Malaga đại thắng Zenit: Bản giao hưởng của Pellegrini

20/09/2012 13:20 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Không phải cổ tích, mà là hiện thực. Trên sân nhà La Rosaleda, Malaga đã trình diễn bản giao hưởng đầy ấn tượng, khi đánh bại Zenit đến 3 bàn không gỡ.

Zenit có lực lượng trội hơn hẳn so với Malaga. Sau cuộc chạy trốn của một loạt trụ cột trong mùa hè vừa qua, đội hình Malaga giờ đây chỉ còn những tài năng trẻ, hoặc các cầu thủ đã bị cho là quá già. Trong khi đó, Zenit kịp khép lại kỳ chuyển nhượng hè 2012 với “bom tấn” Hulk.

Về mặt kinh nghiệm, một kẻ từng có dịp nâng cao chiếc Cúp châu Âu như Zenit cũng trội hơn Malaga rất nhiều. Nhưng điều đó không đủ để Zenit tránh được thất bại nặng nề trong chuyến hành quân đến pháo đài La Rosaleda. Những ngôi sao nước Nga hoàn toàn căng cứng trước lối chơi nhiệt tình và rất năng động của đội chủ nhà.


 Isco là ngòi nổ trong chiến thắng của Malaga - Ảnh: Getty

Isco là người mở đầu cho bản giao hưởng ở La Rosaleda, trước khi Saviola tiếp tục phong độ đầy tích cực trong màu áo mới. Tiền đạo người Argentina đang thực sự hồi sinh khi trở lại với bóng đá Tây Ban Nha, và liên tiếp ghi 2 bàn chỉ trong vòng 3 ngày. Trước đó, anh từng lập công để giúp Malaga đánh bại thách thức mang tên Levante.

Người mở đầu chiến thắng cũng là người cất lên giai điệu cuối cùng của bản giao hưởng. Lần đầu tiên kể từ ngày cập bến La Rosaleda, Isco lập cú đúp. Đây cũng là cú đúp thứ 5 trong sự nghiệp của cầu thủ 20 tuổi này (2 với U-19 TBN, 1 với Valencia và lần còn lại trong màu áo U-21 TBN). Isco đang cho thấy anh xứng đáng để kế thừa vai trò của Santi Cazorla ở La Rosaleda.

Những chiến thắng mang sắc thái khác nhau mà Malaga đang giành được càng tô điểm thêm dấu ấn rất đậm nét về mặt chiến thuật của Pellegrini. Bất chấp những khó khăn về nhân sự, nhà cầm quân người Chile đang xây dựng thành công một tập thể thiện chiến và giàu khát vọng. Ở Malaga của Pellegrini là ý chí và tham vọng cháy bỏng. Malaga luôn vào trận với tinh thần rất cao, cùng niềm lạc quan về điều tốt đẹp trong tương lai.

Thành công của Malaga hiện tại gợi nhớ đến những ngày Pellegrini đưa đội bóng nhỏ Villarreal từ bóng tối bước ra ánh sáng Champions League. Với những con người khiêm tốn, nhưng Pellegrini luôn giúp họ làm được những điều mà bản thân mình trước đó tưởng như không thể. Những tài năng trẻ Isco, Olinga hay Juanmi trưởng thành nhanh chóng. Các cầu thủ tưởng “quá date” như Joaquin, Saviola, Demichelis đang hồi sinh mạnh mẽ.

Để đối phó với Zenit, Pellegrini đã nghiên cứu kỹ lối chơi của đội bóng Nga trong suốt một tuần qua. Ông đã rút ra cho mình những quyết định đầy táo bạo để thiết lập thế trận chống Zenit, cũng như khóa chặt ngòi nổ Hulk. Pellegrini thậm chí không dùng Toulalan, mà bố trí một mình Camacho làm nhiệm vụ thu hồi bóng. Camacho cũng là một nhân tố khác hồi sinh dưới sự dẫn dắt của Pellegrini. Tài năng triển vọng của Atletico ngày nào từng tưởng như không còn lên đỉnh cao nữa, sau những chấn thương liên tiếp.

Sau đêm 18/9, Malaga đã thực sự xuất hiện trên bản đồ bóng đá châu Âu.

N.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm