Luka Modric: Nhạc trưởng giản dị của đội bóng hào nhoáng

28/05/2016 13:55 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid thường là một đội bóng với rất nhiều ngôi sao nhưng hiếm khi gắn kết. Luka Modric hiện là người duy nhất ở Santiago Bernabeu có thể thay đổi điều đó.

Như một tập thể, dự án Los Blancos thường thiếu hiệu quả. Họ có quá nhiều siêu sao, những cái tôi khủng khiếp, quá đông đúc những người chỉ muốn đá số 10, chỉ muốn kiến tạo và ghi bàn.

Một tập thể rời rạc…

Rất thường xuyên, đội bóng áo trắng thiếu sự cân bằng và chừng mực luôn cần thiết ở những nhà vô địch. Hiện giờ, Real thừa mứa những người biết chơi bóng để hủy diệt các đối thủ nhỏ, nhưng lại thiếu những người biết “ăn no vác nặng” để đánh bại những đối thủ mạnh nhất khi cần thiết.

Dẫu vậy, Real giờ đã vào trận chung kết Champions League thứ 2 của họ trong 3 mùa giải qua. Công bằng mà nói, một lý do quan trọng cho hành trình đó ở mùa này là những lá thăm khá ưu ái đội bóng của HLV Zinedine Zidane. Roma, Wolfsburg và một Man City rệu rã đều không phải là đối thủ xứng tầm với Real, nhưng một lý do quan trọng thứ hai là bởi Zidane có trong tay Luka Modric.

2 năm trước, những lá thăm của Carlo Ancelotti khó khăn hơn nhiều. Để đăng quang vào mùa giải 2013-14, Real đã phải vượt qua Borussia Dortmund và Bayern Munich trước khi gặp Atletico Madrid ở chung kết. Đội hình của họ khi đó không khác nhiều so với bây giờ, nhưng điều quyết định là Ancelotti đã tìm ra phương án tối ưu. Asier Illaramendi và Isco cũng góp sức, nhưng nhân vật tối quan trọng là Xabi Alonso “phiên bản 2.0”, Modric (và một Angel Di Maria chơi mùa bóng hay nhất sự nghiệp, đằng sau bộ ba Cristiano Ronaldo, Karim Benzema và Gareth Bale).

Nhưng tất nhiên, Modric không phải là Alonso. Anh cũng chuyền bóng giỏi, khôn ngoan và không kém phần bản lĩnh, nhưng ở tiền vệ người Croatia còn có cả chất nghệ sĩ và sự tinh tế nữa. Khả năng đọc trận đấu của Modric là phi thường. Trong cả sự nghiệp của mình, anh đã luôn cho thấy khả năng có mặt đúng lúc, đúng chỗ, để làm đúng việc cần làm. Chính điều đó khiến cho Modric có vẻ xông xáo và tốc độ hơn nhiều so với cảm nhận của người xem, nhất là khi đó không phải là những điểm mạnh của tiền vệ mỏng cơm này (1,74 mét-65 kg). Nổi lên từ đội trẻ Dinamo Zagreb ở vị trí số 10 truyền thống, Modric cũng đã mang theo các tố chất của vị trí đó xuống vai trò tiền vệ trung tâm.

Real Madrid: Khi được 'tháo gông', Modric rất đáng sợ

Real Madrid: Khi được 'tháo gông', Modric rất đáng sợ

Man City nên cảm thấy may mắn vì đã không thua bàn nào trong hiệp hai, khi Luka Modric được “cởi trói” ở tuyến giữa và bắt đầu thực hiện công việc tốt nhất của mình là tổ chức lối chơi và giữ nhịp trận đấu.


… Được gắn kết nhờ Modric

Cả ở đội tuyển Croatia và Madrid, Modric chơi xung quanh nhiều đồng đội sáng tạo, và chấp nhận là người hy sinh để lùi lại một chút, nhưng cũng chính bởi thế, anh trở thành tiền vệ quan trọng nhất của những đội bóng mà anh khoác áo. Ở Real, sau khi Alonso ra đi và Casemiro không còn được trọng dụng, một phần vì chấn thương, Modric là tiền vệ tổ chức gần như duy nhất.

Nhưng đừng để vẻ ngoài có phần ẻo lả của anh đánh lừa bạn. Modric còn là một chiến binh nữa. Năm anh 6 tuổi, anh đã phải cùng gia đình bỏ nhà cửa ở thị trấn Zaton đi tị nạn khi chiến tranh nổ ra ở Nam Tư. Modric sống gần như cả thời thơ ấu trong những nhà trọ tồi tàn tại Zadar, cách vùng bờ biển Dalmatian chỉ vài km. Cha anh tham gia cuộc chiến, trong khi ông nội bỏ mạng vì nó. Khi chiến tranh kết thúc, cha Modric xin cho anh vào đội trẻ Dinamo. Năm 18 tuổi, Dinamo cho mượn anh sang Zrinjski Mostar. Chính việc chơi ở giải vô địch Bosnia đã dạy cho anh cách tránh những pha vào bóng triệt hạ của đối thủ như thế nào. “Một khi bạn đã chơi ở Bosnia, bạn có thể chơi ở bất kỳ đâu”, Modric nói. Ngay mùa đầu tiên, anh nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Modric ra mắt đội tuyển Croatia dưới thời HLV Zlatko Kranjcar, chiến thắng 3-2 trước Argentina trong một trận giao hữu tiền World Cup năm 2006. Kranjcar nói về tiền vệ mới 20 tuổi của ông lúc đó bằng những tính từ “rất tài năng, mạnh mẽ, tổ chức cực giỏi” - chính là các tố chất khiến giờ Modric là kẻ điều khiển rối số 1 ở Real.

Dẫu vậy, vẫn có những người nghi ngờ rằng thể hình của Modric khiến anh khó tiến xa. Năm 2008, khi Dinamo thấy rõ họ không thể giữ anh lại được nữa, họ bắt đầu một cuộc đấu giá. Barcelona và Chelsea đã bày tỏ sự quan tâm, nhưng rồi rút lui vì cho rằng Modric quá mỏng cơm. Giám đốc thể thao của Tottenham lúc bấy giờ, Damien Comolli, thì không nghĩ thế. Và đó là thiệt thòi cho Barca và Chelsea.

Ở Real Madrid, thói chơi trội của ngài Chủ tịch Florentino Perez (những bài học về hậu quả của việc để Claude Makelele hay Alonso ra đi có vẻ chẳng nghĩa lý gì với Perez) đang đặt quá nhiều gánh nặng lên vai Modric. Casemiro, ngay cả khi lành lặn, không phải là một chiếc mỏ neo thực sự đẳng cấp. Toni Kroos, khi có phong độ tốt, có thể chia sẻ phần nào nhiệm vụ phòng ngự, nhưng tuyển thủ Đức đang sa sút rõ ràng, và mọi chuyện ở tuyến giữa phải trông cậy cả vào Modric.

Anh là 1 trong chỉ 3 tiền vệ ở La Liga mùa này có tỉ lệ chuyền bóng chính xác trên 90%, nhưng trong 3 người đó, thì Modric là người có nhiều đường chuyền quan trọng nhất. Thêm vào đó 1,5 pha tắc bóng và 1,9 lần chặn bóng mỗi trận, đều là cao nhất ở Real, Modric là một cầu thủ vô giá với Zidane cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Tiền vệ của Atletico Koke, khi được hỏi muốn chơi cùng ai ở Real, đã trả lời, bỏ qua những Ronaldo, Bale và Benzema: “Modic, người giật dây tất cả”. Một lựa chọn thật xứng với vị thế học trò cưng của Diego Simeone!

90,9 Tỉ lệ chuyền bóng thành công của Luka Modric ở La Liga mùa này lên tới 90,9%.

1,9 Số pha chuyền bóng then chốt của Modric trung bình mỗi trận là 1,9, nhiều nhất ở Real.

63 Modric có tất cả 63 pha tắc bóng thành công trong 45 trận ra sân cho Real ở La Liga và Champions League mùa này, trung bình 1,4 pha tắc bóng thành công/trận.

Modric: Tôi tin Real sẽ có Champions League thứ 11

Tiền vệ của Real Madrid Luka Modric nói anh rất tin tưởng đội bóng của mình sẽ giành chức vô địch C1/Champions League thứ 11 trong lịch sử CLB ở trận gặp kình địch cùng thành phố Atletico Madrid tại Milan tối nay. “Chúng tôi biết đó sẽ là một trận đấu khó khăn, như luôn là thế trước đối thủ này, nhưng chúng tôi rất tự tin và đây là một cơ hội lớn”, Modric nói. “Chúng tôi sẽ ra sân với lòng tự hào và tôi đang chờ đợi chức vô địch thứ 11”. Modric từng góp sức trong danh hiệu Champions League gần nhất của Real, khi họ đánh bại cũng Atletico ở Lisbon, BĐN vào năm 2014.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội nào sẽ vô địch Champions League mùa 2015-16?


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm