Luis Suarez: 'Neymar chẳng cần phải xin lỗi tôi làm gì!'

05/03/2015 09:48 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Cú đúp của Neymar và 1 bàn khác của Luis Suarez giúp Barcelona hạ Villarreal 3-1 ở lượt về bán kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, qua đó giành quyền lọt vào chung kết với tổng tỉ số 6-2.

Không chỉ giành chiếc vé đi tới trận đấu cuối cùng, niềm vui của Barca như được nhân đôi khi chứng kiến Suarez lấy lại phong độ. Đây là trận đấu thứ ba liên tiếp trong vòng một tuần, tiền đạo người Uruguay nổ súng cho Barcelona.

“Với một tiền đạo, mỗi khi ghi bàn bạn sẽ có được niềm vui. Tôi hạnh phúc vì đã giúp ích cho đội bóng, lần này là ở Cúp Nhà vua”, Suarez không giấu nổi niềm hạnh phúc ở buổi họp báo sau trận đấu.

Đối thủ của Barcelona trong trận chung kết sẽ là Athletic Bilbao. Ở trận bán kết lượt về, Athletic Bilbao thắng Espanyol 2-0 ngay trên sân khách với hai bàn của Aduritz và Etxeita ở phút 13, 42. Sau hai lượt trận, Bilbao chiến thắng với tổng tỉ số 3-1.



Neymar xin lỗi vì không chuyền bóng cho Suarez

Trong trận đấu với Villarreal, số bàn thắng của Suarez có thể đã nhiều hơn nếu như không có tình huống hơi “tham lam” của Neymar. Trong một pha phát động tấn công của Barca, tiền đạo người Brazil đã không chuyền bóng cho Suarez mà tự mình thực hiện pha dứt điểm trong tư thế không được thuận lợi.

Sau trận đấu, Neymar đã lên tiếng xin lỗi vì sự ích kỷ của mình: “Tôi luôn cố gắng chuyền bóng cho các đồng đội và chúng tôi rất hiểu nhau. Nhưng trong tình huống đó tôi đã sai. Tôi nên chuyền bóng cho Luis. Tôi rất tiếc và tôi xin lỗi”.

Nhưng Suarez không cho rằng Neymar có lỗi. “Neymar chẳng phải xin lỗi vì điều gì cả. Tôi đang được thi đấu bên cạnh một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới”.

Trước khi trận đấu diễn ra, Suarez và đồng đội Mascherano đều đã phải nhận 2 thẻ vàng ở Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Trong trường hợp tiếp tục bị trọng tài cảnh cáo ở trận đấu tới với Villarreal, bộ đôi kể trên sẽ bị treo giò nếu Barca giành quyền tham dự trận chung kết.

May mắn là cả Suarez và Mascherano đều đã tránh được điều tồi tệ đó. “Đôi lúc bạn không kiểm soát được những gì diễn ra trên sân cỏ và bạn phải trả giá bằng việc vắng mặt trong một trận đấu quan trọng. Thật may khi cả tôi và Javier đều không dính thêm thẻ phạt nào”.

K.Đ
Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm