Madrid-Barca: cuộc "chiến tranh" vì số 9

15/06/2009 15:00 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Trong khi thị trường chuyển nhượng chưa hết bàng hoàng sau vụ Florentino Perez “tậu” được Kaka và Cristiano Ronaldo, một mặt trận mới lại được mở ra và người ta gọi đây là “cuộc chiến tranh vì số 9” giữa hai ông lớn của làng bóng đá Tây Ban Nha, Real Madrid và Barcelona, hai đối thủ không đội trời chung đang cùng có một mục tiêu: săn được một tiền đạo ngoại hạng trong ba cái tên gồm Zlatan Ibrahimovic, David Villa và Diego Forlan.
 
Cả ba sát thủ đều nhận được lời chào mời từ đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha và “gã khổng lồ xứ Catalonia” nhưng chỉ có một (hoặc không ai cả) khoác áo của một trong hai ông lớn của La Liga. Cho đến thời điểm này, lợi thế có vẻ đang nghiêng về dự án thể thao của Barca, được coi là đáng tin cậy hơn dự án kinh tế của Real Madrid. Chỉ có sự có mặt của HLV Pellegrini tạo được phần nào cơ hội cho Real, trong trường hợp của Forlan (Atletico de Madrid).
 
Valencia vừa đóng sập cửa đối với Madrid để mở cửa cho Barca trong cuộc thương lượng về Villa. Ibrahimovic luôn tuyên bố muốn sang thành Barcelona trong trường hợp rời Inter, còn Atletico de Madrid sẽ muốn tiền đạo của mình về với Barca hơn là đầu quân cho đối thủ truyền kiếp cùng thành phố.
 
David Villa (7) đang được săn đón
 
Trường hợp nóng bỏng nhất là David Villa. Sát thủ bẩm sinh này đã từ chối những lời chào mời chóng mặt từ nước Anh vì chỉ muốn chơi bóng ở Tây Ban Nha nhưng không phải là tiếp tục ở Valencia. Vào tháng hai năm nay, Villa suýt nữa thì đến với Barca, theo bước chân của Luis Enrique trước đây.
 
Tuy nhiên, sự xuất hiện của Florentino Perez đã làm lung lay niềm tin ban đầu của Villa. Valencia lại đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế và cầu thủ được ban lãnh đạo đội bóng chọn để cứu vớt tình hình là David Villa, còn dự án thể thao mới xoay quanh cái tên David Silva.
 
Tuy nhiên, nếu như xuất hiện của Florentino là một bước tiến để Villa khoác trên mình chiếc áo màu trắng thì việc ông Manuel Llorente được bổ nhiệm làm Chủ tịch thứ tư của Valencia trong một năm lại là một cú hãm phanh đối với “tham vọng đế quốc” của Madrid, như Chủ tịch Barca, Joan Laporta, gọi tên mới đây.
 
Llorente luôn là một đối thủ đáng gờm của Real Madrid và nhà lãnh đạo này đã từng ngăn cản các ngôi sao Mendieta và Ayala đến với đội bóng áo trắng. Giờ đây nắm trong tay một đội bóng bên bờ vực thẳm nợ nần, ông Llorente biết rằng mình sẽ phải bán Villa, nhưng với ông thà nói chuyện với Barca còn hơn là nói chuyện với Madrid, nhất là người đối thoại lại là “bố già” Florentino Perez.
Vì lẽ đó mà mặc dù báo chí (tờ Marca) đã đưa tin Villa về với Madrid, nhưng vụ việc bỗng nhiên đổ bể, cánh cửa thương lượng đóng hẳn với đội bóng hoàng gia và lại mở ra với “gã khổng lồ xứ Catalonia”.
 
Trong những cuộc thương lượng đầu tiên giữa Barca và Valencia, cái giá được đưa ra là 40 triệu euro cộng với cho mượn một hai cầu thủ khác, có thể là Caceres, để thế chỗ cho Albiol nếu cầu thủ này sang Madrid, hoặc là Bojan, một cầu thủ chưa có được một cái nhìn đồng thuận trong nội bộ Barca. Hiện chưa rõ Barca trả giá bao nhiêu, nhưng có thể sẽ không cao đến mức “điên rồ”, vì ông chủ của của họ đã “há miệng mắc quai” khi “mắng” đối thủ là “phá giá thị trường”.
 
Tiền đạo Forlan
 
Forlan và và Ibrahimovic là hai trường hợp khác là hai trường hợp khác. Đối với tiền đạo của Atletico de Madrid, cả Barca và Madrid đều quan tâm. Tuy nhiên, cả hai đều coi họ là một giải pháp khẩn cấp nếu sự lựa chọn đầu tiên (Villa) không được thực hiện. Trong trường hợp của Forlan, Atletico de Madrid đòi 36 triệu euro mới tính chuyện bàn thảo, và có vẻ từ khi Pellegrini về làm HLV, Madrid sẵn sàng trả số tiền này.
 
Còn đối với Ibrahimovic, Barca cũng có những động thái và đã tăng giá trị chào mua từ 10 triệu lên 15 triệu euro cộng Samuel Eto’o. Tuy nhiên, có vẻ cả Inter và “báo đen” Cameroon không nhất trí với cả đề nghị này.
 
Và như thế, cuộc chiến tranh vì số 9 sẽ vẫn còn tiếp tục từ nay đến hết mùa chuyển nhượng.

Khang Chi (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm