm. Trong khi một số cầu thủ của Madrid nằm trong đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha vui mừng trước sự lựa chọn trên thì các cầu thủ Bồ Đào Nha tỏ ra không hiểu tại sao những người đó lại không ủng hộ vô điều kiện đối với Cristiano Ronaldo.

Đó là chưa kể những người đứng xung quanh CR7 còn nghi ngờ chính Sara Carbonero, người bạn đời của Iker Casillas, đã để lộ các thông tin mật ra báo chí. Cả đội trưởng và nữ phóng viên truyền hình xinh đẹp người Tây Ban Nha đểu cảm thấy bực bội về sự nghi ngờ thiếu căn cứ nói trên.

Có vẻ cuộc lội ngược dòng trước Manchester City chưa thể làm nguội những chiếc đầu nóng ở hai phe. Bài thử sắp tới sẽ là trận đấu với Rayo Vallecano tại Liga.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm