Marc Bartra: Thành tội đồ chỉ vì chậm hơn Bale

18/04/2014 06:54 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Cho tới phút 85 của trận đấu trên sân Mestalla, Marc Bartra chơi gần như hoàn hảo. Trung vệ trẻ của Barca thể hiện rất tốt ở trung tâm hàng thủ bên cạnh Javier Mascherano và chính là tác giả bàn gỡ hòa 1-1 cho đội bóng xứ Catalunya bằng một pha đánh đầu kỹ thuật.

Tuy nhiên, sự xuất sắc và những bước chạy như linh dương của Gareth Bale đã khiến Bartra thất bại trong cuộc tranh chấp tay đôi ở phút 85, dẫn đến bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Real Madrid. Bartra đã ngã vật xuống sau khi Bale ghi bàn bởi anh biết rằng bàn thắng này khiến cơ hội chiến thắng của Barca là gần như không còn. Và cũng ngay sau đó, HLV Tata Martino đã rút Bartra ra khỏi sân và thay bằng Alexis Sanchez.

Đúng là Bartra đã mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua nhưng trung vệ trẻ này đáng được thông cảm. Phải tới phút chót trước khi trận Chung kết diễn ra, Bartra mới biết được rằng anh có thể thi đấu sau khi vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe, dù trước đó, báo chí TBN đều cho rằng trung vệ trẻ này sẽ không thể ra sân vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Chính Bartra sau trận cũng phải thừa nhận rằng chấn thương tái phát phần nào khiến anh không thể bắt kịp tốc độ của Bale. Trong tình huống này, Dani Alves cũng là người đáng trách khi biến mất bên cánh phải, buộc Bartra phải một mình đương đầu với Bale.

“Bartra đã chơi rất tốt. Cậu ấy đã có một trận đấu hay và là một trong những điều mà chúng tôi có thể hy vọng cho tương lai. Mặc dù thất bại trong trận chung kết nhưng chúng tôi vẫn có những điều tốt đẹp, mà màn trình diễn của Bartra là một trong số đó”, HLV Tata Martino đánh giá cao Bartra sau trận.

Dù thất bại, nhưng trận “Kinh điển” với Real ở chung kết Cúp nhà Vua vẫn là một kỷ niệm đặc biệt với Bartra. Đó là trận đấu chính thức thứ 50 của Bartra trong màu áo Barca và cũng là trận ra mắt của anh ở “Kinh điển” (và ghi bàn). Kể từ bàn thắng của Carles Puyol năm 2012 tới nay, Bartra mới là cầu thủ Barca đầu tiên làm tung lưới Real bằng đầu.

Với việc Puyol sẽ rời Camp Nou vào cuối mùa bóng này trong khi Barca bị cấm chuyển nhượng 18 tháng, Bartra chắc chắn sẽ là chỗ dựa quan trọng của hàng thủ đội bóng xứ Catalunya trong tương lai.

Đến lượt Alba dính chấn thương

Cơn bão chấn thương vẫn chưa buông tha Barca khi ở trận Chung kết Cúp nhà Vua vừa qua, đến lượt hậu vệ trái Jordi Alba bị đau ở bắp đùi chân phải và buộc phải rời sân ngay đầu hiệp 2 để nhường chỗ cho Adriano. Chấn thương này có thể buộc cựu hậu vệ của Sevilla nghỉ thi đấu trong phần còn lại của mùa giải.

Đen cho Barca và Alba là cho tới trước khi rời sân vì chấn thương, hậu vệ trái này chính là cầu thủ chơi tốt nhất bên phía Barca. Alba đã ngăn chặn một cơ hội ghi bàn của Isco đồng thời kiến tạo được một vài cơ hội ngon ăn cho đồng đội.


V.M
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm